Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 23

Chủ đề: Vu vơ

  1. #1
    souxauxi
    Guest
    Tại sao cứ phải dấu
    Những nỗi buồn trong tim
    Mà cười hoặc lặng im
    Khi lòng đau gào thét?

    Tại sao lại sợ sệt
    Lo lắng cho ngày mai
    Tại sao mãi chờ ai
    Chẳng đi tìm hạnh phúc?

    Tại sao thường có lúc
    thấy thời gian mênh mông
    Giữa có và giữa không
    Giận người chưa thành thật?

  2. #2
    souxauxi
    Guest
    Thơ vẫn say nữa hư nữa thực
    Nữa vật vờ trong giấc ngủ về đêm
    Biết sao đây, vỗ giấc ngủ êm đềm
    Hồn như thoáng ... có anh bước len lõi

    Em như thấy những vần thơ nhè nhẹ
    Anh từ từ uốn chữ vỗ tình say
    Cám ơn nhé đôi dòng tình êm dịu
    Rất ngọt ngào ... thấm đượm mãi tình ta.

  3. #3
    souxauxi
    Guest
    Đêm nay hồn chữ nát nhàu
    Nỗi niềm bỗng trở, nghẹn ngào bỗng dâng
    Tâm tư như đắng thêm phần
    Hồn như say lạc chốn nào không hay.

  4. #4
    souxauxi
    Guest
    Mình ơi ... em ghét mình ghê
    Em kêu mình mãi ... mà mình không nghe
    Mình nè ... có nhớ gì chăng?
    Hứa rồi phải giữ hỏng là ... không thương (à nhen) !
    (thiệt luôn đó)

  5. #5
    souxauxi
    Guest
    Mình bên nhau dưới ngàn sao tình tự
    Trong vòng tay anh ấm áp dịu dàng
    Thật bình yên trong không gian hạnh phúc
    Những yêu thương đan kết mãi không xa.

  6. #6
    souxauxi
    Guest
    Bài Thơ Tặng Vợ
    by Hồ Dzếnh

    Mình vừa là chị là em
    Tấm lòng người mẹ, trái tim bạn đời
    Mai này tới phút chia đôi
    Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau?
    Xót mình đã lắm thương đau
    Tôi xin làm kẻ đi sau đỡ mình
    Cuộc đời đâu phải phù sinh
    Nước non chan chứa nghĩa tình, mình ơi!

  7. #7
    souxauxi
    Guest
    Nhỏ vô tình đi vào đời của anh
    Làm tương tư ngày đó khó rời nhau
    Nhỏ vô tình làm anh thương nhiều quá
    Bút mực nào viết hết hỡi nhỏ yêu!

    (là anh để viết cho nhỏ)

  8. #8
    souxauxi
    Guest
    Lặng ngắm sao khuya nghĩ đến anh
    Vì đâu gối chiếc trở năm canh
    Nơi xa đâu đó ai nào biết
    Tận chốn đáy lòng vắng buồn tênh.

  9. #9
    souxauxi
    Guest
    Tôi không còn ngồi đứng nôn nao
    Chờ người tới như trời trao hạnh ngộ
    Nhứ lá rơi ... chim đậu cành cám dỗ
    Hụt hẫng ... buồn ... vì trăng gió lập lờ

    Tôi không còn dệt đẹp ước mơ
    Vì cuộc sống hiện buồn vây hơi thở
    Tội đoá hoa xinh sau vười cũng dỡ
    Tự sinh - tàn trong khoảng lặng thời gian .

  10. #10
    souxauxi
    Guest
    Đây trái tim Em còn thoi thóp
    Anh hãy nhận đi để Em vui
    Lỡ mai Em chết tim ngừng đập
    Không tặng được Anh Em sẽ buồn.

    (Đợi ciem coá ai giám nhoẫn không)

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •