Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Nghỉ hè: Vài ngày ở Hawaii

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Chạm chót của nghỉ hè là Hawaii!

    Lần đầu tiên tới hòn đảo nổi danh này, thấy mê thật. Khí hậu và biển mát khg thể chê! chỉ có đồ ăn là khá mắc vì tất cả đều phải nhập cảng.

    Giá đất và nhà cửa ở Hawaii đắt 1 cách kủng khiếp. Nhiều ngôi nhà như hình sau, bên tui ở gía khoảng 40-60 $K, bên Hawai ít nhất là 600 ngàn $.




    Cái gì cũng gần gấp đôi giá bên nội đia Mỹ (cali), từ phở tới chip ... Đồ bản xứ thì rẻ hơn chút xíu, nhất là trái thơm (khóm) ăn ngon và ngọt khg thể chê. Trái vải và chuối cũng có trên đảo nhưng cũng khg rẻ lắm.

    Ở đây thì là nghỉ hè hoàn toàn, relax, ăn ngủ ... đ... ể.... Cứ 1 ngày đi chơi 1 chỗ như đi tầu catamaran



    Xong 1 ngày nghỉ, tắm biển, shopping, xong 1 ngày đi lặn coi cá (snorkelling) ở Hanauma bay. Cảnh đẹp kinh khủng, cứ như trong post card



    1 ngày đi coi trung tâm văn hoá mấy dân bản xứ (polynesian culturel center). Trung tâm này rất hay và trình bày văn hoá của tất cả các dân tộc sống ở các đảo tahiti, hawaii, samoa, tonga và new zealand (tân tây lan).


    Nhà kiểu xưa của dân đảo Samoa




    Muá Samoa




    Muá Tonga



    Muá Tahiti (mấy em Tahiti trông thật mát mắt, múa thì lắc hông và eo nhìn chóng cà mặt, Tahiti đi dễ khó về ...)



    Muá New Zealand (Tân Tây Lan- AoteOara)




    Múa Samoa



    ở đảo Samoa, đàn ông phải làm hết. Nấu ăn, làm việc v.v... Họ chỉ cách leo hái và nạo dừa




    Khg nhớ nhà của đảo nào



    Tối sau khi ăn thì có Polynesian Show




    Có 1 đêm đi câu cá mập. Câu từ 9:30 đêm tới 1:30 sáng. Chỉ được vỏn vẹn 1 con cỡ 100kg và dài khoảng 2m.

    Mồi cá mập bằng cá thu




    Cá mập. Kéo phát mệt, câu xong thì lại thả.





    1 số hình đảo Oahu (honolulu)





    Biền từ phòng hotel nhìn ra. Ngay biền này có ruà bơi đầy hết. Nhiều khi xuồng bơi gặp rùa bơi ngay bên cạnh. Rùa được bảo vệ nên chỉ nhìn thôi. Mỗi ngày gặp it nhất gần 10 con.




    Biển này có rất nhiều rùa nên đi đâu cũng thấy tương rùa, ngay cả trong hotel




    Hoa lan



    Hoàng hôn



    Đảo " nón tầu " (chinese hat)



    Nghĩa địa chó. Công nhận chỉ có Mỹ mới có mấy đồi quái này




    Quảng cáo cà phê! Nhìn là phê liền ...


    Để ý kỹ đi, cái váy cô ấy là cái bàn luôn!



    Hawaii là 1 nơi sống về du khách và cũng là nơi có rất nhiều tourist Nhật đến thăm. Có rất nhiều cô Nhật đẹp như mơ, nhìn cứ tưởng tài tử xi nê. Con gái Á đông thì thích nước da trắng nên co rất hiện tượng rất kỳ lạ trên bãi biển...


    Phơi nắng kiểu Nhật ... Khg hiểu họ đi phơi nắng làm chi ??? Miễn phê bình





    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #2
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    435
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Huhuhu, đẹp quá, mê quá! Chừng nào mới có dịp đi đây trời ! :laugh: :laugh:
    KCT không phải là ngón tay, cũng không phải là mặt trăng, KCT là con đường nằm giữa hai thứ đó

    http://www.khongchieuthuc.net

  3. #3
    tkdkid
    Guest
    Nhiều người đã cảnh cáo "Thanh niên độc thân" hay thành niên mới lập gia đình nếu muốn đi hưởng tuần trăng mật thì không nên đi du lịch Hawaii đó Cucat ui !

    Thanh Niên độc thân không nên sang đó vì các ô gái Hawaii rất dễ thương, đẹp, hiền hoà... Sẽ có nhiều hy vọng anh chàng đó sẽ đầu quân cho đất này và xin quốc tịch Hoa Kỳ.

    Riêng nếu lập gia đình xong rồi, nhất là mới lập gia đình thì sợ sang ấy chắc sẽ chắt lưỡi hít hà hối tiếc vì các cô Hawaii với điệu múa bụng bất hữu sẽ làm ta hối tiếc... Giá mà... !

    Hawaii trong suốt nhiều năm được chấm là nơi du lịch tốt nhất, đẹp nhất, tiện lợi nhất của nam thanh nữ tú Nhật.

    Còn đi "hấp hôn" như anh Aiki thì tuyệt vời, một điểm du lịch nên đến.

    Thân mến.

  4. #4
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi cucat
    Huhuhu, đẹp quá, mê quá! Chừng nào mới có dịp đi đây trời ! :laugh: :laugh:
    Thì đi làm nhiều tiền để dành, khoan .... lấy vợ. Đi .... du lịch rồi hãy tính.
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  5. #5
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Để ý kỹ đi, cái váy cô ấy là cái bàn luôn!
    Mặc Hakama khi mắc đã phiền. Không biết cái cô này mắc thì nàm sao?
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  6. #6
    Member
    Ngày tham gia
    Feb 2008
    Bài viết
    59
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ở dưới váy có cái.........bô đấy bác ạ, tự xử tại chỗ, có ai thấy được chuyện gì đang diễn ra dưới "cái bàn" ấy đâu ! Em đoán thế :unsure: :focus:

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •