Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Aikido truyền kỳ

  1. #1
    Member
    Ngày tham gia
    Jun 2008
    Bài viết
    68
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Hôm nay hứng chí ngối viết bậy bạ pót lên cho mấy bạn đọc chơi, trong này thiệt cũng có xạo cũng có, tùy mấy bạn nhận định thôi.

    Phần 1: Trò chơi mới

    Chiều hôm nay đi học mà lên lớp nghe ông thầy giảng ba cái luật lẹo

    chán quá nên tui mới đem mấy đòn Aikido ra ôn lại trong trí tưởng tượng.

    Ôn tới ôn lui một hồi chợt tui nghĩ ra 1 trò không biết có hay hay không nhưng

    biết chắc là có thể dùng để tập Aikido được. Vậy là giải lao tui đem ra thực hành

    liền, thấy mấy thằng bạn đứng lơ ngơ ở ngoài sân là tui trờ tới ngay, tay

    cầm tờ 10.000VNĐ lớn tiếng bảo : "Ê thằng nào chụp được tờ 10

    ngàn trong tay tao thì tao cho luôn đó, chơi không?". Dân Việt Nam vốn ham tiền mà

    nên có cơ hội là chơi liền. 1 ông bước ra nói: Tao thử cái coi. Vậy là

    tui đứng thủ thể tay trái cầm 10 ngàn đưa ra, hắn lao xổ tới dùng tay

    phải chụp liền tờ 10 ngàn nhưng tui đâu có ngu hê hê hê, theo tư thế

    đó tui lấn chân trái lên xoay người, tay rút về thắt lưng (tainohenko),

    sau đó là rút chân phải về đồng thời dùng tay trái bẩy tay phải của hắn

    làm hắn xoay 180 độ theo, xong vào đòn giống như tsuki kotegaeshi

    ura luôn nhưng không đánh hết mà dừng lại không ổng trặc tay thì

    nguy. Tiếp ông thứ 2, lần này đã có chủ định không tập kote nữa mà

    tập ikkyo. Do đó tui không để tay thấp mà giơ cao lên, tay cầm tiền là

    tay phải. Ông này cũng lao tới với tay phải định chụp tờ 10 ngàn

    nhưng tui cũng đâu có ngu hê hê hê. Tay phải tui theo tư thế đó nêm

    tay hắn xuống làm hắn mất đà người hơi ngã ra sau, tiếp tui vào đòn

    giống như yokomen ikkyo ura đè hắn ụp người xuống.
    Chào !!!^.^

  2. #2
    Member
    Ngày tham gia
    Jun 2008
    Bài viết
    68
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Phần 2: Túng thế tùng quyền

    Cứ vậy tui làm thêm vài lần nữa thì tụi nó điên lên rồi lao đến hội đồng

    tui (không ngờ chỉ 10 ngàn mà huynh đệ tương tàn). 6 thằng nhào đến

    trong đó 1 thằng kẹp cổ tui phía sau, 1 đứa ôm bụng tui phía trước, 2

    thằng giữ 2 vai tui, 2 thằng giữ 2 tay tui. Tụi này định cướp của đây

    mà. Nhưng tui đâu có ngu hê hê hê dù bị tụi nó giữ chặt nhưng trước

    đó tui đã kịp thu người về thế thủ Kame, chân phải lên trước. Lúc đầu

    tui cũng ráng dùng sức đẩy tụi nó ra nhưng sức tui sao địch lại 6 thằng

    to bự nổi, đang lúc túng quẫn thì chợt nhớ đến lời dạy của sư phụ Linh:

    "Hiệp khí vi thượng sách nghe con". Vậy là cứ y giáo phụng hành từ

    thế thủ Kame, tui bắt đầu lấn chân trước lên, chân sau lết theo lên.

    Cùng lúc đó, tay phải cong vòng cung, vai phải xoay đẩy tay phải đi

    theo vòng tròn (caí này là 2 đứa nắm vai và tay bị mất đà người hơi

    chúi về phía trước). Cùng 1 thời điểm đó luôn, tay trái cong hình vòng

    cung vai trái xoay qua phải ( cái này làm bọn này mất đà như sau

    :thằng nắm tay trái thì chúi về trước , nắm vai thì nghiêng về bên phải

    tui, kẹp cổ cũng nghiêng phải như thằng giữ vai và thằng ôm bụng

    thì mất đà chúi về trước ). Nói chung tui lúc đó người hơi nghiêng sang

    phải , còn 2 tay như đang ôm cái lu quăng xéo 45 độ lên trên trời vậy

    đó. Nói thì dài làm chưa đến 3 giây. Đến lúc này thì tui thấy người nhẹ

    bưng không còn bị kẹp chặc cứng như hồi nãy nữa nên cứ theo thế

    đó mà lấn chân phải lên cái nữa rồi quay tenkan 180, sau đó là lùi 1 lại

    bước kéo cả 6 thằng nằm đè lên nhau luôn.


    Đang đứng cười cười thì một thằng trong đám nói: "Nó muốn chơi

    mình tụi bây ơi". Nói xong hắn chạy ù ra sau lưng tui, tui tò mò quay lại

    thì thấy ổng chụp cái ki hốc rác bằng nhựa lao đến phang xéo vô đầu

    tui. Tui vội vàng lấn lên định dùng tay trái nêm tay hắn xuống nhưng

    chợt nghe tiếng chân chạy rầm rập đằng sau, tui liếc nhìn thử thì trời ơi

    !! Có thằng khác tay cầm cây chổi cùn đang lao đến định phan cán

    chổi vô đầu tui đây mà. Vậy là tui lập tức giữ chân trái lại không lấn lên

    nữa, chân phải bước lên kết hợp quay tenkan 180 luôn. Còn hai tay tui thì bắt lấy

    tay thằng cầm ky hốt rác giống như đòn yokomen ikkyo, lấy chân trái

    rùn thấp làm trụ kéo hắn xoay 180 độ luôn, thằng cầm chổi lúc này

    muốn dừng lại thì cũng muộn rồi. Thế là nó phang thẳng cây chổi vô

    đầu đồng đội luôn. Tui đi hết đòn đó theo thế kokyu ném thằng cầm ky

    vô thằng cầm chổi làm hai thằng té cái đụi.
    Chào !!!^.^

  3. #3
    Member
    Ngày tham gia
    Jun 2008
    Bài viết
    68
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Phần 3: Thập diện mai phục:

    Chưa kịp lau mồ hôi thì 3 thằng trong đám hồi nảy lại lao tới, khí thế vô

    cùng hung hãn. Đang lúng túng chưa biết đối phó thế nào thì lại chợt

    nhớ đến lời thầy Linh : "Đánh với đám đông bao vây mình và đang lao

    đến cùng 1 lúc thì phải nhớ là phải quan sát thật kỹ lưỡng, thấy đứa

    nào ra tay đầu tiên thì khống chế nó trước, nếu mình nhanh hơn đứa

    nhanh nhất thì cũng có nghĩa là mình nhanh hơn cả bọn". Vậy là tui

    đứng thủ chờ, khi 3 thằng cùng lao tới tui thấy nếu khống chế thằng

    giữa thì 2 thằng kia chẳng còn gì phải lo cả. Nhưng vấn đề là làm sao

    để thằng ở giữa tấn công trước đây. Đang phân vân thì thầy Linh lại

    hiện ra: "Thực ra mình cũng có thể chủ động làm cho đối thủ mà mình

    chọn tấn công trước. Bằng cách di chuyển vào vị trí vừa tầm tấn công

    của người đó và xa tầm tấn công của những người còn lại". Nghĩ là

    làm tui nhích xéo chân lên 1 chút ngay tầm đánh của thằng giữa mà xa

    tầm đánh của 2 thằng 2 bên. Quả nhiên nó ra tay liền, mà thằng này ác

    nó chơi thúc cùi chỏ mới đau chứ. Nhưng không sao may mà hôm

    trước có hỏi thầy hahahaha. Tay trái định thúc chỏ của hắn khi còn

    đang trong giai đoạn lấy đà thì tui đã chân phải lấn lên, dùng cạnh bàn

    tay nêm cùi chỏ hắn lại làm hắn mất đà hơi nghiêng về đằng sau, bên

    phải của hắn. Sau đó thì tay phải tui luồn xuống dưới cùi chỏ của hắn

    nâng lên , đồng thời tay trái bắt vào cạnh bàn tay hắn rồi vặn xoắn lên, lòng bàn

    tay hắn lúc này hướng ra ngoài.

    Tiếp tục là đẩy cùi chỏ vô màng tang như ikkyo nhưng tui không đè nó

    xuống đất mà ném nó qua thằng đang đứng bên trái làm hai thằng té

    cái bịch.

    Tui xoay qua xem thằng bên phải đang làm gì thì thấy hắn đứng cưòi

    khẩy bảo. "Tiêu mầy rồi con" . Tui nhìn lại thì hỡi ôi mấy thằng bị tui

    đánh nãy giờ cộng với 4 thằng từ đâu tới không biết , tổng cộng là 10

    thằng đang đứng hằm hè. Ngay lập tức tụi nó đã dàn quân bao vây tui

    ở giữa. Tình hình lúc này đúng là Thập diện mai phục. Sân trường lúc

    này sao mà im vắng đến lạ lùng. Một làn gió nhẹ từ đâu không biết

    thổi đến hiu hiu, len qua từng sợi tóc, lùa vào da thịt thật là mát mẻ.

    Bầu trời xanh trong không gợn một bóng mây. Những tia nắng vàng

    nhạt lung linh chiếu xuyên qua từng kẽ lá in xuống sân trường những bóng

    nắng li ti thật đẹp. Trên cành cây các chú chim vô tư đùa ca, hót lên

    những khúc nhạc yêu đời. Xa xa trên ban công tầng 3, có một đôi tình

    nhân đang đứng nói cười thật vui vẻ. Ôi sao mà cuộc đời đẹp thế

    không biết !!! Đang nghĩ tới đó thì thằng đầu xỏ của đám này cất tiếng

    làm cắt ngang dòng suy tưởng của tui: "Ê,đang bị tụi tao bao vây mà mày làm

    gì đứng cười cười như thằng khùng vậy mày? Sợ quá điên rồi hả?".

    Câu nói của nó đưa tui trở về lại thực tế, quả thật tình hình lúc này rất

    nguy ngập cả 10 thằng cùng vô 1 lúc thì tui chết là cái chắc. Nghĩ đến

    đây tui buồn quá, chả lẽ mình lại die trong 1 ngày đẹp trời thế này

    sao? Đang lúc thất vọng thì tui nhớ tới một tuyệt kỹ mà sư phụ đã chỉ

    có tên gọi là " Di hình hoán ảnh", là một chiêu thức cao cấp của Aikido

    được phát triễn dựa trên các kỹ thuật của Ninja xưa. Khi ứng dụng

    đòn này điều lợi hại là ta có thể mang UKE thay vào vị trí đứng của

    mình còn mình thì đứng ở vị trí ban đầu của UKE. Kỹ thuật này dùng khi

    bị vây kín không có kẻ hở để thoát ra. Nói thì dễ nhưng làm mới khó vì

    để đánh được đòn này Tori phải có tốc độ cực nhanh, lực hông cực

    mạnh, quan sát cực nhạy, chính xác cực cao. Lúc đó tui cũng không

    biết mình đủ sức làm không nữa nhưng ngoài cách đó ra khó mà thoát

    khỏi vòng vây này. Nghĩ là làm, tui hét lên: " Vào đi mấy thằng heo".

    Tiếng hét vừa dứt thì 10 thằng cùng nhào vào 1 lượt, còn tui thì tui

    đứng yên, ráng hết sức quan sát tìm để đường sống. Và kìaaaa !

    trong màn tối do mấy cái bóng của bọn người này tạo ra tui đột nhiên

    thấy được 1 tia sáng nhỏ nhoi loé lên ở phía trái chéo 45 độ, cửa

    sống xuất hiện rồi .............. Cơ hội không thể bỏ lỡ, tui hét lên 1 tiếng và ra đòn. Kiaiiiiiiiiiii.............................

    Hết phần 3. Chờ ý kiến đọc giả rồi sẽ sáng tác tiếp . :friends: :friends:
    Chào !!!^.^

  4. #4
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    250
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    :laugh: Gớm nghe cứ như "Chưởng Kim Rzung" ấy!
    Chỉ thấy nhời mờ động tác thì chỉ cóa một nửa đúng... nửa kia hình như "bia nặng" ấy nhờ! Hờ hờ... Khi trước ở HKD cóa DCH cũng hay biên bài kiểu này. "bi chừ" cóa thêm "Đại-sư-hiệp-khí" ra tay... Chắc HKD.com sẽ phát triển mạnh lắm đơi!

    Regards!
    :friends: AM
    Riêng tư ta chẳng có gì
    Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
    "Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"

  5. #5
    Member
    Ngày tham gia
    Aug 2007
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Khiếp, huynh đệ j óanh nhau toàn những đòn chí mạng vậy!
    Mấy ông đạo diễn võ thuật mà đọc đc bài này thì sướng lắm đây, anh Đại sư "bị" típ đi cho a e đỡ hồi hộp nèo :laugh:

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •