Phần "Giá trị của đòn thế" mà anh Levan dịch là điều mà tui cứ thắc mắc lâu nay. Mọi người ai cũng nói Aikido là con đường hoà hợp. Nhưng nhiều người khi truyền đạt kiến thức Aikido lại thì luôn luôn tự cho rằng mình đúng nhất, chỉ có cách của mình là hợp lý nhất. Nhưng theo tui Aikido hợp lý nhất chính là Aikido không có đòn thế nào tồn tại cả, cứ tự nhiên theo Uke bằng phương pháp hiệp khí là được - đó mới chính là hoà hợp. Còn nếu với ý định dùng bất cứ hình thức đòn thế nào để đánh đối phương thì không hoà hợp, mà đó là áp đặt cứng ngắt thôi. Kiểu đó thế nào cũng bị thất bại.