Nguồn Nitouka/Iaido/Vietnam

Tôi nghe nói rằng những người bắt đầu tập võ với một tinh thần uể oải sau này đều bỏ dở hoặc chuyển sang tập một môn khác. Tôi vẫn hay nhăn mặt khi nhìn lại mình, chỉ vài năm trước đây, vào những ngày đầu tiên học Iaido tại Nhật. Ban đầu, tình thần của tôi thực sự tệ hại, mặc dù trong khi luyện tập, tôi không phải là tệ lắm so với hầu hết những môn sinh mới nhập môn. Tuy nhiên tôi đã không có một ý chí mạnh mẽ để có thể sữa những lỗi lầm. Tôi thường quá chú tâm vào những sai phạm, phân tích những lỗi lầm trong khi tất cả những gì tôi nên làm chỉ là im lặng và tiếp tục luyện tập.

Sau đó, dường như có một điều gì đó thúc đẩy, tôi chỉ đơn giản là bắt đầu luyện tập với không một mục tiêu cụ thể, không phân tâm bởi những sai phạm, không cố gắng phản bác lại các kỹ thuật. Ngày qua ngày, tôi tiến bộ dần dần, bằng một cách mà tôi không thể nhận ra ngay lập tức. Từ đó tôi bắt đầu hiểu ra được ý nghĩa đằng sau bức Kakemono treo trong Dojo của Thầy tôi:



百錬自得 (Hyakuren Jitoku – Bách Luyện Tự Đắc)



Đại để là: nều bạn rèn luyện thật nhiệt tâm như thép được luyện trong lò (Bách Luyện), thì những nỗ lực đó rồi cũng được đền đáp xứng đáng (Tự Đắc). Nếu bạn cố gằng tập luyện các kỹ thuật nào đó thật kiên trì và đều đặn, các kỹ thuật đó dần dần sẽ trở thành là của bạn, một cách tự nhiên.



Triết lý này đã trờ thành điều cơ bản trong quá trình rèn luyện của tôi. Tôi cố gằng vứt bỏ hết những điều làm mình sao lãng và chỉ chú tâm vào điều mình phải làm trước mắt, và sau đó đã thu được nhiều kết quả tốt. Nhận ra được điều này còn giúp tôi thấy rằng càng luyện tập lâu, tôi càng phải cố gằng nhiều hơn nữa.



Vài năm gần đây tôi đã luyện tập Iaido với một tinh thần khác hẳn. Tôi biết rằng ngay cả khi tôi không thể thấy được sự tiến bộ của bản thân, việc luyện tập cũng đã dần chuyển biến tôi sang một hướng tích cực hơn. Và giờ đây, mỗi lần gặp khó khăn trong luyện tập, tôi cảm thấy rất thoải mái, khi mà tôi biết cuối cùng tôi cũng sẽ vượt qua được điều tôi đã từng băn khoăn trong hàng tháng, đó là điều thực sự ngọt ngào.



Khi tôi chuyển đến luyện tập tại một võ đường Kendo mới vào tuần này. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là tấm Kakemono treo tại chính diện với dòng chữ “Bách Luyện Tự Đắc”. Sempai của tôi nói rằng nó được viết bởi một Sensei, người vừa đậu kỳ thi hachidan khi 80 tuổi. Đối với một Kendoka như vậy, tôi nghĩ quả là không còn câu nào phù hợp hơn.



Nguồn: " Shut up and Train: 百錬自得"

http://kenshi247.net/blog/blog/2008/...7%AA%E5%BE%97/