Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Thơ thẩn^^

  1. #1
    Member
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    33
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Con gái học võ
    Bích Linh

    Con gái mà đi học võ
    Con trai đứng gần cứ lo.
    Lỡ nàng thấy "đời" hơi chán.
    Cho ngay cú đấm ra trò.

    Con gái mà đi học võ
    Tóc dài tha thướt đừng mơ
    Con trai cố theo năn nỉ
    Đờ-mi vẫn cứ ra lò

    Con gái mà đi học võ
    Ra đường má khỏi dặn dò.
    Tên nào cả gan léng phéng.
    Xéo mau! Ta "sút" bây giờ.(:-# )

    Con gái mà đi học võ
    Ai bảo không biết làm thơ.
    Lãng mạn còn hơn thi sĩ.
    Con trai té ngửa bất ngờ.

    Con gái mà đi học võ
    Đôi khi thấy kẻ đứng chờ.
    Sân trường vòng xe luống cuống.
    "Kung-fu" bất chợt nằm co.
    Đôi khi, không gì cả có thể là tất cả
    Như vô chiêu lại thắng hữu chiêu

  2. #2
    Member
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    33
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    LÃ BẤT VI
    (Lời bài hát trong phim Lã Bất Vi của Trung Quốc)

    Tự ngàn xưa loạn thế xuất anh hùng
    Dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng
    Vung gươm chớp lóa vạn ngàn binh tướng
    Ngoảnh đầu nhìn không một bóng thân nhân...

    Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
    Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ
    Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục
    Chợt ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân

    Bao mưu toan bao lường gạt dối gian
    Vinh quang tột cùng , mà tột cùng cay đắng
    Miệng thế gian ai khen chê trách oán
    Ngạo danh cao bậc loạn thế anh hùng
    Đôi khi, không gì cả có thể là tất cả
    Như vô chiêu lại thắng hữu chiêu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •