Trước tới giờ, đọc giai thoại về sư tổ hầu như ai đi theo ST cũng đều vì thua và phục ngài. Đây là 1 chuyện tương tự như vậy nhưng ở bên Hàn quốc.

Đại hàn đã bị Nhật xâm chiếm và đô hộ ở đầu thế kỷ 20. Vì thế, đa số những người Đại hàn lớn tuổi rất ghét tất cả những gì có liên quan tới Nhật. Phản ứng đầu tiên sau khi lấy được tự do là không phủ nhận mọi ảnh hưởng của văn hoá Nhật trong văn hoá Hàn, nhất là về mặt võ thuật.

Có 1 điều mà hầu như ai cũng quên là trong thời gian bị đô hộ, có rất nhiều dân Hàn quốc di cư sang sống tại Nhật. 1 số là sinh viên, và 1 số là dân bị bắt sang Nhật lao động. Trong số người sang Nhật, có 1 số võ sinh về sau này thành danh như VS Choi Hong Hi, 1 trong những cột trụ của Taekwondo và cũng là học trò của sư tổ Karate Shotokan Funakoshi Gichin, và VS Choi Yong Shul, 1 trong những sáng lập viên của Hapkido và cũng là học trò của Takeda Sokaku. (Sư thật về Choi Yong Shul có nhiều uẩn khúc và chưa được làm sáng tỏ, có nguồn nói là khg dính líu tới T Sokaku, có nguồn thì nói ngược lại).





Thời gian đã qua và thế hệ trẻ ở Hàn quốc bây giờ bớt ghét Nhật. Câu chuyện sau đây là chuyện thật và người kể là 1 aikidoka nhà báo, ghé thăm Hán Thành (Seoul) trong khi công tác.

Trong khi đi dạo phố, người du khách Aikidoka thấy 1 tấm bảng đề Aikido và quyết định ghé coi.

Cách trang trí của võ đường khg khác gì các võ đường HKD khác, hình sư tổ, chữ nho HKD treo trên tường, 1 xào Bokken, Jo và Tanto trên tường, và lá cờ quốc gia ở phiá trên.

Cách tập cũng khg khác gì các võ đường HKD mà anh nhà báo đã ghé qua, cho tới 10 phút chót thì hoàn toàn khác. HLV chỉ cách đem uke xuống đất và kềm chế uke theo kiểu Jujitsu.

Sau lớp học, người du khách tới nói chuyện, làm quen được với HLV và được thầy Youn Ick Ahm mời ở lại dùng trà và chò chuyện. Nhân dịp đó, nhà báo aikidoka phỏng vấn luôn thầy Youn Ick Ahm.

Thầy Youn Ick Ahm khg giống các thầy HKD Á đông khác. Ông ấy trông vạm vỡ, và nhất là tay chân, khg " thư sinh " chút nào. Tay chân đều " chai ", biểu hiệu 1 thời gian luyện tập công phá ....

Sau vài ly trà, thầy Youn mới cho biết lý do tại sao thầy tập HKD ở 1 nơi mà Taekwondo và Hapkido là " niềm hãnh diện quốc gia ".

Ba thầy Youn là 1 người thân cận với VS Choi Hong Hi và cũng có 1 võ đường dạy TKD. Thầy Youn lớn lên trong khuôn khổ 1 gia đình võ và được cha dạy TKD ngay từ lúc bé. Cách tập rất cổ điển và gắt : thầy nhiều khi phải tập cà tiếng đồng hồ khi ba thầy chưa vừa ý 1 kỹ thuật nào đó. Đấm Wakiwara cho tới khi tay chai hoặc chảy máu ...



còn tiếp ...