PDA

View Full Version : Thai Aikido - Renbukan dojo



thevagrant
03-01-2008, 04:27 AM
Tháng 2 vừa rồi nhân dịp sang Thái công tác mình có ghé Renbukan dojo - tổng đàn của Thái Aikido và giao lưu 1 buổi ở đây. Dojo nằm ở vị trí rất đẹp, cạnh đường Sukhumvit, trung tâm mới của Bangkok, bạn có thể đến đó dễ dàng bằng skytrain hoặc taxi. Cảm giác đầu tiên là sân tập không lớn lắm do phải chừa chỗ làm văn phòng, cách bày trí khá gọn gàng, có bố trí thêm kiếng dọc tường nên không thấy tù túng. Hôm đó thầy Fukakusa không đứng lớp, một thầy Nhật (không nhớ tên) hướng dẫn thay. Thảm tập rất tuyệt, giống loại thảm ở sân Phú Thọ, nhưng lớp chỉ có hơn 10 người, chẳng bù cho bên VN, chen nhau mà tập. Thầy hướng dẫn rất vui vẻ và thoải mái, cách đánh rất rất nhẹ nhàng, chả thấy ai té nổ cả, họ tập trung nhiều vào căn bản, thầy luôn nhắc mình phải thả lỏng nhưng lúc chỉ cách tấn công thì rất cương, yêu cầu nắm tay hoặc chém thật mạnh, các cặp uke và nage liên tục thay đổi. Chẳng biết có phải là Thai Aikido style không mà thấy mọi người rất vui vẻ và có rất nhiều màu đai (hình như là 10 cấp đai).

Bữa đó có 1 sư huynh người Nhật 4 đẳng, tập được 26 năm đi du lịch ghé tập, một người Châu Âu và một anh chàng người Nhật cũng là môn sinh ở đây.

Có vài tấm hình để mọi người xem chơi.


http://i55.photobucket.com/albums/g139/thdoanle/S5001398Small.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g139/thdoanle/S5001395Small.jpg

tkdkid
03-01-2008, 04:45 AM
Anh Thevagrant nói thì tui mới nhớ, cách đây khoảng 2 năm tui cũng đến nơi này 1 lần, gần Sukhumvit - Soi 10. Tui đến Thái và chú ý đến nơi nầy vì trong một bài báo người bạn Thái cho tôi biết cách đây 1 thời gian có nhắc đến sự việc xảy ra ở Dojo trên, qua thông dịch của người bạn thì trước nơi đây xảy ra 1 chuyện gây sự của một số võ sinh môn phái khác thấy hình ảnh của O-Sensi treo cao hơn hình của Vua và Hoàng hậu Thái Lan, với sự quá khích tạo nên chuyện gây hấn giữa môn Aikido này và vài môn võ đã kích động phong trào bạo động làm náo động tại đây. Chính nhờ công chúa Thái, một Tiến sĩ từng học tại Trung Quốc đứng ra xin dàn xiếp ôn hòa, nên vấn đề dịu lại.

Đi chơi đến một quốc gia khác mà gặp một võ đường đúng môn võ mình đang tập, thì không khác chi gặp lại cố nhân phải không anh ?

Thân mến.

thevagrant
03-01-2008, 06:07 AM
Nhập gia phải tùy tục thôi anh à ! Bên đó lúc chào sân phải chào ảnh vua và hoàng hậu Thái trước O'sensei mặt dù vua và hoàng hậu vẫn còn sống.

Aikido Thái Lan kết nghĩa với Aikido Lào, thấy lịch giao lưu bên Lào nhiều lắm. TPHCM mà giao lưu được với Aikido Đông Nam Á thì hay quá.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

aiki
03-01-2008, 11:22 PM
thầy luôn nhắc mình phải thả lỏng nhưng lúc chỉ cách tấn công thì rất cương, yêu cầu nắm tay hoặc chém thật mạnh, các cặp uke và nage liên tục thay đổi.

Cái này là đúng lắm đó! uke phải tấn công như vậy mới học đòn được! Cám ơn Thevagrant đã cho tin tức về aikido Thai

Chuyện anh tkdkid kể nghe thấy choáng quá! Nghe cứ tưởng như ở bên iran hay irak vì nơi đó mới có phần tử quá khích như vậy! :wacko: :wacko: