PDA

View Full Version : Iwama dojo in North Texas



NgDaLat
02-25-2008, 08:42 AM
Lâu ngày ghé về thăm trang nhà

www.northtexasaikido.com

Mừng là dojo sắp xây xong

http://i9.photobucket.com/albums/a80/hieuallstar/Aikido/webCASP20ZF.jpg

Cửa vào dojo

http://i9.photobucket.com/albums/a80/hieuallstar/Aikido/webCAFGK4RA.jpg

Phía bên trong rộng thấy đã

http://i9.photobucket.com/albums/a80/hieuallstar/Aikido/web6.jpg

Có cả chỗ ngồi ngắm mưa

http://i9.photobucket.com/albums/a80/hieuallstar/Aikido/webCAAUYMM2.jpg

Các em bé cũng góp tay góp sức.

http://i9.photobucket.com/albums/a80/hieuallstar/Aikido/webCAQ38PXZ.jpg

Sensei đang quan sát công trình

http://i9.photobucket.com/albums/a80/hieuallstar/Aikido/web7.jpg

Đâu bù chổ hiện thời nhỏ chút xíu. Khi tập nóng người muốn đạp đầu người khác.

http://i9.photobucket.com/albums/a80/hieuallstar/Aikido/web2.jpg

Cũng mừng khi sensei vẫn còn khỏe. (Sensei bị ung thư đã lâu)

http://i9.photobucket.com/albums/a80/hieuallstar/Aikido/webCABUBYD3.jpg

Vẫn đứng lớp

http://i9.photobucket.com/albums/a80/hieuallstar/Aikido/web3.jpg

Và Enjoy với mọi người

http://i9.photobucket.com/albums/a80/hieuallstar/Aikido/web8.jpg

magic_cat
02-25-2008, 09:26 AM
Dojo moi nhi`n dẹp va khang trang wa', ma` sao no' ở mot noi co ve va'ng ve vay anh?

Steven
02-25-2008, 10:10 AM
Quá đẹp , phải công nhân cái gì bên nước ngoài làm cũng đẹp quá trời .
Khung viên quá đã , tập kiếm và gậy là hít chổ chê luôn ^^ .
Mà anh ơi cho em hỏi , thủ tục mở sân bên đó phức tạp không vậy anh ?! :cool:

NgDaLat
02-25-2008, 12:05 PM
Chỗ vắng như vậy thì tiền đất mới rẻ. Với lại nước Mỹ đất rộng nên người ta thường xây cất xa xa như vậy (trừ downtown và mấy thành phố lớn). Ngay như ở khu Washington DC rất đông dân nhưng cứ đi ra khỏi nhà là gặp rừng. Dân cao bồi Texas thích sống cảnh miền quê kiểu sáng dậy có thể rút súng tập bắn vài phát rồi mới đi làm nên một căn nhà có thể tọa lạc trên khu đất vài chục hecta. Những căn nhà như vậy thường ở miền quê lái xe mệt nghỉ mới tới.

Dojo vừa rồi cách downtown khoảng 50 cây số. Khá .... gần

Tui không rành lắm vì chưa mở dojo lần nào nhưng hình như thù tục mở Dojo rất dễ. Chỉ cần khai là kinh doanh và đóng thuế đầy đủ. Không có cơ quan nào kiểm soát như kiểu "sở thể duc thể thao" cho nghề võ. Kình doanh cũng có thể là profit (mục đích kiếm lời) hay non-Profit (không có mục đích kiếm lời). Non-Profit như Nhà thờ, Chùa chiền v.v...

Mấy vấn đề thủ tục hình như có đề cập đâu đó rồi và anh 4Rever đã có trả lời. Tui không rành lắm đâu.

fourever
02-25-2008, 04:38 PM
Dojo vừa rồi cách downtown khoảng 50 cây số. Khá .... gần

Tui không rành lắm vì chưa mở dojo lần nào nhưng hình như thù tục mở Dojo rất dễ. Chỉ cần khai là kinh doanh và đóng thuế đầy đủ. Không có cơ quan nào kiểm soát như kiểu "sở thể duc thể thao" cho nghề võ. Kình doanh cũng có thể là profit (mục đích kiếm lời) hay non-Profit (không có mục đích kiếm lời). Non-Profit như Nhà thờ, Chùa chiền v.v...

Anh NgDalat nói khá gần vì nhà của NgDalat cũng cách downtown 40 cây số rồi :biggrin:

Vấn đề mở dojo cũng như lập hội, nếu là kinh doanh kiếm lời thì làm giấy phép, nếu cuối năm khai lổ vốn thì không có đóng thuế lợi tức. Nếu có lời thì sẽ đóng khoảng 20% trên tiền lời cho chính phủ.
Nếu khai là kinh doanh không kiếm lời, nếu có dư tiền thì không đóng thuế, nhưng tiền bạc đó phải có sổ sách rõ ràng.
Hầu hết các người tôi biết, họ đều khai là không kiếm lời, vì mọi người đều có công ăn việc làm riêng, tập võ chỉ là thú vui. Khi làm sổ sách, có dư tiền thì họ dùng số tiền dư để cho học bổng học sinh nghèo, hay dùng tiền để trả tiền đi tập seminar (tiền vé máy bay, tiền khách sạn, tiền thầy ...), hay cuối năm dùng để mở tiệc ăn uống cho võ sinh. Giấy tờ xin, rất đơn giản, đóng lệ phí khoảng $40.00US cho tiểu bang . Tại Mỹ không có sự kiểm soát của chính phủ như "sở TDTT", nó hoàn toàn dựa trên kinh tế thị trường, nếu võ đường dở, không ai thèm học, thì tự đóng cửa sau vài tháng. Võ sinh tại đây thường dựa trên thời gian võ đường hoạt động, nếu nó mở lâu năm, thường nó phải có chút khả năng.

gianghohiemac
02-25-2008, 06:50 PM
Dojo vừa rồi cách downtown khoảng 50 cây số. Khá .... gần

Tui không rành lắm vì chưa mở dojo lần nào nhưng hình như thù tục mở Dojo rất dễ. Chỉ cần khai là kinh doanh và đóng thuế đầy đủ. Không có cơ quan nào kiểm soát như kiểu "sở thể duc thể thao" cho nghề võ. Kình doanh cũng có thể là profit (mục đích kiếm lời) hay non-Profit (không có mục đích kiếm lời). Non-Profit như Nhà thờ, Chùa chiền v.v...

Anh NgDalat nói khá gần vì nhà của NgDalat cũng cách downtown 40 cây số rồi :biggrin:

Vấn đề mở dojo cũng như lập hội, nếu là kinh doanh kiếm lời thì làm giấy phép, nếu cuối năm khai lổ vốn thì không có đóng thuế lợi tức. Nếu có lời thì sẽ đóng khoảng 20% trên tiền lời cho chính phủ.
Nếu khai là kinh doanh không kiếm lời, nếu có dư tiền thì không đóng thuế, nhưng tiền bạc đó phải có sổ sách rõ ràng.
Hầu hết các người tôi biết, họ đều khai là không kiếm lời, vì mọi người đều có công ăn việc làm riêng, tập võ chỉ là thú vui. Khi làm sổ sách, có dư tiền thì họ dùng số tiền dư để cho học bổng học sinh nghèo, hay dùng tiền để trả tiền đi tập seminar (tiền vé máy bay, tiền khách sạn, tiền thầy ...), hay cuối năm dùng để mở tiệc ăn uống cho võ sinh. Giấy tờ xin, rất đơn giản, đóng lệ phí khoảng $40.00US cho tiểu bang . Tại Mỹ không có sự kiểm soát của chính phủ như "sở TDTT", nó hoàn toàn dựa trên kinh tế thị trường, nếu võ đường dở, không ai thèm học, thì tự đóng cửa sau vài tháng. Võ sinh tại đây thường dựa trên thời gian võ đường hoạt động, nếu nó mở lâu năm, thường nó phải có chút khả năng.

Dojo đẹp quá anh NgDaLat ạ, nhưng nếu nó mà ở VN mà cách TT 50km thì khó lắm, chắc không ai đi nổi rồi vì ở VN mà xa 50km đi xe máy với tình trạng giao thông hiện nay thì chắc mất tầm gần 2 tiếng, thế thì chỉ tập được vào chủ nhật ( ngày nghỉ ):flirt: .
Còn chuyện mở Dojo ở VN cũng rất dễ không có khó khăn gì cả, chỉ cần dojo mở mà hoạt động trong lĩnh vực thể thao mà không làm sai với mấy điều cấm của luật TDTT thì vô tư. Còn chuyện mấy ông hành pháp nhưng không nắm rõ luật ( hoặc nắm rõ mà cố ý làm sai) rồi đi làm sai nguyên tắc này nọ thì chỉ dọa người không nắm luật thôi ( dân VN mình khổ cái không nắm rõ luật nên cứ thấy mấy ông hành pháp mà nói thì sợ, mà sợ thì họ nói cái gì cũng nghe :blink: ). Như chuyện của dojo TV trong SG vậy, lúc đầu mấy ông sở còn dọa này dọa nọ, sau bên bị kiện làm phát trình lên Chính phủ thì mấy ông chạy mất dép:mad: :focus:

aiki
02-25-2008, 07:46 PM
Dojo đẹp ghê Ngdalat. 40km công nhận hơi xa đối với tui. Bên này tui đi 15km để tới chỗ tập cũng lười rồi. Bên Mỹ dất rộng người thưa nên đi như vậy riết cũng quen nhỉ!!:huh: :huh:

NgDaLat
02-25-2008, 10:37 PM
Nói khoảng cách tới Downtown là 50 km để các ban khác hình dung là chổ đó "nhà quê" và "nông thôn" cỡ nào thôi chớ từ nhà tui tới Dojo hiên thời có khoảng 5 phút (vài km). Còn Dojo mới thì khoảng 15 phút thôi (15km). Dude và anh 4rever đều đã ghé ngang dojo này. Từ chỗ người quen của anh Aiki tới đây khoảng 50-60km (45 phút lái xe). Cái ông mặc hakama có ria rậm đầu trọc ở gần đó. Nhà ổng gần aikido of dallas www.aikido.org (Bob Mason sensei, học trò Yamanda) nhưng ổng khoái Iwama hơn nên đi xa.

Có người hàng tuần tới từ Oklahoma (200km) để tập. Mỗi tuần anh ta tới Dojo chiều thứ sáu, tập tối thứ sáu, ngủ qua đêm ở Dojo, tâp cả ngày thứ bảy rồi về. Khâm phục!

Tui ngán lái xe xa lắm. Lái xe mà còn bị kẹt là cứ buồn ngủ. Có lần buồn ngủ tông cả vô lề bể mất cái bánh xe.

NgDaLat
02-27-2008, 10:33 AM
Nhớ ngày nào khoảng 3 năm về trước thì Dojo đã có nền xi măng. Rồi nghe nói Sensei bi bịnh phải nghỉ 6 tháng. Bây giờ thì Dojo sắp xây xong. Giấc mơ của sensei sắp thành hiện thực. Sensei vừa tập aikido, vừa tập Yoga, ăn chay trường, v.v... chống cự với căn bịnh hiểm nghèo. Chắt chiu ky cóp tiền từng bước để xây dojo. Người ta xây nhà chỉ có 3 tháng. Dojo này xây đã hơn 3 năm.

Ít ai biết là Sensei còn là nhạc sĩ chuyên trình diễn thể nhạc country. Sensei có cái phòng nhỏ xíu phía sau dojo nhưng có rất nhiều nhạc cụ.

aikikai
02-29-2008, 03:02 AM
ông sensei này cũng tâm huyết với aikido quá. chú NgDalat giới thiệu vài nét về sensei này được không.

NgDaLat
02-29-2008, 06:57 AM
Đây là vài dòng mà sensei viết:


I started training in spring of 1984. I heard about Aikido in the mid-seventies but there was no place to train close to the small town where I lived. Early in ''84 my wife got pregnant and my response to the nesting instinct was to find a way to "protect my new family." I started checking dojo near my work and found all of them lacking for one reason or another. They were either too violent, too expensive, or just too weird. To my surprise a place called Tamura Judo Institute was close by and offered Aikido classes on Friday nights. The instructors were Norman and Ann Fotasjek, a husband and wife who taught as a team. He was about 5''6" and weighed 230 lbs. She was almost 6'' and weighed maybe 110 lbs. It didn''t surprise me that he could move me all over the mat but I was mystified that she could do the same. I was hooked.

A year or so later Norman and Ann Senseis moved to Hawaii. The senior student, Jon Ayers, took over the dojo, expanded the class schedule and started exposing me to as many seminar trips as possible. We discussed the relative merits of each of the styles we experienced and he helped me see the common thread between them. When Saito Sensei started his video weapons course we were intrigued. Ayers Sensei suggested I try it. It would be great information to bring to the dojo and we were just curious to see if the experiment would work.

In 1988 Ayers Sensei suggested I teach a beginners class at a local community college. At the end of the course four of five of the students didn''t want to stop so we found space at a YMCA and continued training. Shortly after that Jon Sensei moved his dojo out to a small town about 30 miles away and stopped teaching Aikido. Tamura Sensei asked me to take over the Aikido classes at his dojo. The "Y" eventually figured out that aikidoka were clean freaks and fired the janitorial company. We decided that was a good time to look for a new home. We found it above a 90 year old feed store in a little farming town north of Dallas called Allen. That was in 1990.

About the same time I found out that Pat Hendricks Sensei was certified to teach and test in Iwama weapons so I called her with some questions. She invited me to a workshop that was being held at her dojo. I showed up the weekend of the workshop only to find it had been postponed but Sensei invited me to come anyway and she spent most of two days working with me personally. I not only found the answers to my questions but a new instructor. Over a decade later I remain her student and am still amazed at my good fortune.

The feed store was sold and we moved to a smaller space down the road and started looking for a place to build a permanent home. We recently bought 8 acres and plan to start construction soon. We usually have about 50 adults and 25 kids in our dojo. We have classes six days a week. There are 11 Aikido classes and 8 yoga classes throughout the week.

My most Memorable Aikido Experience
The thing I would call my most memorable Aikido experience was my brief stay in Iwama. Just the knowledge that O-Sensei walked the grounds, trained and taught in the dojo and prayed at the shrine put the stories about him into geographical and cultural context. But mostly the place continues to resonate with his presence. I am grateful to Saito Sensei for inviting me and to Hendricks Sensei for encouraging me to go.

aiki
02-29-2008, 11:26 AM
Hi hữu và duyên số quá hả Ngdalat!

NgDaLat
02-29-2008, 05:48 PM
Sensei còn bị bịnh loãng xương (di truyền). Có ngày sensei đang dạy phải vô nằm nghĩ một lát vì đau lưng. Chính vì vậy đòn thế cùa sensei tuy là Iwama nhưng rất nhẹ nhàng. Ở đây cũng ít tập té nổ nên tui cũng lụt nghề bay nhảy như xưa