Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 23

Chủ đề: Vu vơ

  1. #11
    Member
    Ngày tham gia
    Jun 2007
    Bài viết
    74
    Thanks
    3
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Tim gan thận lá lách nếu còn đập
    Anh nhận cả về để em vui
    Phòng khi ai đó nguy cần đến
    Ghép gấp cho họ một đờI em vui


  2. #12
    souxauxi
    Guest
    Em biết anh
    Sau những lời lả lơi
    Là hoang mang
    Thất vọng với cuộc đời

    Trong tiếng cười
    Đầy dửng dưng ngạo nghễ
    Nghe có điều
    Chua chát, tái tê

    Em cũng biết
    Những lúc anh im lặng
    Là phiề muộn
    Dấu kỹ trong tim

    Đừg chán nãn
    Cũng đừng đơn độc
    Thắp sáng lên nỗi nhớ
    Sẽ thấy lòng ấm hơn .

  3. #13
    Member
    Ngày tham gia
    Jun 2007
    Bài viết
    74
    Thanks
    3
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Này ngườI em gái tôi thương
    Sao em quá u sầu
    GởI gió đến vớI em
    Cho cuộc đờI mát mẻ

    GởI nắng đến vớI em
    Xoá tan điều u tốI
    GởI cho em tiếng cườI
    VớI tấm lòng nhân ái

    Anh cũng biết
    những lúc em làm thơ
    Để vơi nỗI ưu sầu
    Đã quá đầy trong tim

    Vui lên nhé
    Em sẽ không đơn độc
    Hãy xé tan nỗI nhớ
    Cho tình ngườI nở hoa

  4. #14
    souxauxi
    Guest
    Gió vô tâm
    Làm tim lạnh
    Trăng vô tình
    Đắng môi khô

    Lẻ bóng mình ta với đơn côi
    Ngóng người nơi đâu xa vời vợi.

  5. #15
    Member
    Ngày tham gia
    Jun 2007
    Bài viết
    74
    Thanks
    3
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Này ngườI em gái tôi thương
    Gíó vốn vô tâm xin đừng trách gió
    Trăng vốn vô tình sao nỡ trách Trăng
    NổI lửa lên em,Tâm hồn ấm lại.

    GởI đến cùng em ''Suối nguồn tươi trẻ''
    Cho môi em hồng và hết đơn côi

  6. #16
    souxauxi
    Guest
    Muốn gửi lời đến nhau
    Viết xong rồi lại xoá
    Trái tim thật kỳ lạ
    Cứ giận rồi nhớ thương.

    "Người ơi vẫ bình thường?"
    Muốn hỏi rằng như thế
    Mà sao em chẳng thể
    Nói một câu giản đơn.

    Thôi ... im lặng là hơn
    Chắc người đang hạnh phúc
    Đành hy vọng đôi lúc
    Người cũng có nhớ em.

  7. #17
    souxauxi
    Guest
    Không duyên, chẳng nợ thế đủ rồi
    Hứa hẹn trăm năm ở đầu môi
    Nhạt nhẽo khi mỗi người một lối
    Tình đời bạc bẽo tựa như vôi.

  8. #18
    souxauxi
    Guest
    Có một nỗi buồn không thể nguôi
    Như nhánh lục bình mãi ngược xuôi
    Dòng đời ai tạo, khéo đau thế
    Để những sầu bi vẫn bên người

    Vẫn là nỗi buồn, ai biết chăng
    Trời đêm trăng khuyết - nữa một vầng
    Khóc cho lệ sầu trôi đêm tối
    Mà sao ai oán chẳng đặng đừng.

  9. #19
    souxauxi
    Guest
    Có ai không một lần mơ ước
    Được một lần hạnh phúc ghé thăm
    Một lần như tưởng chừng không có được
    Dẫu đôi khi tầm tay với thật gần.

  10. #20
    souxauxi
    Guest
    Xin từ biệt vết thương tồi tệ
    Dày vò ta qua suốt bao đêm
    Từ biệt nỗi dịu dàng oan nghiệt
    Từ biệt mái tóc dài tha thướt
    Cả nụ cười luôn hiện hữu trên môi .

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •