Mười tám...


... Tôi thật ngớ ngẩn khi bị nhầm ngày "Kỷ niệm" này. Chung quy cũng chỉ tại bận rộn công việc và HKD mấy hôm gần đến ngày không vào được. Tôi cứ đinh ninh "chủ nhật" mới diễn ra nhưng kì thực là ngày thứ bảy:focus: (buồn quá! Vậy là mình lại không có duyên gặp thày Phong rồi). Cả ngày Chủ nhật tôi lên mạng để hỏi tin tức ACE mà cũng chả tìm được một "manh mối" nào...

May sao! Thứ hai ngày mười tám, tôi đến Dojo tập luyện như bình thường với hy vọng mong manh được gặp "ông già người nhỏ mà nhanh nhẹn" ấy... Tôi chẳng phải chờ lâu, anh em Tenshinkai của tôi đứng chật cả sân trường Kim Đồng... họ hỏi "sao hôm kỉ niệm không thấy anh Khất?". Tôi trả lời rằng tôi nhớ nhầm ngày, họ nhìn thấy vẻ tiếc rẻ trong ánh mắt tôi nên không hỏi nữa mà nói "hôm nay thày Phong tập huấn anh ạ...". Tai tôi như ù đi khi nghe tin ấy!:dry: Quả thật vậy là tôi còn may mắn lắm!

Tôi bước vào đến cửa thì thấy rất đông các môn sinh Aikido đến từ nhiều Dojo khác nhau, miền Nam có, miền Bắc có... họ đang ngồi chật quanh Tatami và làm nghi lễ trước giờ tập. Bụng bảo dạ "hôm nay mình sẽ ngồi ở hàng ghế khán giả để được chiêm ngưỡng những gì trước đây như huyền thoại"... Tôi xuống cuối lớp và ngồi như các khán giả khác. Trong đám ấy có người biết tôi, họ hỏi "sao anh không tập?" tôi nói "hôm nay sân khá chật, tôi muốn mọi người không bị... vướng khi có tôi tập cùng...". Mấy anh em các Võ đường khác cũng đang cầm máy ảnh và Camera để có thể ghi lại những hình ảnh quý giá trong thời khắc "đi vào lịch sử".

Màn khởi động được một Sư huynh tôi hướng dẫn, mọi người làm theo tiếng hô của Anh thật nhịp nhàng... Nào Manuchi-ikkio, Taiho-nenko, Tenkan, Somen-Uchi, Chudan-Tsuki, Saiyu-Undo, Taekubiundo, Shikko-Ho, Ukemi, etc... mọi người tập hăng say làm cho Khất tôi cũng không khỏi phấn khích. Sau đó, Thày Phong hướng dẫn cho mọi người những đòn thế căn bản như: Kotegaeshi, Ikkyo, Nikkyo, Tenchinage, etc... mọi đòn thế thày đều chỉ dẫn tỉ mỉ từ cách di chuyển, "vào đòn", hóa giải những trường hợp Uke "nặng kí". Thày thường chỉ ra những sai lầm mà người tập hay mắc phải như: Bị "gồng cứng" toàn thân thành ra không "vào" đòn được, chưa kết hợp các "bộ vị" tạo thành một "chuyển động liên tục", tấn không linh hoạt, etc... Tôi cứ nhìn theo từng bước chân, từng động tác của Người mà thầm thán phục. Hóa ra từ trước đến nay tôi tập luyện "trâu bò" quá! Nguyên lý thì tạm nắm được nhưng cách "vào" đòn của tôi thì thô bạo vô cùng... hèn gì mà ai cũng ngại khi làm Uke giúp tôi...:laugh:

Các "phóng viên vườn" thì thi nhau "quay quay chụp chụp" rất say mê, các môn sinh thì nghe thày Phong giảng như "uống từng lời". Còn tôi, các bạn cùng đi mà không tham gia luyện tập thì cũng vừa xem vừa bình phẩm rất nhiều: người thì thấy mình sai chỗ này, kẻ lại bảo mình "hỏng" điểm kia, có người còn "vung tay" theo từng động tác mà thày hướng dẫn trên Tatami... Một không khí tập luyện vừa cởi mở vừa nghiêm túc.

Đến khi thày Phong giảng xong thì là lúc "tự tập". Tôi vì có một cuộc gọi nên đành cáo từ mà lòng không khỏi tiếc nuối... Tôi còn muốn được xem nhiều hơn. Các bạn tôi ơi! Có ai đi "tập huấn" thì kể tiếp nhé! Tôi "thèm" tin lắm.:friends: :friends: :friends:

Regards!

AM