Chào mọi người, tôi là thành viên mới, tôi mới lên nhất đắng 20/11/2005
Đầu tiên cám ơn ban quản trị lập ra trang web này với một cái tên thông dụng dễ nhận ra, kế đó tôi muốn mọi người hãy góp bài nhiều vào chứ đứng tán ra ngoài lề ( hầu như toàn tán dóc cho vui - không hiểu nổi ).

? Tại sao ta luyện theo sách mà bị tẩu hỏa nhập ma nếu không có Thầy hướng dẫn ( sao bạn không tự suy luận lại là : làm sao Thầy có thể luyện một mình được còn ta thì không - bao giờ cũng có một người khám phá ra và chỉ lại cho người khác => vậy sao mình không thể tự luyện ).

Muốn luyện thành công bạn phải làm từng bước :

_ Điều thân : là phương tiện đầu tiên mà võ sinh cần phải học tập và thực hành
chu đáo. Nếu võ sinh không ngồi yên tịnh được : lúc bấy giờ trí não mắc lo nghĩ, nhớ, tưởng đến sự mỏi, sự tê của tay chân, của thân mình thì lúc đó dẫu có muốn điều tức, điều tâm cũng không làm cho phần hơi thở được điều hòa.

_ Cái bệnh chung của các đạo, các phái võ, các tôn giáo hiện nay, trong việc thực hành luyện khí ( thiền định ) , mắc dầu mới tập vỡ lòng cũng điều phối hợp 3 giai đoạn ( điều thân, điều tức, điều tâm ) làm một và tập cùng một lúc. Cũnh như đứa trẻ vừa mới biết ngồi mà lại dạy nó, biểu nó đứng, đi, chạy cùng một lúc. Lúc buông tay đứa trẻ té, không biết tại sao nó té ?

Tại nó đứng chưa vững mà té. Tại nó đi không vững mà ngã, hay là nó chạy mà vấp ?

Cứ như vậy hoài, luyện hoài đôi ba tháng không thấy kết quả gì .... đâm chán. Nên nổi nóng đốt cháy giai đoạn => Tẫu hỏa nhập thất luôn...

Saigon, ngày 3 tháng 5 năm 2006
lúc 22g00
( nội dung này tôi lấy từ trong sách dạy về Yoga 1956 )
nói chung nó đòi hỏi chúng ta bớt sân si đi là luyện thành công liền hà (...