Hê hê, đúng là tư tưởng lớn đụng nhau cốp cốp :drinks: . Đúng, kiếm theo truyền thống của võ sĩ là linh hồn. Nhưng thời đại thay đổi, bi giờ "linh hồn" ko còn được tự do mang vác ra đường, nhưng nếu 1 người nào đó đạt tới "tâm kiếm hợp nhất" thì 1 khúc gỗ cũng là binh khí bén ngót (cái này coi phim nhìu nên nhiễm :laugh: ). Nhưng dù sao tui thích cái cách đánh của kiếm Nhật. Nó vừa thanh cao, vừa nhẹ nhàng. Vừa hiểm ác nhưng lại có chút gì đó xem thường địch thủ (ko biết có nói quá hông). Nhất là cái cách khi ta từ từ trả kiếm về vỏ khi ta biết chắc đã hạ được đối thủ, dù người ngoài ko thấy gì hết, rồi cái cách đối thủ từ từ gục xuống, cool. h34r: