Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Hiệp Khí

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Hiệp Khí

    Tới sân trể, lớp đã bắt đầu. Hắn chạy nhanh vô phòng thay đồ ....

    Chạy vội ra sân, ngồi trên thảm tập, bái chào O-sensei xong hắn vỗ tay bộp bộp hai cái rồi úp mặt xuống thảm

    -- onegai shimasu
    SenSei
    -- onegai shimasu

    Đảo mắt một vòng sân, hắn cảm thấy có gì là lạ. Đôi mắt của hắn chạm phải cặp mắt đen láy cũng đang nhìn hắn. Một cảm giác như điện 24V chạm nhẹ. Trước giờ trong lớp chỉ có mình hắn đầu đen. Bây giờ có thêm một nữa nhưng thuôc phe kep tóc. mà nhìn kỹ thì không giống đầu đen lắm. Mặt dưới thì đen nhưng phía trên thi highlight màu blond

    Sensei chỉ xong đòn Taino Henko hắn như người đi trên mây, chưa kip phản ứng thì nàng đã mất hút với Sempai trong sân. Hắn ngần ngừ chào người khác tập chung nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn hướng về phía người lạ

    (Còn tiếp)
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  2. #2
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi aiki
    Cái bài này chắc anh NgDalat nói về Pat Hendricks khi cô âý sang học với Saito sensei phải khg?
    Hì Hì
    Tui không biết chút xíu nào về cuộc đời và sư nghiệp Pat Hendricks sensei. Ngay đến thầy tui Russell Alvey. Tui cũng không rành lắm vì tui it khi ở lai tán gẫu. Chào lớp xong là tui nhẩy ra xe chạy về ngay để còn chở dzợ đi chợ hay về nhà đi ngủ để ngày hôm sau đi làm.

    Ngay đến chữ Iwama và Saito Sensei tui cũng mới biết cách đây khoảng 1 năm. Trước đó tui cũng không biết võ đường tui theo hệ phái gì

    Đúng là học trò .... gương mẫu (!)

    Bài này chỉ là truyện tưởng tượng
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  3. #3
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Đổi uke mấy lần thì hắn cũng tiếp cân được người đẹp hắn hỏi:
    -- R U dziệt nam?
    Nàng mỉm cười khẻ gât đầu. Hắn có trớn hỏi tiếp:
    --Chị ... à quên em tên gì ?
    Nàng nói:
    --Sumo, em tên sumo
    Hắn giât mình ngạc nhiên. Người bé như cái mắt muỗi mà lấy tên Sumo. Dziệt Nam nào mà tên Sumo. Hắn thoảng thốt:
    --Sumo ?????

    Nàng ngoẻn nụ cười tinh nghịch
    --Kumo
    Hắn lại há miệng ngac nhiên đến nổi con ruồi cũng bay lọt vô miệng. Chắc nhìn mặt hắn buồn cười và ngớ ngẩn lắm nên nàng nói:
    --Em tên là Khanh, người ta gọi em "Khanh the sumo" hay Kumo. Còn anh?
    Hắn ngâp ngừng:
    --Lộc tui ..... à quên anh tên Lộc

    Vài câu qua lại chưa tâp được gì thì sensei vỗ tay bồm bộp để học đòn khác. Sau giờ tập hắn tính gặp nàng để hỏi chuyên thêm nhưng nàng đã mất hút.

    Hắn ngẩn ngơ như cái máy lái xe về nhà thay đồ rồi quăng Gi vô máy giặt

    Bật máy giặt rồi hắn mới tỉnh ra nhủ thầm:
    -- ! chưa cuối tuần mà mà mình đã giặt Gi. Đầu óc để đâu thế nhỉ ?

    (Còn tiêp)

    PS: Toàn là tưởng tượng nếu lỡ trùng tên, tác giả không chịu trách nhiệm
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  4. #4
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    146
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Em định move bài này đi, mà đọc lại thấy anh Ngdalat viết hay quá, mà anh kiu còn tiếp rùi sao im hơi lặng tiếng lâu vậy anh?
    Đề nghị anh Ngdalat viết tiếp. :biggrin:

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •