Cuối tuần 15-17 tháng 5 rồi, như thường lệ, bên tui đã tổ chức seminar hàng năm . Năm nay những thầy đứng lớp là thầy Yamada 8 dan và P. Bernath 7 dan.
Thầy Kawahara Ủ dan) cũng được mời nhưng vì lý do sức khoẻ nên khg tham dự được. Thầy Kawahara bị cancer từ mấy năm nay vì thầy bây giờ rất ngại đi xa (thầy ở phía Tây Canada).
Số người tham dự năm nay khoảng 200 người.
Như thường lệ, seminar diễn ra trong 3 ngày. Chiều thứ 7 là thi dan, xong là lúc hàn huyên và để làm quên nhau ở bar.
Năm nay số người thi dan khá ít so với mấy năm trước. 6 thi Shodan, 3 nidan và 4 Sandan. Dây là lần đầu tiên số người thi Sandan đông hơn số thí sinh thi nidan.
Thầy Yamada rât mừng khi số người thi ít vì thầy khg phải chấm thi lâu.
Năm nay khg ai bị đánh rớt nhưng thầy phê bình như sau.
Shodan ( 1 dan); Cho đậu nhưng các HLV và để ý thêm vì kỹ thuật chưa được ''chuẩn''.
Nidan (2 dan): tàm tạm
Sandan (3 dan): được, nhìn đã mắt (good, enjoyable to watch)
Từ lúc tập HKD tới giờ, đây cũng là lần đầu tiên nghe thầy ''khen'' như trên. Thầy cũng phê bình thêm 1 câu: cách đây vài tuần thầy cũng được mời sang Nga cho seminar và chấm thi. Theo tiêu chuẩn thầy, Aikido ở Bắc Mỹ khá hơn HKD bên Nga nhiều (you guys are a lot better than in Russia).
còn tiếp ...