Trích dẫn:
Đúng là khó có thể quăng đối thủ ra xa mấy mét, nhưng quật đối thủ té xuống thì rất có khả năng, nhất là những đòn Koshi nage
Thì ta không áp dụng Koshi vào trong đòn thế hoá giải những đợt tấn công của "đối tác".
Trích dẫn:
...Cứ như Judo khi đánh xuống vẫn còn khống chế phần cổ, chứ còn Aikido mình thì khống chế cả phần tay (Shiho nage), đối thủ ko chống tay được, nếu cổ ko cứng thì chắc đập đầu quá. Trong sân tập thì chắc đỡ hơn vì dù sao mình đánh cũng có thể "nương" 1 chút và là thảm nệm, chứ bên ngoài lỡ như đang "hăng tiết dzịt" mà đối thủ trúng 1 đòn nage thì... tương lai tối thui luôn.
Hà hà... càng "chống tay" thì càng sớm bị gãy... tay. Còn nói như cổ vưỡn cứng thì đầu bị đập vưỡn hoàn... đập](*,) . Cái chính là đối thủ thuộc hạng gì? Có nên "nương tay" với kẻ cướp hay không mà thôi\:d/ Còn như coá nhiều cách khác để "hoá giải" thì việc "giở võ" ra xong lại làm bộ như "nhân đạo hão" thì quả thật là mâu thuẫn từ chính bản thân rồi. Và ta cũng chả cần học Võ làm gì nữa!