Hôm nay vô thăm diễn đàn, đọc được mấy dòng đầy tâm sự của các đàn anh, phần nào ryu cũng hình dung được sự hùng mạnh của diễn đàn HKD.net ngày trước.
Theo nhận xét của người mới vào như ryu, diễn đàn mình có cái thân tình của những người trong gia đình, rất đầm ấm.
Có lẽ bây giờ diễn đàn hơi "vắng vẻ", nhưng ryu tin rằng đây chỉ là phút nghỉ ngơi sau khi đã phát triển "quá nóng"
Theo ryu, nên tận dụng giờ phút này để xem lại hướng phát triển của diễn đàn mình. Vdụ: "Tập trung vào khía cạnh vật lý của aikido", hoặc diễn đàn sẽ là "nơi chia sẻ những điều căn bản về aikido". Định hướng rõ ràng sẽ giúp diễn đàn phát triển tốt hơn nữa.
Ah, về vụ viết bài thì ryu chẳng sợ gì viết sai. Khoe cái dở của mình ra cho người khác biết thì hơi ngại thiệt ( vì ryu học aikido rất dở), nhưng sẽ được các đàn anh chỉ giáo thêm, quá tuyệt rồi.
Có điều, ryu vẫn đang thu xếp để tìm một địa điểm học aikido, cả thời gian nữa chứ ( cũng rất dở khoản quản lý thời gian). Ryu muốn khám phá lại từ đầu môn này. Hi vọng sẽ được chia sẻ với mọi người một ngày không xa.
Chỉ biết viết đến thế thôi.
Chúc diễn đàn ngày càng phát triển. Chúc mọi ngừơi sức khoẻ