Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 18

Chủ đề: Kỷ niệm 40 năm Hong Kong Aikido Association

  1. #1
    wago
    Guest

    Cool Kỷ niệm 40 năm Hong Kong Aikido Association

    Tuần này Wago đi công tác ở HongKong, tình cờ đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập HongKong Aikido Association.
    Địa điểm tổ chức là khách sạn CityView. Dưới đây là danh sách các shihan và sensei hướng dẫn:
    1. Waka Sensei, Mitsuteru Ueshiba
    2. Motohiro Fukakusa Shihan, 8th dan – Aikido Association of Thailand
    3. Hironobu Yamada Shihan, 7th dan, -- Hokuso Aikikai, Japan
    4. Etsuji Horii Shihan, 7th dan – Aioikai, Japan
    5. Mutsuko Minegishi Shihan, 7th dan -- Guam Aikikai
    6. Hiroshi Somemiya Sensei, 7th dan – cựu tổng thư ký của IAF
    7. Gordon Jones Shihan, 6th dan, United Kingdom Aikikai
    8. Harry Ng Sensei, 6th dan, Shoshin-Kai, Singapore
    9. Philip Lee Sensei, 6th dan, Shinju-Kai, Singapore
    10. Kazuhiro Arita Sensei, 6th dan, trước là huấn luyện viên trưởng của HKAA

    Đói quá. Đi ăn tối về kể tiếp

  2. #2
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Jul 2007
    Đang ở
    JP
    Bài viết
    138
    Thanks
    10
    Thanked 50 Times in 30 Posts
    Tuần trước nghe tin Mr BHL dẫn đoàn đi Hongkong, hóa ra là vì vụ này. Kỉ niệm này kéo dài bao lâu hả anh? Anh có tham gia được hết không? Kể nhanh không anh em sốt ruột

  3. #3
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Tiếp tục đi chứ Wago? ăn lâu dữ vậy?
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  4. #4
    wago
    Guest

    Angry

    Trích dẫn Gửi bởi aiki Xem bài viết
    Tiếp tục đi chứ Wago? ăn lâu dữ vậy?
    Xin lỗi anh Aiki, mấy hôm mải đi tập. Đi tập về mệt quá nên không còn lên mạng nổi nữa. Mấy hôm sau vào thì trang hiepkhidao.com bị vấn đề tới hôm nay.
    Hôm đầu tiên tới Hồng Kông, wago lò mò tới một võ đường của HKAA để xin tập ké. Thầy hướng dẫn hôm đó là Samuel Hui (3 đẳng). Vì wago đã đăng ký đi seminar nên được miễn phí tập bữa đó. Thầy Samuel lúc hướng dẫn luôn miệng nhắc mọi người là tập trung vào di chuyển của bản thân, chứ đừng tập trung vào việc đánh ngã đối phương. Nhưng thật tình là wago không mấy ấn tượng với thầy này :P. Mà ấn tượng với wago là thầy Ian Grubb đến từ UK.
    Thầy Ian là 5 đẳng của Birankai. Thầy là học trò của học trò thầy Chiba (thầy có nói tên nhưng wago quên mất rồi, không biết là Chris Mooney hay Mike Flynn nữa). Tập với thầy Ian được hai đòn là Ikkyo suwari waza và một đòn kokyu nage. Kokyu nage bị thầy ném cho bay không kiểm soát được. Còn Ikkyo thì chỉ cần thầy đi vào là vai mình đã bị dính chặt dưới đất.
    Wago có hỏi thầy Ian cho vài lời khuyên cho việc luyện tập của mình. Thầy trả lời nên tập trung luyện tập musubi - kết nối trong cả vai trò uke lẫn tori. Cách luyện tập tốt nhất là gắn bó chặt chẽ (consistent contact with a teacher) và tập luyện với đai cao nhiều càng tốt (getting as much exposure to high grades as possible.)

    Còn tiếp

  5. #5
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Thầy trả lời nên tập trung luyện tập musubi - kết nối trong cả vai trò uke lẫn tori. Cách luyện tập tốt nhất là gắn bó chặt chẽ (consistent contact with a teacher) và tập luyện với đai cao nhiều càng tốt (getting as much exposure to high grades as possible.)
    căn bản và căn bản.

    Cuối tuần rồi tui cũng đi seminar với Ben Pincus, 5 dan của Vermont (mỹ). Ben cũng là học trò thầy Chiba.

    Tuy bị gút tối thứ 6 nhưng nhờ "thuốc thần" nên thứ 7 khi ngủ dậy khg thấy đau gì nữa nên tui đi seminar luôn. Tập 2:30g toàn căn bản, Katate dori ikkyo. Cái niêm rất quan trọng, quên cái tay bị nắm và dùng tay kia.

    Tui đã nhận thấy là muốn khá phải tập với đai cao hơn và HLV cứ nhắc câu này hoài. Chỉ có những người hay thích chỉ thì mới khg chịu tập với đai cao vì như vậy họ khg chỉ được.

    Tiếp đi Wago!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  6. #6
    wago
    Guest
    đánh nãy giờ được đoạn khá dài mà đứt mạng mất hết trơn. Thôi mọi người thông cảm đợi wago gõ lại nha!

  7. #7
    wago
    Guest
    Một ngày trước khi seminar bắt đầu, anh bạn của wago ở HKAA rủ tối đi uống bia với thầy Horri. Dĩ nhiên là wago hưởng ứng nhiệt tình. Khoảng 9h tối, anh bạn của wago gọi wago tới khách sạn The Cityview (đây là nơi tổ chức seminar). Wago tới khách sạn khoảng 10h tối, anh bạn bảo rằng thiếu chủ đang ở đây. Thế là wago lên phòng tập thì thấy mọi người vừa sắp xếp thảm và phòng tập xong. Mọi người đang đứng xếp hàng chào thiếu chủ. Thiếu chủ thì đang kiểm tra trong phòng chờ. Ấn tượng đầu tiên về thiếu chủ của wago là thiếu chủ rất thân thiện. Mọi người cùng thiếu chủ chụp chung tấm hình sau đó thiếu chủ về phòng dưới sự hộ tống của thầy Arita.
    Sau đó, wago và một số người đi xuống sảnh đợi thầy Horri đến. Hơn 10h thì thầy Edmund Wan (huấn luyện viên phó của HKAA) cùng thầy Horri tới. Thầy Horri nói để thầy nhận phòng xong rồi sẽ cùng mọi người đi uống bia (thầy đặc biệt thích uống bia và hút thuốc). Sau khi thầy cất hành lý và thay đồ, thầy quay trở xuống sảnh và bảo thầy vừa gọi điện cho thiếu chủ và thiếu chủ sẽ cùng đi uống bia cùng mọi người.
    Đi uống bia có thầy Ian, cô Rebecca (chắc là vợ thầy Ian), thầy Edmund, Jerald (bạn của wago ở HKAA), Pong Lau, thầy Horri và thiếu chủ. Mọi người cùng đi uống bia ở Delaney Kowloon, một bar bán bia Ailen. Thiếu chủ không uống bia, chỉ kêu một ly Ginger Ash. Thiếu chủ có thể nghe được tiếng Anh nhưng trả lời bằng tiếng Nhật. Wago hỏi thầy Horri sang năm có sang Việt Nam hay không. Thầy bảo thầy hứa sang năm sẽ sang VN, năm nay thầy bận nhiều việc nên không thể sang được. Hỏi thầy có dự định ghé thành phố Hồ Chí Minh thì thầy bảo chưa có cơ hội (have no chance) rồi cười. Thầy Horri nghe nói tiếng Anh được và cũng chịu khó nói tiếng Anh. Thầy Edmund bảo thầy tuy lớn tuổi và tập aikido 40 năm (năm nay là tròn 40 năm thầy Edmund tập luyện Aikido) nhưng thầy vẫn cần người chỉ dạy và thầy đã chọn thầy Horri là người hướng dẫn cho thầy. Wago cũng hỏi thiếu chủ là thiếu chủ có ý định sang thăm VN hay không? Thiếu chủ cười lắc đầu. Thầy Horri phải trả lời đỡ là thiếu chủ rất bận.
    Còn tiếp...

  8. #8
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Wago quen toàn dân tao to mặt lớn khg nhe! connection quá zậy?
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  9. #9
    wago
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi aiki Xem bài viết
    Wago quen toàn dân tao to mặt lớn khg nhe! connection quá zậy?
    Hê hê, có nhiều chuyện bên lề không kể được ở đây. Có gì em sẽ email cho anh xin ý kiến!!!

  10. #10
    wago
    Guest
    Ngày đầu tiên của seminar là thứ sáu mà wago vẫn phải làm việc nên bỏ mất bữa đầu tiên. Nhưng nói chung là không tiếc lắm vì đa số các thầy đều không phải là thầy mà wago thích.
    Ngày đầu tiên có giờ của thầy Arita. Thầy này là học trò của thầy Endo - thầy Edmund gọi là Endo's boy . Thầy này wago có dịp gặp và tập với trong seminar với thầy Endo ở Thượng Hải hai năm về trước. Nhưng lần đó, ukemi còn ẹ nên chưa học hỏi được nhiều. Chỉ biết có cảm giác là thầy đánh hay chung chung thế thôi.
    Giờ thứ hai là của thầy Phillip Lee của Shinjukai.
    Buổi chiều có giờ của thầy Harry Ng, thầy G. Jones và thầy Somemiya.

    Ngày thứ hai
    Giờ đầu tiên là của thầy Fukakusa. Nói chung, thầy cũng dạy lại những thứ thầy hay dạy: tai sabaki, atemi. Đòn đầu tiên là dãn lưng theo kiểu shiho nage. Rồi sau đó là aihanmi ikkyo. Thầy lưu ý khi uke tấn công phải hướng vào trọng tâm đối phương. Không bước vào nắm mà mắt nhìn đi hướng khác. Cách bước vào nắm cũng phải tưởng tượng như là tori đang cầm kiếm, không tấn công trực tiếp mà tấn công từ bên sườn. Khi bị uke tấn công như vậy, tori cũng không đánh trả lại trực tiếp mà lắc hông hướng lực đối phương ra ngoài...
    Còn tiếp...

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •