Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 27

Chủ đề: Seminar Montreal 19-21 tháng 5 2006

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Cuối tuần rồi, 19-20-21 tháng 5, võ đường tui đã tổ chức seminar vơí thầy Osawa, qua từ Hombu và thầy Yamada, từ New York.

    Seminar bắt đầu vào 5:00 chiều ngày thứ sáu. Vì ước tính số người tham dự trên 200 người, nên seminar lúc nào cũng được tổ chức tại Gymasium của ĐH McGill.

    Như thường lệ, từ 10g sáng là các võ sinh đã tụ tập để di chuyển thảm từ võ đường sang bên ĐH. Rút cuộc, 250 tấm thảm đã được kê và tới 4:00 chiều thì mọi việc đã xong, và cũng là thời gian mà các người tham dự cũng tới.

    Thầy Osawa cho lớp tập huấn đầu tiên, từ 5:00 tới 6:30. Sau đó là tới lượt thầy Yamada. Tối thứ 6, số võ sinh chỉ khoảng 130-150 người. Số đông sẽ có mặt ngày thứ 7 vì còn đi làm hoặc đang trên đường tới Montreal.

    Thầy Osawa chỉ toàn kỹ thuật căn bản và cách dạy của thầy khác hẳn các thầy Nhật tại Bắc Mỹ. Tất cả mọi đòn thì thầy đánh rất "ngọt", nhẹ nhàng và êm ái, chẳng khác gì con mèo. Thầy chú trọng tới cách làm mất thăng bằng nhiều hơn các thầy khác, hay đem tay Uke xuống đất. Khởi động lúc nào cũng bằng Tai no Henko, nhưng di chuyển đủ mọi hướng.

    Cái hay với thầy là thầy đi vòng vòng và khi thấy ai khg vừa ý thì vô chỉ ngừơi đó. Thầy lúc vô đòn hay "nhấn" vô Uke lắm. Nhìn thì không thấy nhưng làm Uke thì thấy liền. Cách dạy của thầy là tập từng cặp một và không có quăng gì hết. Cuối giờ thì randori chút xíu nhưng chả ai làm được vì trên 250 người tham dự lận.

    Kỳ này có thể thầy đã quen trình độ bên này (kỳ nay là lần thứ 4 thâỳ sang Montreal và chắc cũng là lần thứ 6-8 gì ở Bắc Mỹ) nên mỗi đòn thầy vô bằng nhiều cách khác nhau. Tui tuy biết nhưng cũng khó theo. Khi thầy đi vòng vòng, thấy ai đánh sai thì thầy sẽ chỉ lại theo trình độ người đó.

    Sau đây là mấy điều tui ghi nhớ khi thầy chỉ

    1- Tai no henko: không để 2 vai thẳng mà cái vai bên tay bị nắm ra phía trước. Đố với thầy, Tai no Henko là căn bản chính cho rất nhiều thế vô đòn. So với Yamada, và Kanai, thầy không dùng "unbendable arm" để di chuyển Uke khi bị nắm tay. Thầy áp dụng Tai no Henko nhưng di chuyển đủ mọi hướng chứ không phải chỉ với Tenkan (căn bản). Lúc nào bàn tay cũng mở lên, và sau khi di chuyển xong mới dùng "Unbendable arm".


    2- Shihonage ura: sau khi quay, cái chân phải như thế Kamae (gần) như cái hình (mượn của anh 4ever) sau nhưng chân 90 độ thay vì 30 độ.



    Lúc quay xong thì mới irimi. cách đánh này khác với cách đánh thầy Yamada.
    Thầy hay nhắc là lúc nào 2 chân cũng gần nhau (taisabaki hay vô đòn), di chuyển thì nguyên thân (như trong bài "mất thăng bằng").


    3- Iriminage thì thầy áp dụng "điểm thứ 3" để làm mất thăng bằng


    4- Kotegaishi: đem tay Uke rât gần đất và giữ ở đó.



    Nói tóm tắt lại, kỹ thuật thầy Osawa rất tốt và rất "ngọt". Ai nhìn cũng mê hết. Cá nhân tui rất thích vì thấy hợp với mình. Có 1 cái duy nhất tui nhận thấy là khó giữ thăng bằng khi Uke bự con.

    Thầy có lựa 1 số Uke to con (sư đệ tui, cỡ 90Kg và 1,86m trở lên), thầy đánh tụi nó té te tua, nhưng thầy cũng hơi mất thăng bằng, nhưng nhờ di chuyển nhanh nên không thành vấn đề. Tui nói đây không phải để chỉ trích hay chê bai gì hết, nhưng cho mọi người thấy mọi khía cạnh của cách thầy Osawa chỉ. Đừng có hiểu lầm nhe!

    Thầy Yamada thì tụi tui quá quen nên không biết nói gì hết. Kỳ này, lần đầu tiên từ mấy năm nay, thầy chỉ 2 cách đánh Koshinage với Kata manuchi. Khá hay. Seminar với thầy Yamada thì lúc nào cũng có đòn quăng, và hay làm từng hàng để đánh vì quá đông người.




    Thi Dan

    Chiều thứ 7 20 tháng 5, sau lớp tập huấn chót là màn thi dan. Năm nay chỉ có 25 thí sinh thôi. 12 shodan, 10 nidan và 3 sandan. Xin nhắc lại là với US Aikido Federation, chỉ thi tới Sandan là hết. Sau đó là được Shihan thăng cấp chứ không có thi nữa.

    Từ đầu năm nay, cách thi và cách chấm điểm đã thay đổi. Mỗi Dan bây giờ có tiêu chuẩn đàng hoàng và ban chấm thi, dưới sự chủ toạ của Yamada, sẽ có tất cả những Shihan Mỹ và Canada có mặt tại seminar đó. Các Shihan "ngoại quốc" đã đề nghị với Yamada như vậy để nâng cao chất lượng đai đen.

    Kỳ này ban chấm thi gồm có những Shihan sau đây:

    - Yamada
    - Harvey Konisberg
    - Claude Berthiaume
    - Donovan Waite
    - Clyde Takeguchi

    Thi Shodan thì cũng như cũ, có nghiã là đòn học sẽ bị goị.

    Nidan thì dễ hơn chút xíu, các thầy thì chỉ gọi đại 3-4 đòn, nhưng áp dụng với tất cả các thế công, từ Suwariwaza, Hanmi handachi sang Tachiwaza.

    Sandan thì khác nhiều. Giống Nidan nhưng với 3 Uke (không phải randori đâu nhe). Đòn thì tùy thầy gọi. Xong màn đó thì thí sinh trở thành Uke cho bị quăng chút xíu. Vừa làm Uke xong thì là randori liền. Ban chấm thi muốn coi kỹ thuật thí sinh lúc mệt có còn "ra hồn" không, nên mơí làm vậy.

    Kỳ này, vì thiếu giờ nên 1 số đòn như chống dao, kiếm, gậy, Henka waza, kaeshi waza, kh6ng được gọi, và cũng là lần đầu tiên mà ban chấm thi họp lại với nhau sau kỳ thi và cũng là lần đầu tiên thầy Yamada tuyen bố 1 cách chính thức có 1 thí sinh không đậu. Mấy lần trước thì thầy Yamada chỉ nói là đề cho HLV của thí sinh đó quyết định... :ieek: :ieek:


    Tui có quay 1 số clip trong kỳ seminar vừa rồi, sẽ ''edit'', đổi sang GIF file và sẽ đăng lên sau. Cái này tốn thì giờ và sẽ chuyển từ từ lên diễn đàn.

    (có ai biết phần mềm nào đổi format ASF sang AVI hay GIF không! nếu có cho tui hay). Tui có STOIK video converter như không chạy với format ASF của máy quay phim tui.

    Nếu không thì tui sẽ upload lên FTP sever của diễn đàn rồi sẽ thông báo sau.

    Thân
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #2
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Sau đây là vài tấm hình chụp trong dịp seminar

    1- Trứơc giờ G

    Hình 1: dán thảm phiá ngoài cùng để khỏi bị xê dịch khi Ukemi. Nếu ai bị kẹp ngón chân giữa 2 tấm thảm rồi sẽ hiều tại sao phải làm như vậy




    Hình 2 : gắn kamiza lên. Kamiza và 1 số thảm được sử dụng tại Seminar ở Montreal và Trại hè (summer camp) do NewEngland AIkikai tổ chức (võ đường thầy Kanai)






    Hình 3: Sử xoạn bông cho kamiza


    Hình 5: kamiza khi xong



    Hình 6: Lau thảm lần chót trước gìơ G


    Hình 7: Nước uống để giải khát






    Còn tiếp ... (có ai biết làm sao resize hình không? chỉ tui coi)

    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  3. #3
    QQuan
    Guest
    Hay quá :no1: , hết hình rồi hả a Aiki???

  4. #4
    psi_ops2001
    Guest
    nuoc ngoai lam nhin thich ghe luon :blink:

  5. #5
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    164
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    1/Nếu anh Aiki biết xài Photoshop thì vô file/imageSize rồi gõ size như ý muốn (đơn vị tính bằng pixcel)
    2/Dùng soft ACDSee vô mục tool resize cũng được (cái này anh có thể resize hàng loạt) :bigsmile:

  6. #6
    Moderator
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    200
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    anh Aiki xài Paint cũng được đó anh, anh vô chỗ skew/stretch, xong chọn tỉ lệ anh muốn resize, ví dụ anh muốn làm cái hình nhỏ lại 1/2 thì chọn vertical 50%, horizontal 50%

    I have faith in life, and life responds in kind.

  7. #7
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    258
    Thanks
    4
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    Phần bổ sung để resize hình ảnh của powertoy, miễn phí:
    http://download.microsoft.com/download/whistler/Install/2/WXP/EN-US/ImageResizerPowertoySetup.exe
    Cài đặt xong cứ click chuột phải vào hình là sẽ có phần resize.
    Hiệp khí vi thượng sách.

  8. #8
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Đây là một freeware rất tốt
    http://www.irfanview.com/
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  9. #9
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Cám ơn tất cả anh chị em cho tui tên mấy cái software! tui sẽ tải về và thử xem có đổi từ Format tui quay qua AVI không.

    Sau đây thêm vài tấm hình kỳ seminar vừa rồi



    Tâp huấn

    Hình 8: tập huấn







    Hình 9: Đi kiểm soát ...



    Hình 10: Iriminage



    Hình 11: Sankyo



    Hình 12: lớp cuối



    Hình 13: Kotegaishi



    Hình 13: Nikkyo



    Hình 14: Võ sinh tham dự





    sem06/




    Chuyện bên lề


    Bán áo T-shirt








    Mấy Shihan khi nhậu








    Ký Yudansha book



    Thầy Osawa



    vài người bạn (gươm lạc giữa rừng hoa .... )



    Những người VN tham dự. Hôm sau mới hay có 2 người khác nhưng máy hết pin

    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  10. #10
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Thầy Osawa mặc hakama đó hả? Nhìn oai ghê ha

    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •