Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Văn hóa tặng quà của người Nhật Bản

  1. #1
    sukhoidau08
    Guest
    Các bạn cho mình hỏi: Trong văn hóa tặng quà của người Nhật thì tặng cái ly (tách) uống nước có ý nghĩa gì vậy? Cảm ơn các bạn!

  2. #2
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Toronto, Canada
    Bài viết
    143
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Vụ này chắc phải chờ đến Hagakure trả lời quá. Hehe

    Sorry mình không biết đâu.

  3. #3
    Steven
    Guest
    Mình nghĩ tặng ly, cũng như tặng một vật dụng cho người mình yêu mến.
    Ăn thì mình có thể nhịn, nhưng uống thì không, nên khi dùng chiếc ly được tặng người đó sẽ nhớ đến bạn.
    Mình nghĩ tặng ly không phải là chia ly như mọi ng vẫn nghĩ.:-#

  4. #4
    sukhoidau08
    Guest
    Cảm ơn bạn nhiều nhé! Lý giải của bạn rất hay. Mình cũng mong là như vậy. Uhm... Thế còn Hagakure đâu rùi ta? Bạn cho ý kiến về câu hỏi này của mình đc ko? Thanks tất cả các bạn ha!

  5. #5
    souxauxi
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi Steven
    Mình nghĩ tặng ly, cũng như tặng một vật dụng cho người mình yêu mến.
    Ăn thì mình có thể nhịn, nhưng uống thì không, nên khi dùng chiếc ly được tặng người đó sẽ nhớ đến bạn.
    Mình nghĩ tặng ly không phải là chia ly như mọi ng vẫn nghĩ.:-#
    Steven
    Thiệt không đó, Steven có cơ sở để chứng minh không ?
    Souxauxi định tặng một cái ly thật đẹp cho một người bạn thân để làm quà Giáng Sinh, nhưng nghe nói ly tan ly tán nên sợ quá nè .

  6. #6
    Steven
    Guest
    Thật mà, làm gì có chuyện chia ly! hôì đó mình có nghe 1 chuyện quen nhau chưa đến 1 năm, ko được chụp hình chung, nhưng bạn mình và mình vẫn cứ chụp, giờ thâm thoát cũng 4năm rùi , có gi đâu!
    Quantrọng là bản thân mình thôi!

  7. #7
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    146
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi souxauxi
    Trích dẫn Gửi bởi Steven
    Mình nghĩ tặng ly, cũng như tặng một vật dụng cho người mình yêu mến.
    Ăn thì mình có thể nhịn, nhưng uống thì không, nên khi dùng chiếc ly được tặng người đó sẽ nhớ đến bạn.
    Mình nghĩ tặng ly không phải là chia ly như mọi ng vẫn nghĩ.:-#
    Steven
    Thiệt không đó, Steven có cơ sở để chứng minh không ?
    Souxauxi định tặng một cái ly thật đẹp cho một người bạn thân để làm quà Giáng Sinh, nhưng nghe nói ly tan ly tán nên sợ quá nè .
    Sou tặng cho GK hả? Cám ơn nha.

    Sou sợ ly tán đúng không, muốn cái gì vĩnh cửu hả? GK chỉ cho nè, mà GK cũng thích món này nữa. Tặng GK kim cương đi.

    GK search được cái này nè, mà hỏng biết là văn hóa nước nào.

    http://www.petalia.org/Loveland/ynghiacacmonqua.htm

    Có ai tặng GK nhẫn kim cương không?


  8. #8
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Gỏi Khô tái xuất giang hồ hả? Lâu khg thấy bóng dáng, vừa vô là muốn nhẫn kim cương!!!:-" :-" :-" Xin ông già Noel đi Gỏi Khô, hay sang Phi, có thể lọt mắt xanh của hoàng tử nào đó thì sẽ có cái nhẫn kim cương to đùng!!!\:d/ \:d/ \:d/ =d> =d> =d>
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  9. #9
    souxauxi
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi Gia_Khue

    Sou tặng cho GK hả? Cám ơn nha.

    Sou sợ ly tán đúng không, muốn cái gì vĩnh cửu hả? GK chỉ cho nè, mà GK cũng thích món này nữa. Tặng GK kim cương đi.

    GK search được cái này nè, mà hỏng biết là văn hóa nước nào.

    http://www.petalia.org/Loveland/ynghiacacmonqua.htm

    Có ai tặng GK nhẫn kim cương không?

    Okơ
    Cỡ ni được hôn cưng
    http://www.vatgia.com/home/showpicture.php?picture=wyo1226542632.jpg

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •