Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Nghỉ hè: hình ảnh Las vegas 2008

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Mới đi nghỉ hè về, post lên đây cho mấy bạn coi 1 số ảnh những nơi tui ghé qua.

    Kỳ này dẫn tụi nhóc đi 1 vòng Los Angeles, Las Vegas và Hawaii


    Kỳ trước ghé Las Vegas cũng gần 20 năm, kỳ này trở lại thì vẫn là thủ đô cá độ, ánh sáng đèn mầu. Vegas khg thay đổi nhiều, mọi thay đổi là ở mấy Hotel thôi. Có thể nói là ai chưa đi Âu châu mà đi Vegas thì có thể thấy 1 góc nhỏ của Âu châu .



    1 thoáng Âu Châu





    Khi phố lên đèn :




    tour eiffel





    Arc de Triomphe





    Casino Hotel Ceasar Palace




    Tiệm bán xe moto Harley Davidson




    Hotel Casino Monte Carlo






    Hotel Casino NewYork New York




    Ở Vegas cái gì về đêm cũng sáng chói, ngay cả Fast food Mc Do




    Không kể những Show " hấp dẫn "



    Xiệc cho người lớn " O " của Cirque du Soleil





    Lái xe từ California sang Las Vegas, chỉ 3g xe nhưng lái qua xa mạc, cảnh nóng cháy da, cằn cõi ...



    Và cát bụi



    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #2
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Anh Aiki đi chơi vui ha.

    Tui cũng ghé Las vegas 1 lần khi có training. Ở Hotel Ceasar Palace. Công nhận cái hotel lớn quá cỡ. Người tới Las vegas không phải chì có đánh bài. Có rất nhiều conference (hội nghị) ở đó. Tới Las Vegas để training hay hôi nghị thì không thưởng thức được gì hết trơn. Chỉ có ở trong hotel. Tối đến muốn đi đâu phải cuốc bộ. Dạo sòng bài thấy rất nhiều khuôn mặt á đông kéo máy. Thấy người ta bỏ tiền vô máy kéo rẹt rẹt nghe ... xót xót ... rát rát.
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  3. #3
    Member
    Ngày tham gia
    Aug 2007
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Wow, anh aiki làm tour nghỉ hè ác liệt quá ta!

    E xem film nhiều mà xem ảnh vẫn thấy choáng, choáng nhất là cái này, thiết kế kinh khủng thật


    Sao a không vào casino take 1 kiểu như vầy cho mấy đàn em lác mắt coi :biggrin:


  4. #4
    tkdkid
    Guest
    Chào bác Aiki !

    Có đầu tư vốn vô casino không vậy vậy sư huynh ?

    Lần cuối cùng tui được đi Las Vegas, là ở sòng bài Palms và khách sạn ở đó luôn, lần đó hình như hạ giá đến phòng rẻ nhất rồi nhưng lúc đó tiền Úc thấp quá nên khá nhợn.

    Ông bạn dân Nevada, ổng nói là ông ấy, gia đình có đầu tư cổ phần, hùn vốn bên khu khách sạn đó (cả cái dàn đèn của hotel và Casino là đại gia đình anh ấy đầu tư !), cứ tưởng thiệt và khá hảnh diện là có một đồng hương biết làm ăn, đầu tư giỏi... Bố khỉ ! Đến khi ổng vô mấy ly bia ở lobby mới khai ra là ông từng bán nhà, vỡ nợ công ty gia đình vì cả gia đình ham chơi bài bạc, sang Mỹ từ năm 1975 mà giờ nầy vẫn đi hái cam...

    Tui thì coi được mấy trận đấu Top-Gun và 1 trận UFC xảy ra ở gần đó, nghèo không có tiền đánh bài thôi đi coi đánh nhau cho chắc ăn anh nhỉ ?

    Thân.

  5. #5
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Hello Bm và anh TKDkid

    Kỳ nay đi Vegas là cố ý cho tuị nhỏ coi cho biết thôi. Tui đâu có ham bài bạc gì, tới đó đi ăn, đi coi xiệc, đi shopping chỉ ở 3 ngày 2 đêm xong zọt về LA để lấy máy bay đi Hawaii thôi. Người em cột chéo tui và em nó nướng vài trăm đô hết!

    Đi với gia đình mà chụp hình với người đẹp như BM post lên thì chết tui!! :laugh: :laugh:

    từ từ sẽ post hình mấy chỗ khác nữa!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •