PDA

View Full Version : tập mệt quá, cười chút chơi..



DuongTieu
03-01-2008, 10:01 PM
Tất cả những câu chuyện này đều copy từ sách bào, chứ D.Tiêu ko tự nghĩ ra.


Một bà vợ tìm cách an ủi ông chồng đang ủ rũ: "Anh cứ tự nhủ thế này ... Trong cơ quan tuy địa vị anh hơi thấp nhưng ở nhà, anh lại là người đứng thứ hai, chỉ sau mỗi em". :ohmy:


Tommy là một huấn luyện viên bơi lội tính tình vui vẻ cởi mở.

Một hôm, ông đang đi mua sắm trong cửa:nea: hàng bách hóa thì trong dòng người chen chúc bỗng có một phụ nữ nhận ra ông và cúi chào.

Huấn luyện viên khựng lại giây lát rồi đáp lễ: "Chà, thì ra là cô đấy! Cô mặc quần áo nên tôi không nhận ra!" :suicide:


Một người đàn ông đứng trước cổng thiên đường chờ Thánh Peter tham khảo sổ sinh mệnh, xét xem anh ta có đáng được hưởng cuộc sống ở thiên đường hay không.

Thánh Peter lật đi lật lại quyển sổ, nhíu mày, nheo mắt nói: "Ta thấy ngươi chẳng làm được việc gì tốt, nhưng cũng không làm điều gì quá tệ hại. Nếu ngươi kể được một hành động cao cả, ta sẽ cho ngươi vào thiên đường".

Người đàn ông nghĩ một lát rồi chầm chậm kể: "Có lần đi trên đường cao tốc, bất chợt, tôi nhìn thấy một nhóm côn đồ gồm khoảng 50 tên đang 'hội đồng' giở trò với một cô gái. Giận dữ, tôi cho xe lao tới, tháo chiếc lốp dự trữ ra và phi thẳng đến gã cầm đầu. Vừa khi tôi tiến đến gã thì nhóm côn đồ vây thành một vòng xung quanh tôi.

Không để mất thời gian, tôi quăng cái lốp vào mặt gã ta, đấm bồi một nhát rồi hét lên: Hãy tha cho cô gái tội nghiệp kia!Cả lũ chúng mày hãy lùi lại 3 bước, không tao sẽ dạy cho một bài học đích đáng!".

Thánh Peter dường như rất cảm kích với câu chuyện trên, ngài băn khoăn:

- Thật ư, tại sao sổ của ta lại không ghi chép sự kiện này chứ? Nó xảy ra khi nào vậy?

- Mới hai phút trước thôi mà. :focus: :focus:



Trong một tiệm máy vi tính VN. Một ông khách bước vào, và nói với cô bán hàng.

- Cô ơi! tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi. Khi vừa đặt phần mềm của cô vào ổ cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn. Tôi nghĩ là phần mềm của cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.

- Ấy chết anh đừng nói thế. Phần mềm của em tốt lắm anh ơi! Bảo đảm sạch sẽ ai dùng qua cũng sẽ hài lòng.

- Không đâu cô à Thật sự là có vấn đề.

-Thế thì khi cài đặt anh đã kích hoạt đúng mức chưa? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không?

- Có chứ! Tôi đã làm theo trình tự bài bản như mọi người vẫn làm đó mà! Thôi thì tôi đưa cho cô ổ cứng của tôi cho cô xem nhé

Ông khách liền đưa cái phần cứng của ông ta cho cô bán hàng để đặt lại phần mền của cô ta vô thử. Sau một thử cái ổ cứng của anh ta cô bán hàng nói:
- Em thấy! Công cụ phần cứng của anh cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ của anh như thế này thì làm sao xử lý nổi thế hệ phần mềm đời mới của chúng em. Anh có muốn sử dụng công cụ tăng kíck, tăng lực. Hàng từ Trung Quốc mới về không anh?

- Tốt không? Nó có thể phục hồi và tăng cường chức năng cho công cụ của tôi à?

- Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính, làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa.
- Được rồi cô cho tối cái ấy ngay đi.

- Vâng xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc rằng băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm từng ít một. Đừng tham mà tiếp thu nhanh, kẻo chúng em nghẽn cả mạch. Còn bao nhiêu khách còn chờ chúng em đây này! :ohmy:


Tàu sắp ra đến hải phận quốc tế, bổng trời đất tối sầm, mưa bảo, sấm chớp đầy trời. Biển dậy sóng, đập tới tấp vào tàu, nước tràn vào khắp nơi. Thủy thủ đoàn cật lực tát nước, nhưng không xuyển. Chủ tàu vội chạy ra khoang trước gọi đám thanh niên hành khách xuống phụ tiếp. Trong nhóm người mới đến, có một nhà sư cũng hăng hái xông vào tát nước, nhưng càng tát thì nước càng tràn vào thêm. Ông sư luôn lẩm bẩm:
-Mô phật, nước nhiều quá..mô phật, nước nhiều quá ......
Bất chợt một con sóng bạc đầu ụp vào thuyền,nước biển tràn vào khoang tàu như thác. Nhà sư bật kêu to:
-Trời ơi, nước vô nhiều quá......
Ông liên tay tát nước nhưng lại một cơn sóng to nửa ập vào thuyền. Bây giờ nước lênh láng khắp nơi, khoang gần đầy nước, mọi người nhốn nháo la..
Trong cơn thảng thốt ông sư bật la to:
-Đ.M. Nước đâu mà nhiều vậy ??? Trời ơi .......:nea:


Phụ nữ khó hiểu thật

Anh A trở về nhà với hai con mắt bầm tím:

- Nè, sao vậy? - Anh B hỏi

- Thật tình, tui thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tui đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, tui liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tui đổi màu!

- Thế còn con mắt còn lại?

- Cũng chính là cô ta, sau khi bị đánh, tui nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ. :focus: :focus: :focus:


Đẻ khó

Một bà đỡ đẻ rất lành nghề được gọi đến để đỡ một ca đẻ con so. Bà tới nhà sản phụ với thùng dụng cụ trong tay và nói với người chồng: "Mời anh ra ngoài, cần gì tôi sẽ gọi".

Sản phụ đã bắt đầu la hét. Khoảng 10 phút sau, bà thò đầu ra cửa và nói:

- Anh có kìm không?

- Hả?! Anh chồng tròn mắt hỏi.

- Vâng, kìm, nhanh lên! Không hả hở gì hết, tôi biết việc tôi phải làm.

Có kìm rồi, khoảng 5 phút sau, bà lại xuất hiện ở cửa:

- Anh có cái cờ lê to không?

- Cờ lê à? Lạy chúa, điều gì đã xảy ra với vợ tôi?

- À... không sao, nhưng tôi cần một cái cờ lê.

Người chồng bâng khuâng ngắm cái cờ lê rồi miễn cưỡng đưa nó cho bà ta. Cửa khép lại, tiếng kim loại va chạm nhau xủng xoảng, két... két. Anh chồng ở ngoài nghiến chặt răng, mặt tái dại, chân tay run bần bật. Được một lát, thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi, bà thò đầu ra cửa quát:

- Hãy nghe đây, tìm ngay một cái búa tạ, nếu chậm thì không kịp mất!

Đến nước này, anh chồng không chịu nổi nữa, xô cửa xông vào, trước mắt anh là nền nhà ngổn ngang kìm, búa... và thùng dụng cụ chưa mở được. :suicide:

Cả gia đình nhà Tám đi Vũng Tàu nghỉ mát . Tám Tàng thuê một căn nhà trông ra bãi biển . Lát sau thằng Tám con chạy ra bãi biển giỡn chơi, lúc trỞ về nó nói với cha mẹ:

- Con vừa trông thấy một cô đang tắm truồng ở dưới nước .

Bà mẹ nó mắng :

- Mày chỉ được cái nói bậy !

Tám con gân cổ cãi :

- Con nói thật đấy chứ ! Không tin má ra mà coi .

- Im ngay! Tao đánh chết bây giờ .

Lúc đó Tám Tàng đang nằm đọc báo thấy hai mẹ con nhùng nhằng mãi bèn lên tiếng:

- Chuyện có thế mà má con mày cãi nhau mãi. Thôi để tao ráng ra ngoài đó coi xem có đúng con nhỏ dang tắm như vậy hay không ?... Má con bây cứ làm khổ tao mãi. :nea:


Khi chị nhà lâm bồn, anh Tám Tàng sốt ruột ngồi trước cửa phòng hộ sinh của bệnh viện. Một lúc sau, cô hộ sinh bế một đứa trẻ sơ sinh trần như nhộng ra.

- Con trai! Anh Tám Tàng reo lên sung sướng.

- Con gái đấy! - Cô hộ sinh nói - Và anh hãy buông ngón tay út của tôi ra! - !!! :ohmy: :focus:


Không trả lời điện thoại

Buổi tối, bà vợ nấu nướng xong liền ra lệnh cho cậu con trai gọi điện cho bố về ăn cơm.

Đứa con sau một hồi hì hục gọi chạy ra la um sùm: "Má ơi, má ơi...".

- Chuyện gì vậy? - Bà mẹ hỏi.

- Con gọi tía nhiều lần mà lần nào cũng có một cô trả lời.

Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra tung chưởng loạn xạ. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông.

Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con:

- Mày nói cho các bác ấy nghe đi, cái cô đó trả lời máy của bố mày thế nào?

- Dạ, cô ấy bảo: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". :focus: :suicide:



Ba anh đầy tớ

Một lão nhà giàu có ba anh đầy tớ, nhưng mỗi anh một tính, anh thì rất cẩn thận, anh thì rất lo xa, còn một anh thì rất lễ phép. Lão lấy làm đắc ý lắm.

Một hôm, cậu con cả lão ngã xuống ao, anh cẩn thận trông thấy, chạy về thưa với chủ:

- Thưa ông, cậy cả nhà ngã xuống ao, xin ông cho phép con đi vớt cậu lên ạ!

Vớt lên được, thì cậu cả đã chết ngoẻo rồi. Lão liền vác gậy đuổi, anh cẩn thận chạy biến. Lão sai anh lo xa đi mua áo quan về liệm. Được một lúc, anh này mang về hai cái. Thấy thế ông chủ trừng mắt:

- Tại sao mua những hai cái, thằng kia?

Anh này trả lời:

- ấy, con mua phòng xa, nhỡ cậu hai có chết đuối thì có cái dùng ngay.

Lão lại vác gậy đuổi đi.

Chỉ còn anh lễ phép vẫn được lòng chủ. Một hôm, anh ta cùng một người nữa cáng chủ nhà đi chơi. Đến chỗ lội bùn ngập đến lưng ống chân mà anh ta vẫn vui vẻ không một lời phàn nàn. Thấy thế ông chủ khen:

- Anh khá lắm, biết chịu khó. Cứ cố đi rồi đến tết ta sẽ may cho bộ cánh.

Vừa nói đến đấy thì anh đầy tớ dặt cáng xuống giữa đống bùn khoanh tay lễ phép nói:

- Con xin đa tạ Ông! :suicide: :focus:

Câu chuyện nói về 1 cuộc thi bắn cung giữa 3 thí sinh:
- Thí sinh 1 : Đặt 1 quả táo lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 50m, giương cung, BẰN. sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I'm SinBad", khán giả vỗ tay nồng nhiệt.
- Thí sinh 2: Đặt 1 quả chanh lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 80m, giương cung 45 độ, canh gió, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I'm RobinHood", khán giả vỗ tay khâm phục, tán thưởng.
- Thí sinh 3 (người Việt Nam): Đặt 1 quả NHO lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 100m, giương cung 12 độ, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói 1 cách hồn nhiên: "I'm........... Sorry!!" :suicide: :suicide:

Anh A và Anh B gặp nhau , Anh A khoe có tài đếm. Anh B không tin, kêu Anh A đếm đám kiến dưới chân. Sau một hồi Anh A phán :
- Tất cả có 3045 con kiến
- sao Anh biết?
- À...! Anh đếm tổng số chân rồi chia cho 6 !
- !? :wacko:


CÁ CÂM
Cậu con trai hỏi ông Bố :
-Tại sao cá lại câm hả tía?
-Thế mà cũng hỏi , nếu mà con ở dưới nước thì con có nói được không ? :blink: :blink:

aiki
03-02-2008, 06:52 AM
Hay lắm, tiếp tục đi DT!:laugh: :laugh:

DuongTieu
03-03-2008, 03:23 AM
Xin tiếp tục để phục vụ các anh chị em xa gần.....


Nan Y

Cô nàng A có bộ dạng cực kỳ mệt mỏi lê gót tới phòng mạch xin tư vấn. Cô nói: "Thưa bác sĩ, quanh khu nhà tôi có cơ man là chó. Chúng sủa suốt ngày suốt đêm, làm tôi không chợp mắt được chút nào".

- Có tin vui cho cô đây! - Bác sĩ đáp rồi mở ngăn kéo chất đầy dược phẩm mẫu, lục lọi trong đó và đưa ra một lọ thuốc - Đây là loại thuốc ngủ mới có tác dụng như tiên dược. Chỉ với vài viên, mọi rắc rối của cô sẽ chấm dứt.

- Tuyệt! - Cô A đáp - Tôi sẽ làm bất cứ những gì có thể. Thử xem nào...

Vài tuần sau, cô ta trở lại, trông còn thiểu não hơn xưa:

- Bác sĩ ơi! - Cô Athan phiền - Đơn thuốc của ông thật là vô ích. Tôi còn mệt mỏi hơn trước đây nữa.

- Tôi không hiểu tại sao cơ sự lại ra thế này! - Bác sĩ nhún vai - Đây là loại thuốc ngủ mạnh nhất hiện có trên thị trường.

- Có thể! - Cô A mệt mỏi ngắt lời. - Nhưng tôi vẫn phải thức cả đêm đuổi theo lũ chó. Và cuối cùng, khi tôi tóm được một con thì bắt nó nuốt viên thuốc mới khó làm sao...:unsure: :nea:



Không thay đổi được thực tế

Máy bay đi vào tâm bão và lảo đảo trên biển. Bỗng nhiên tiếng nói từ phòng điều khiển vang lên: "Thưa quí hành khách, xin quí vị hãy thắt chặt dây an toàn, máy bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống biển...".
Sau vài giây im lặng, cơ trưởng giải thích tiếp: "Chúng ta vừa bị mất hết tất cả các động cơ và bây giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp xuống mặt biển một cách nhẹ nhàng nhất".
Một cô bé kinh hãi níu tay cô tiếp viên hàng không:
- Cô ơi, dưới biển có cá mập không?
- Có, cháu yêu ạ! Nhưng cháu đừng lo! Chúng ta có một loại thuốc mỡ đặc biệt đã được chuẩn bị trước dành cho những dịp như thế này. Cháu hãy lấy nó phết lên tay chân!
- Và vì thế cá mập sẽ không ăn thịt cháu nữa hả cô? - Cô bé hỏi tiếp, niềm hy vọng ánh lên trong mắt.
- À, bọn chúng vẫn ăn chứ! Chỉ có điều sẽ bớt ngon miệng đi thôi. :blink: :blink:

Em gần hết vốn rồi, bác nào có xin vào tham gia nào...Bất cứ cái gì gây cười đều ok. :laugh: :laugh: