Minhdao thử đứng với 2 tư thế trên rồi vẽ một đường nối liền 2 gót chân của mình (a), vẽ một đường thứ 2 (b) vuông góc với đường thứ nhất và chia đường "a" làm 2. Minhdao nhờ 1 người đứng trên đường "b" đẩy ngực mình, thấy thế nào đứng vững hơn?
Nguyên tắc này trong kiếm thuật và nhu thuật gọi là đường mạnh và đường yếu, nói sơ sơ vậy thôi nhưng thật sự là nó phức tạp hơn. Nói chung là mình lúc nào cũng muốn đứng trên đường mạnh của mình đánh đường yếu của người khác.
Nguyên tắc này không thấy dạy trong aikido hoặc aikiken. Trong Heineken thì thấy uống nhiều vô thì đường nào cũng là đường yếu