Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Là thế nào huấn luyện thú cưng của bạn

  1. #1
    Member
    Ngày tham gia
    Jun 2007
    Bài viết
    74
    Thanks
    3
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Làm thế nào để huấn luyện chó của bạn?
    Chúng ta hãy xem bài viết của biên tập viên tạp chí Tỉnh Thức ở Mexico nói về một vài bí quyết trong việc huấn luyện chó dướI đây:

    "Chó của tôi,khi gọI nó không đến","chó của tôi sủa quá nhiều đến độ hàng xóm phảI phàn nàn"."chó của tôi lúc nào cũng nhảy vào khách".Trong những trường hợp như thế,ngườI chủ con vật cưng này thất vọng hỏI:"tôi có thể làm gì bây giờ?".
    GiảI pháp có lẽ là huấn luyện chó làm theo lệnh căn bản-dạy nó đáp ứng những lệnh đơn giản .Dĩ nhiên,tốt nhất là là bắt đầu dạy khi nó còn nhỏ.nhưng ngay cả chó lớn rồI vẫn có thể dạy được.Marcos,ngườI huấn luyện chó chuyên nghiệp ở Mexico nói :"Chúng tôi huấn luyện chó ít nhất là bốn tháng tuổI và tốI đa là năm tuổi.Nhưng chó con thậm chí đã mườI tuổI,tôi cũng đã huấn luyện biết làm theo những lệnh căn bản ".
    Chó rất thông minh..NgườI ta đã huấn luyện chúng để phát hiện ma tuý,chất nổ.Trợ giúp ngườI tàn tật,thực hiện những vụ tìm kiếm và cấp cứu . Nhưng làm sao có thể huấn luyện chó của bạn vâng lệnh bạn ?

    Cấu trúc di truyền:
    trước nhất bạn cần biết về cấu trúc di truyền con chó của bạn.Giống chó sói,chó biết thứ bậc.Do bản năng,chúng có khuynh hướng sống thành bầy do 1 con làm đầu,tức chó đầu đàn.Chó coi gia đình bạn là bầy của nó,và nó cần hiểu rằng bạn là đầu đàn.
    Trong bầy chó sói ,con đầu đàn chọn chỗ ấm nhất,cao nhất để ngủ.Nó cũng ăn trước các con khác.Vậy nếu bạn cho nó ngủ trên giường hoặc trên bàn ghế,nó tưởng nó là đầu đàn.Nó cũng tưởng như vậy,nếu vào bữa ăn của gia đình,nó được ăn miếng ngon ở bàn ăn.
    Thậm chí ,khi còn rất nhỏ,chó của bạn có thể học phục tùng bạn.
    Như thế nào? Hãy nhìn thẳng vào mắt nó một hồI lâu cho tớI khi nó nhìn đi nơi khác.Cũng vậy,xoa bóp bụng nó trong khi nó ngồI là cách huấn luyện tốt vì động tác này bắt nó phảI trong tư thế phục tùng.Nếu nó gây khó chịu và khi bạn nói "Không" mà nó cứ tiếp tục thì bạn lơ nó đi hoặc bỏ ra ngoài.
    Khi chó nghe theo lệnh của bạn,có nghĩa là nó công nhận bạn là chủ nó.Nếu là chủ mà bạn không xác định vai trò của mình,chó của bạn có thể kết luận rằng nó bằng hay là hơn bạn,và điều này ảnh hưởng đến hành động của nó
    Cách dạy những lệnh đơn giản:
    Để dạy chó bạn những lệnh cơ bản,bạn cần một vòng đeo cổ,một sợI dây và phảI hết sức kiên nhẫn.Một sách cẩm nang về huấn luyện chó đưa ra những đề nghị như sau:
    1/ cho nó mệnh lệnh bằng 1 chữ đơn giản.
    2/ Cho nó biết phảI làm gì.và
    3/ Khen nó ngay sau khi nó làm xong mệnh lệnh đó.Giọng nói của bạn quan trọng hơn là những từ bạn dùng.Bạn nên ra lệnh bằng giọng nói mạnh,và khen vớI giọng vui thích và trìu mến.,Phạt bằng cách đánh, đá là không cần thiết,Marcos,huấn luyện viên chó nói ở trên,cho biết:"tôi chỉ cần giản dị gằn giọng nói "Không" để nó biết rằng tôi không bằng lòng việc nó làm, Ông nói thêm:" chó đủ thông minh để biết khi nào bạn khen thưởng ,khi nào bạn khiển trách".
    Nếu cần phảI quyết liệt hơn,bạn có thể nắm lấy gáy nó,lắc nhẹ,và nói "Không !",PhảI khiển trách trong lúc hoặc ngay sau khi nó có hành động sai quấy .Hãy nhớ là chó không hiểu tạI sao nó bị sửa phạt,nếu sự sửa phạt xảy ra nhiều phút hay nhiều giờ sau khi nó làm điều sai .Nó cũng không hiểu tạI sao một hành động nào đó lúc này thì được khen,lúc khác thì bị khiển trách.Vậy cần nhất quán.
    Lệnh căn bản nhất là "NgồI ".nếu con chó của bạn biết điều này,bạn có thể kềm chế nó khi nó năng động thái quá.chẳng hạn bạn có thể bảo nó ngồI im khi nó bắt đầu nhảy vào khách. Để dạy nó ngồI,hãy buộc dây vào cổ nó,vừa ra lệnh vừa đè mông nó xuống và dùng dây xích nhè nhẹ kéo đầu nó ngẩng lên.Khen nó ngay lập tức.Tập đi tập lạI những bước này cho đến khi tự nó biết vâng lệnh
    Để dạy cho nó ngồI yên một chỗ,Hãy dùng lệnh "Im !"trong khi đứng trước mặt nó và dơ tay ra vớI lòng bàn tay dơ thẳng hướng về phía nó.Nếu nó động đậy,hãy nói "Không" và bắt nó ngồI lại.Lập lạI lệnh và khen nó khi nó ngồI yên một lúc.Khi nó vâng lệnh,tăng dần thờI gian ngồI và rồI tăng khoảng cách giữa bạn và nó..
    Cách tốt nhất để dạy chó đến vớI bạn là dùng dây xích dài và kéo nhè nhẹ trong khi gọI tên và ra lệnh "LạI đây!".Khi chó tiến đến gần bạn,bạn đi lùi lạI,và tiếp tục khen nó.Chẳng bao lâu nó sẽ đáp lạI tiếng gọI của bạn mà không cần dùng đến dây xích.Nếu chó tuột khỏI dây xích và không làm theo lệnh "LạI đây !" ,thì hãy gọI nó và chạy ngược hướng vớI nó.Thường chó có bản năng đuổI theo bạn.
    Cũng nên nhớ là không bao giờ dùng lệnh "LạI đây !" vì lý do tiêu cực,Chẳng hạn như khi khiển trách.Chó bạn phảI hiểu khi vâng lệnh "LạI đây !'' sẽ mang lạI vui mừng như được khen hoặc được ăn.Nếu mất kiên nhẫn trong khi dạy mệnh lệnh này,chó của bạn sẽ hiểu rằng đến gần bạn là điều không hay và phảI tránh.
    Bạn cũng có thể dạy chó chạy cạnh bạn,Không chạy trước cũng không lùi lạI đằng sau. để làm điều này,hãy dùng 1 vòng đeo cổ vớI dây xích ngắn. Để chó ở bên trái bạn ,rồI ra lệnh "Đi !" và bước chân trái ra ngoài.Nếu nó cứ cố chạy tớI trước hoặc lùi lạI sau,hãy giật mạnh dây xích và lập lạI lênh.Khen khi nó làm theo..
    Làm thế nào bạn có thể giữ chó khỏI nhảy vào bạn ? Một cách là lùi ra xa và ra lệnh "Thôi !" và sau đó "NgồI !".Một cách khác là mỗI tay bạn nắm lấy một chân trước nó và bước về phía nó,lập lạI lệnh "Thôi !",khen nó khi nó làm theo.
    Bạn đồng hành trung thành
    Hãy nhớ chó là một con vật thích tập thể,Bị giam hãm lâu,nó có thể hiếu động thái quá,sủa quá nhiều ,và có hành động tai hại.
    Khi được huấn luyện,chó có thể trở thành một bạn đồng hành trung thành dễ thương thay vì gây khó chịu

    Mẹo huấn luyện chó:
    1/ Hãy nhất quán trong việc dùng chữ để ra lệnh.
    2/ Chó thích nghe tên của nó và tên khiến nó chú ý.Vậy hãy dùng tên của nó cùng vớI lệnh(ví dụ : "Lu,NgồI !") nhưng đừng dùng tên khi la mắng, như:"Không!" ,Chó của bạn cần biết khi đáp lạI tên của nó thì nó có kết quả tíach cực chứ không phảI tiêu cực.
    3/ hãy thưởng nó bằng nhiều lờI khen.Nhiều con chó tuân lệnh vì được yêu thương hơn là vì được ăn.
    4/ Giữ cho buổI luyện tấp ngắn và vui thích.
    5/ Đừng vô tình ủng hộ hành động xấu bằng cách âu yếm khi nó không ngoan. Điều này chỉ khíến nó lập lạI hành động xấu đó.
    (phỏng theo Never,Never hit your dog Không bao giờ,không bao giờ đánh chó của bạn) và American Dog trainers Network (Mạng lướI những ngườI Mỹ huấn luyện chó)

    Dạy chó con biết đi vệ sinh:
    Khi chó con được 6 đến 8 tuần thì có thể dạy chúng đi vệ sinh.Theo sách Dog Training Basics,bí quyết để thành công trong việc này là giữ nó ở một chỗ nhất định,tập luyện, định giờ giấc,và khen.Chó thừơng không thích làm bẩn chỗ nó ngủ.Do đó ,giữ nó lạI một chỗ khi không trông coi nó được.Hãy biết lúc nào nó phảI đi tiêu,tiểu,và tập cho nó tiêu tiểu ở chỗ được chỉ định.dùng dây xích đem nó ra cỗ này ngay sau khi nó thức dậy, ăn xong và chơi xong hoặc trước khi nó ngủ.Hãy khen nó khi nó tiêu tiểu.Có lẽ bạn nên dạy nó một từ đánh động nó biết đến giờ tiêu tiểu và tiêu tiểu chỗ nào.
    Khi chó con không bị giam giữ,hãy coi chừng dấu hiệu nó cần đi tiểu,như đột ngột ngừng chơi,bắt đầu đi lòng vòng,khụt khịt mũi và . chạy ra khỏI phòng Nếu bắt được nó đang tiêu tiểu trong nhà,hãy la mắng nó và đem nó ra ngoài ngay lập tức".
    Cần nhắc lạI là nếu để lâu mớI sửa sai thì sẽ không ích lợI gì.hãy rửa chỗ nó mớI tiêu tiểu bằng nước giấm để cho hết mùi;nếu không nó sẽ tiếp tục dùng chỗ đó để tiêu tiểu.
    (Tiểu tiện trong lúc nó mừng ,quấn quýt là bình thường do phản ứng tự nhiên của chó. Đôi khi được gọI là tiểu tiện vì phục tùng,nghĩa là nó nhận ra bạn là chủ,hoặc là ở vị trí con đầu đàn.La mắng nó trong tình huống này chỉ làm cho vấn đề tệ hơn,có thể làm nó tiểu tiện nhiều hơn vì nó muốn xác định rõ thêm nó coi bạn là chỉ huy của nó.Thường thái độ này sẽ hết khi nó lên hai tuổI)

    (sưu tầm)


  2. #2
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    146
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đọc bài chú DucHuy, nhớ Jack quá.

    Ngay từ ngày đầu về nhà, tên Jack này đã không chịu ở 1 mình. Không biết nó lần mò thế nào mà chui được lên lầu, thế rồi anh chàng nằm cuộn tròn ngay trên phía trên đầu thằng em mà ngủ. Tội nghiệp Jack, chưa đầy 1 tháng tuổi mà bị tách khỏi mẹ nên phải chạy đi tìm hơi ấm.

    Sáng hôm sau, mình cũng nghĩ là phải dạy từ bé, thế là lấy xích buộc anh chàng vào ống nước, anh chàng không chịu, tru tréo ầm ĩ, nhất định phải ngó được mặt mình mới chịu, thế nên cái xích thít vào cổ trông tội nghiệp lắm. Mình thấy tội nghiệp quá, đành thả ra. Anh chàng được thả ra thì thích lắm, chạy lăng xăng trong nhà. Nhưng 1 lúc sau lại bị ăn đòn vì tội tè bậy trong nhà. Chắc vì bị ăn đòn, nên sau này, mỗi lần mắc tè, anh chàng đều chạy ra dòm tận mặt mình hoặc ai đó có mặt, ánh mắt xin xỏ đi tè rất tội nghiệp. Hoặc lúc nào mình chọc anh chàng " Jack ơi đi tè" hoặc nói mỗi "tè" là mắt anh chàng sáng rỡ, 2 tai vểnh lên rồi chạy ra trước cửa chờ. Anh chàng nhất định chỉ đi tè 1 chỗ duy nhất là cái cống ngoài đường, chỉ tè bậy khi nào cả nhà quên cho anh chàng đi.

    Anh chàng có bộ lông trắng điểm vàng nhìn giống đeo yên ngựa, 4 chân đều có móng đeo, lưỡi thì có đốm nữa, vì thế mà anh chàng khôn dàn trời và sạch sẽ vô cùng. Đi ngoài đường, nếu có vũng nước thì anh chàng sẽ vòng qua vũng nước, chứ nhất định không chịu dẫm chân vào vũng nước. Một tuần tắm 1 lần thì phải tắm nước nóng. Anh chàng lim dim mắt khi mà mình thoa dầu gội đầu rồi gãi. Chắc anh chàng đã ngứa nên đứng im, khoái lắm. Sau khi tắm xong, anh chàng nhất định chờ mình trải tấm ván của anh chàng ra, rồi nhảy lên đấy nằm để phơi nắng, nhất định không nằm dưới nền sân, nếu có nằm đất thì phải là nằm trên nền gạch bông trong nhà.

    Hồi lúc anh chàng còn nhỏ, anh chàng có 1 cái gối, 1 cái chăn. Tối mình kêu "Jack ơi đi ngủ" là anh chàng chạy chui tọt vào nhà của ảnh, mình lấy gối ra cho gối, đắp chăn, anh chàng rất khoái lim dim ngủ luôn. Thế mà sáng ra, mình thấy chăn gối 1 đằng, anh chàng thì đang nằm ngủ giơ 4 chân lên trời, đầu nghẹo ra 1 bên, răng thì nhe ra. Lớn lên 1 chút, cái gối dơ quá vì không giặt được phải vứt đi, nhưng chăn vẫn còn. Hôm nào trời lạnh, anh chàng ngoạm cái chăn vào trong nhà, đặt cái chăn xuống nền gạch bông rồi mới nằm lên chăn cho khỏi lạnh bụng.

    Tên Jack còn có sở thích ăn trái cây và rau. Rau thì khoái nhất rau muống, bắp cải. Trái cây thì khoái xoài với sầu riêng. Nhà mình ăn xong là toàn phải cho anh chàng hột sầu riêng và xoài để anh chàng gặm. Anh chàng còn rất khoái ăn yaourt nữa. Mỗi khi bố mẹ mình mở tủ lạnh, lấy 2 hũ yaourt, nghe tiếng thôi là anh chàng chạy vào, ngồi trước mặt 2 người để xin rồi. Bố mình vẫn mắng chó gì suốt ngày xin ăn. Thế nhưng bố mẹ mình vẫn phải chừa lại 1 ít cho anh chàng.

    Hôm nào anh chàng có lỗi gì, bị ai mắng thì mắt lấm mày lét, cúp đuôi ra ngoài cửa nằm, gác mặt nhìn vào trong nhà trong rất tội nghiệp. Ví dụ mình mắng thì người khác kêu vào nhà cũng không vào, mắt cứ liếc liếc mình, cho đến khi chính mình, người mắng lúc nãy kêu vào thì mới từ từ đi vào, rồi ra dựa dẫm vào mình giống nịnh nọt.

    Tên Jack ở với mình cũng 7 năm trời, rồi bố bệnh nên Jack phải xuống Nhà Bè ở với bác họ mình. Jack chạy đi ra ngoài tè rồi bị xe cán chết. Nhớ tên Jack quá.

  3. #3
    souxauxi
    Guest
    Chỉ mới đọc cái tựa, vì thấy có hai từ thú cưng.

    Đang buồn nhiều lắm, vì nãy giờ ngồi xoa đầu cho Nô mà. nhìn nó thở thoi thóp mà xót cả lòng. Nó gắn bó với gia đình hơn 20 năm rồi còn gì. Từ cái thuở nó được sanh ra bé xíu nhất đàn, nhìn những anh chị dành không cho nó bú mẹ. Để rồi mẹ thấy tội nghiệp đem nó về nhà làm bạn với Na. kể từ đó hai đứa thân nhau . Tối đến là chui vo cái thau nhôm nằm, nhìn thấy ghét thế nào đó. thời gian trôi, Na bịnh rồi bỏ nó một mình ở lại. Nó vẫn thui thủi với cái tánh đầm thắm nhưng hơi cộc . Có điều, hễ ai vô nhà đem đồ vào không sao. Nhưng khi đi ra thì tay chớ cầm gì, vì nó sẽ níu lại cho xem.

    Người ta nói, con người có số. Nhưng thật ra con chó nói riêng cũng thế. Nó từng bị té tứ lầu một xuống ngay đống xe ở nhà dưới. Ai cũng tưởng nó toi mất rồi. Thế mà nó vẫn sống, và sống đến tận bây giờ.

    Ngồi nhìn nó thở , hơi thở thật yếu ớt. Vì nó sắp rời xa thế gian này rồi. Có lẽ là đêm nay, cũng có thể là ngày mai không chừng. Tôi thỏ thẻ bên tai nó :" Nô già à, ngoan nhé, chúng ta sắp xa nhau rồi, sẽ không còn đau như những ngày qua nữa đâu. Nhìn nó ngoắc đuôi yếu ớt mà nghẹn cả lòng.

    Cầu mong cho nó ra đi một cách nhẹ nhàng.

    Vậy là nó ra đi rồi, buồn lắm. Nó từ giã mọi người sau hơn 20 năm gắn bó!

  4. #4
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    146
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chia buồn với Sou nhé.

    Đừng khóc nhiều quá mà sưng mắt đấy.

  5. #5
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Đọc chuyện Sou buồn quá. Hồi xưa khi còn bên VN tui cũng có mấy con chó. 1 con cỗ 15t, chết già, nhuung khi gần chết nó nhuu biết và tự biến mất (đi đâu mất tiêu).

    Còn con kia, khi gia đình xuất ngoại, anh tài đem nó về nuôi. Hơn 1 tuần nó khg ân uống gì hết. Vài năm sau, khi bà cụ về VN chơi, ghé thăm anh tài, nó nhận ra và nhẩy tưng tưng. Công nhận con chó nhiều khi chung thuỷ hơn cả người nữa ...
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •