-
Anh Aiki, trẻ lai cỡ 20 tuổi thì coi chừng mấy cô đó chê mình là con nít. Trẻ lại cỡ chú Dude, hay hungkid là mừng lắm rồi.
Mấy "cô" này dành cho cho những ai cảm thấy mình "già" nhưng vẫn muốn kiếm bạn làm quen
http://i9.photobucket.com/albums/a80.../IMG_0198a.jpg
-
Có người mang kiếm lên khán đài mà khán giả chờ hoài vẫn không thấy rút kiếm ra biễu diễn. Chắc là vô ảnh kiếm nên không thấy.
http://i9.photobucket.com/albums/a80.../IMG_0196a.jpg
-
Có em nhỏ 10 tuổi chặt một lúc 3 cuc gạch ximang. Em này thuộc nhóm Vinh Xuân
Sau khi họ biểu diễn tui kiếm một cục chặt thử. Chặt đau thốn cả tay mà gach không bể. Quê môt cục!!!
http://i9.photobucket.com/albums/a80.../IMG_0193a.jpg
-
Bên Dallas làm hội chợ tết to dữ hả ! bên tui cũng có nhưng khg đi nữa từ mấy năm nay!
Thì lúc nào cũng văn nghệ văn gừng, ca hát, múa lân, có mấy quầy bán đồ ăn (mắc mà dỏm ...:blink: :blink: ), đi mấy chỗ đó để gặp lại bạn bè thôi! Nghe nói ở Toronto làm to lắm, mời ca sĩ có tiếng và rất đông người đi.
Công phá, chặt gạch là kỹ thuật cả đấy. Nhớ hồi xưa ông thầy nhắc hoài là lúc nào cũng phải nghĩ đấm xuyên qua và dùng nguyên sức nặng của cơ thể! Nếu ngừng khi đụng gạch hay ván sẽ khg làm bể được!