Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 24

Chủ đề: Aikido võ tình thương?? Câu này từ đâu ra?

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Tui có 1 thắc mắc xin ACE nào biết thì trả lời dùm!

    Tui hay nghe rất nhiêù người nói HKD , võ tình thương! Mà câu này, tu ichỉ nghe người Việt mình nói thôi.

    Từ trước tới giờ tui tập HKD cũng khá lâu và khg bao giờ để ý đến những lời nói của sư tổ, và tui thật sự thắc mắc câu này từ đâu ra? Tiếng Anh thì tui đã nghe "Art of peace", nhưngnếu dịch ra đâu phải là võ tình thương?

    Cũng vì cái câu võ tình thương này mà nhiêù nơi tập HKD mà cứ như muá ba lê vậy đó!

    Mấy bạn bên VN hay nói câu đó, có thể gỉai thích dùm tui được khg?


    Thân
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #2
    javascript
    Guest
    Diễn đàn mình vừa mới 'chết đi sống lại' nên chưa có nhiều người biết đến mà giúp Aiki có câu trả lời.

    Thôi thì trong lúc chời đợi nó recover như thời hoàn kim, Aiki tạm thời tìm câu trả lời qua bác Google vậy.

    Java mới search key words 'võ tình thương' thì y boong, ra toàn akido.

    Từ từ đi, Java sẽ cùng góp sức với các members phát triển forum này. For sure.

  3. #3
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    349
    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi aiki
    Tui có 1 thắc mắc xin ACE nào biết thì trả lời dùm!

    Tui hay nghe rất nhiêù người nói HKD , võ tình thương! Mà câu này, tu ichỉ nghe người Việt mình nói thôi.

    Từ trước tới giờ tui tập HKD cũng khá lâu và khg bao giờ để ý đến những lời nói của sư tổ, và tui thật sự thắc mắc câu này từ đâu ra? Tiếng Anh thì tui đã nghe "Art of peace", nhưngnếu dịch ra đâu phải là võ tình thương?
    Đây là câu nói của sư tổ trong cuộc phỏng vấn vào năm 1957. Được đạo chủ Kisshomaru viết trong bài về Aikido bằng tiếng Nhật.
    "Aikido cannot be anything but a martial art of love."
    Sensei Stan Pranin dịch ra tiếng Anh.

    Download bài viết từ đây: http://yuwakan.com/pdf/issue009.pdf
    Xem trang 8 và 9.


  4. #4
    votinhthuong
    Guest
    Chào mọi người,

    Tui được nghe câu nói này qua một người chú dạy Aikido, trước khi tui đăng ký vào tập luyện.

    Theo như lời chú, những môn võ khác như TKD, Karate, Vịnh Xuân... khi phát huy hết lực, chắc chắn sẽ làm đối thủ không thương tật thì cũng về xức thuốc cả tuần. Riêng môn Aikido, thì chủ yếu mình dùng "nhu thắng cương", nghĩa là dùng lực của đối thủ, chống lại chính người đó. Người đó có bị té dập mặt, cũng là do từ lực của họ mà ra.

    Nói tóm lại, đây là môn võ mà mức độ đau thương được giảm nhẹ.
    Thân.

  5. #5
    Steven
    Guest
    Hình như em nhớ trong di chúc cuả tổ sư, tổ sư có noí: aiki cuả aikido không phải chỉ đơn giản là hợp lực, hợp khí mà aiki cuả tổ sư bao hàm cả sự yêu thương, hoà hợp.
    Ai cũng học aikido xuất phát từ mong muốn cuà cá nhân( sự thắng thua, sự tự vệ, sự bản lãnh v.v...) Nhưng một khi đã thấm nhuần về aikido thì hầu như mọi ngươì đều bỏ qua hết những "vinh quang" mà một ngươì bình thường lấy đó là điểm đến.

  6. #6
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi 4ever
    Aikido cannot be anything but a martial art of love."
    Cám ơn anh 4ever! bây giờ mới biết câu đó từ đâu ra! Aiki cứ tưởng là vô lớp thấy ai hợp mắt, nên cứ "love" là xong ...o o :-$ :-$



    Trích dẫn Gửi bởi steven
    Nhưng một khi đã thấm nhuần về aikido thì hầu như mọi ngươì đều bỏ qua hết những "vinh quang" mà một ngươì bình thường lấy đó là điểm đến.
    Cái này chỉ là mơ thôi Steven. Nội nhìn aikido VN thì thấy... #-o #-o #-o


    Trích dẫn Gửi bởi VTT
    Riêng môn Aikido, thì chủ yếu mình dùng "nhu thắng cương", nghĩa là dùng lực của đối thủ, chống lại chính người đó.
    Chào VTT mới vô 4rum. Cái nhân tui khg "kết" với câu này lắm. Nhu khắc/"tiếp" cương thì dễ nghe hơn. Tui có nghe 1 số bạn trẻ hay dùng câu này, và chắc chưa học võ lâu nên nói nghe nó sao sao đó, dễ gây xích mích lắm.


    Trích dẫn Gửi bởi Javacafe
    Từ từ đi, Java sẽ cùng góp sức với các members phát triển forum này. For sure.
    4rum này từ trước tới giờ người vô đọc thì nhiều mà viết thì ít. Nếu Java góp sức được thì cám ơn Java!


    Thân
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  7. #7
    Junior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Đang ở
    Bài viết
    27
    Thanks
    1
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    hì theo zu thấy tình thương hay không là do người sử dụng, tập chưa tới nơi mà tình thương rồi lấy gì thương thân, thương người khi bị ức hiếp,thêm nữa aikido cũng có sức sát thương cao nếu tập không cẩn thận, có thể gãy tay, vai như chơi.](*,) .đừng so sánh môn aikido và môn khác xem môn nào "tình thương" hơn..[-x vài lời của riêng zu..
    thân!

  8. #8
    Junior Member
    Ngày tham gia
    Dec 2008
    Đang ở
    OZ
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tui thì thấy câu "Hiệp Khí Đạo - Môn võ của tình thương" qua chữ thấy hàng ngày trên net:

    Aikido Japanese martial art founded by Morihei Ueshiba, literally meaning "way of harmony".


    hay là:

    Aikido - "the way of harmony of the spirit"

    Chứ nếu dùng chữ LOVE chắc mấy cha thông, phiên dịch của Việt Nam mình sẽ dịch "Hiệp Khí Đạo - Môn võ của tình yêu" rồi ấy các bạn.

    Nói thì dễ, nhưng đụng chuyện trong đường sinh tử, dân Aikidoka thực thụ sẽ cho thấy môn võ tình thương, tình yêu có thật không rồi biết, có gảy giò không rồi thấy liền.

    Thân mến.

  9. #9
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    hanoi
    Bài viết
    110
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chào anh Aiki chào các anh!
    Riêng mục Aikido là võ của "tình thương" thì anh 4ever giải thích, e xin đưa ý kiến của e về Aikido là võ của "tình yêu"-"Love". Không biết ở võ đường khác thế nào nhưng ở võ đường e với 8tuổi đời đã có 6 đôi thành vợ thành chồng do cùng tập Aikido và hiện nay các đôi này đã có baby, thế hệ thứ 2 kế tiếp cũng đã tới sân tập dù tuổi còn rất nhỏ.
    Điều này đã minh chứng là Aikido còn là môn võ của "Tình yêu" nữao
    Thân ái!

  10. #10
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    349
    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Theo ý kiến cá nhân của tôi
    O'sensei nhấn mạnh về sự hoà hợp (harmony), tình thương (love) cho Aikido vì các lý do sau:
    1- Kỹ thuật trong Aikido hơn 90% dựa vào Aiki-Jujuitsu. Ngay bộ đồ tập võ với Hakama cũng đến từ Aiki-Jujuitsu (cái tên Aiki-Jujuitsu đã có từ ngàn xưa). O'sensei sắp xếp và đặt tên các chiêu thức theo hệ thống của mình, dùng hệ thống cấp bật đai đẳng vay mượn từ Judo, cọng với tư tưởng triết lý từ tôn giáo để tạo nên cái gọi là Aikido. Nếu loại bỏ các triết lý tình thương ra, không có gọi các yudansa từ 1 dan đến 10 dan, thì tất cả trở thành Aiki-Jujuitsu rồi.
    2- Môn võ bí mật Aiki (Aiki-jujuitsu hay Aikido) có khả năng khống chế không làm thương tổn địch thủ rất cao, so với các môn võ cùng thời (Jujuitsu, Judo, Karate). Nên O'sensei muốn nhấn mạnh sự "mới lạ" khác hẳn từ môn võ Aikido. Sự khác biệt là sự hòa hợp cọng với tình thương, vì nó có thể dùng chế ngự đối thủ một cách ôn hòa. Mức độ "ôn hòa" hoàn toàn lệ thuộc vào trình độ của Nage, vì nếu Nage có khả năng hạn chế, Uke có thể bị chấn thương một cách trầm trọng khi bị té chổng đầu xuống đất. [-(

    Tại sao danh từ "võ tình thương" thông dụng tại VN:
    Văn hóa VN rất dể dàng phân biệt cái khả năng khống chế đặc biệt của Aiki (nhất là võ của người Việt ta có các đặc tính đòn nhanh và hiểm vì thể lực người VN không có to lớn), nên có khuynh hướng nhấn mạnh về đặc điểm của môn võ tình thương.

    Tại sao có một số võ đường Aikido tập võ như khiêu vũ:
    1- Aikido được truyền bá trên căn bản là một môn võ tự vệ, trong khi Aiki-Jujuitsu là một môn võ để chiến đấu sống còn. Các đòn thế căn bản trong Aikido là thụ động sau khi Uke tấn công. O'sensei không có hệ thống hóa các kỹ thuật tấn công từ Aiki-Jujuitsu ngoại trừ vài đòn tấn công đơn giản (Shomen Uchi, Yokomen Uchi, Tsuki ..)Võ sinh Aikido chính thống không biết tấn công như thế nào để có hiệu quả (ngoại trừ võ sinh tìm hiểu thêm ngoài chương trình huấn luyện tại võ đường Aikido). Một khi họ không biết tấn công, thì làm sao để biết tự vệ có hiệu quả.
    2- Đòn thế của Aikido được trao dồi nhờ vào sự lập lại (repetition) nhiều lần cho đến khi nó thuần nhuyễn. Trong bước đầu, Uke thường nhường nhịn để Nage có dịp thực hiện chiêu thế. Sau nhiều năm sau, Uke mới tạo ra các khó khăn để ngăn chận đòn thế của Nage. Ngay như võ sinh của trường phái Aikikai khi quan sát võ sinh của Ki-Aikido tập luyện thì họ rất là ngạc nhiên vì đòn thế không có vẻ hiệu quả. Thật ra, lối đánh của Ki-Aikido là lối đánh dùng kình, rất khó luyện, nhiều võ sinh Ki-Aikido 2,3,4 đan vẩn đánh chưa ra lực, nhưng khi đánh được thì mới biết nó hay và rất hiệu quả (đây là một nguyên nhân chính, tại sao Ki-Aikido khó lòng phát triển mạnh).

    Thân o

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •