Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Ngày Truyền Thống Tenshinkai Aikido 2010 - USA

  1. #1
    SourGrass
    Guest

  2. #2
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Anh SG có hình thì post lên nhe!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  3. #3
    SourGrass
    Guest
    Sò ri anh Aiki vì trả lời chậm ...

    Mỗi năm, cứ vào ngày 1 tháng 1 năm Dương lịch, Tenshinkai Aikido có tổ chức seminar mừng năm mới tại đạo đường Westminster Aikikai, California.


    Mặc dù là mùa đông, tuyết rơi nặng nề lạnh lẽo ở khắp nơi ở nước Mỹ, nhưng tại miền nam California, bầu trời xanh rực nắng ấm bao phủ khắp nơi. Westminster Aikikai lại tổ chức ngày truyền thống như thường lệ, tuy nhiên lại có thêm lễ thăng cấp, biểu diễn Aikido và pot luck.


    Đã có trên 100 học viện tham dự seminar do thầy Đặng Thông Phong đích thân hướng dẫn. Lớp học vô cùng hào hứng và vui tươi; thật là một trong những sinh hoạt đầy ý nghĩa cho một ngày đầu năm.


    Sau đó là phần phát bằng lên đai cho các cấp: đã có khoảng 120 học viên gồm trẻ em và người lớn nhận bằng hôm nay.


    Tiếp theo là phần biểu diễn Aikido của các học viên: Mọi người đã vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt những đòn biểu diễn của các cấp từ sơ cấp trẻ em cho tới huyền đai người lớn. Thầy Phong là người cuối trong phần biểu diễn: mặc dù đã 75 tuổi, nhưng thầy vẫn ra đòn mau lẹ, dũng mãnh và đẹp mắt trong những hồi vỗ tay vang dội.


    Phần chót là pot luck: rất nhiều đồ ăn đã được đóng góp và chuẩn bị phục vụ chu đáo cho trên 350 người, từ Pizza, heo quay, chả giò, gà xì dầu, vịt quay cho tới bún, mì v.v.. đều đủ cả. Mọi người ăn uống vui vẻ cho mãi tới gần 2 giờ mới từ từ giải tán.



    Ngày truyền thống đầu năm 2010 đã được môn sinh cũ mới các cấp và phụ huynh tham dự đông đảo thành công tốt đẹp.




    Note. Cả buổi lễ đã được SaigonTV ghi lại và tường thuật trên đài cable tối hôm sau.




    Sau đây là một số hình ảnh ghi lại:


    Bắt đầu buổi tập đầu năm:







    Seminar - Chụp hình kỉ niệm.



    Lễ thăng cấp/đai:





    Chụp hình kỉ niệm môn sinh được thăng cấp.



    Biểu Diễn Aikido của môn sinh và thầy Phong.













    Tiệc trưa POTLUCK:



    Chọn lựa món ăn ...




    Số người tham dự qua đông trong ngoài đạo đường đều đẩy người, thật rộn rịp ...

  4. #4
    Member
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    33
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Nhìn hình mọi người tập luyện ăn uống đông vui thấy rộn ràng quá.
    Cái hình mấy nhóc đang tập với nhau cũng dễ thương nữa.
    Ủa, mà sao ở đây mọi người đeo đai nhiều màu quá vậy, Cà chớn tưởng khắp nơi đều đeo màu đai giống nhau chứ.
    Thanks SourGrass vì những tấm hình rất đẹp, cảm giác không khí đầu năm hào hứng ghê^^
    Đôi khi, không gì cả có thể là tất cả
    Như vô chiêu lại thắng hữu chiêu

  5. #5
    torise
    Guest
    Nhìn những gương mặt Việt quây quần tươi vui cùng nhau trên đất Mỹ thấy ngày đầu năm thật ấm áp.

    Mới biết công lao thầy Đặng Thông Phong cho Aikido của người VIệt ở Mỹ ý nghĩa và lớn lao biết chừng nào.

    Chúng em luôn mong rằng nơi đâu cũng có những người Việt tâm huyết như Thầy để mà tự hào.

  6. #6
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Cám ơn anh SG đã cho thêm tin tức.

    Thì ra là bên anh làm lễ truyền thống thay vì Karami Biraki. Thấy đông người tham dự và sum tụ quá.

    Lớp con nít bên anh đông và vui thật. Khg biết cha mẹ cho con đi học võ để có kỷ luật hay là dùng lớp võ như 1 nhà giữ trẻ trong khi cha mẹ đi làm việc khác???:-$ :-# :-"

    @CCCC: lớp con nít đai nhiều mầu chỉ vì ... lý do tâm lý thôi. Đối với con nít lên đai rất là quan trọng và để khuyến khích /thúc đẩy mấy em đó thôi.

    Màu đai là tuỳ võ đường quyết định mà ...

    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  7. #7
    SourGrass
    Guest
    Thứ Bảy, Chủ Nhật là ngày rộn rịp nhất ở đạo đường vì có 1 lớp người lớn và 3 lớp cho các em. Thầy Phong buộc phải từ chối nhiều em hoặc vì chưa đúng 7 tuổi hoặc lớp đông quá.

    Đạo dường ngay ở Little Saigon, nên phụ huynh cho con đi học rảnh rỗi đi mua sắm luôn nên cũng tiện. Tuy nhiên những võ đường khác, theo tôi biết cũng không có đông như vậy, có lẽ mọi người thích Aikido hơn: người Việt mình iêu hòa bình mà ... hề hề hề. o o o

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •