PDA

View Full Version : Võ Lâm Minh Chủ - Phần 1



AirBlade
12-31-2007, 12:31 AM
Đ I SƯ MỔ BỤNG



Cùi Mía tui là 1 người đam mê võ thuật, nhất là Aikido, 1 hôm vì buồn chán chưa tìm dc chỗ nào dạy Aikido. Không phải ko có chỗ dạy mà là vì mía tui nghe nói phong phanh là nếu học ko đúng chỗ đại sư dạy thì đừng có mong thi đâu hoặc thành danh. Mía tui lê bước chân nặng trịch bước vào 1 quán trà đạo để mong tìm dc 1 chút manh mối. Tình cờ thấy trong quán có vài người hình như là môn đồ Aikido đang tranh luận rất sôi nổi:

- Ặc ặc, hiện giờ mấy chú mấy bác biết ai là người giỏi Aikido nhất VN không ???

Cuộc tranh luận rất hứng thú, mía tui cố gắng bò sát lại đẻ lắng nghe. Mỗi người đều kể về các bậc tiền bối đại sư, mía tui nghe mà cảm thấy ai trong số họ đều là đại cao thủ đáng để tầm sư. Đang hoang mang vì ko biết phải học ai.

- Hà hà, các bác sai cả rồi ( 1 thằng tí trông có vẻ là con nhà nông lên tiếng).Các bác có biết thầy của tui là 1 đại sư rất nổi tiếng thành danh trong Võ Lâm Ngũ Bá của Aikido không ???? Mọi con mắt, lỗ tai đều tập trung vào nó. Chậm rãi thằng nhóc nói tiếp:

- Thứ nhất các bác có biết thầy tui là người đứng thứ 5 trong ngũ bá không?? Về trình độ thì chắc khỏi phải nói rồi, ổng dạy chúng tôi đi mây về gió được.

- Thứ hai các bác mà may mắn dc thầy tui nhận học thì khỏi phải đóng học phí, vì thầy tui là người dạy học có tấm long bồ tát, nhưng các bác phải là dân ở tỉnh như tui đây.''

Mía tui nghe thích quá, tính chạy đến hỏi địa chỉ thì bất chợt 1 phụ nữ trung niên đứng lên chỉ vào mặt thằng nhóc và nói:
- Thầy mày là thằng "khẩu phật tâm xà".

Rồi người phụ nữ ngồi xuống. Thằng nhóc im lặng không nói 1 lời, ngồi xuống cụp đuôi cụp tai lại. Chắc người phụ nữ này hiểu được thầy nó lắm....

Cả bàn bổng im lặng lạ thường. Bổng 1 phụ nữ mập tròn dáng vẻ chắc cũng là 1 cao thủ của môn SUMO đứng lên giọng khan khan nói:

- Thiên hạ đệ nhất hiện giờ không ai khác ngoài phu quân của ta mà thôi.

Hàng trăm lỗ tai con mắt trái tim đều dồn về phía người phụ nữ. Mía tui cũng ráng lê chân đến gần người phụ nữa để dc nghe rõ hơn. Người phụ nữ giọng khàn khan nói tiếp:

- Phu quân ta đứng thứ ba trong võ lâm ngũ bá, tuy đứng thứ ba nhưng thế lực bao trùm cả thiên hạ.
Bổng một người đứng lên hỏi:

- Vậy võ lâm minh chủ đứng thứ nhất và thứ hai cũng ko bằng chồng bà sao !!!???
Người phụ nữ nói tiếp:

- Hà hà, tuy chồng mụ đứng thứ ba nhưng mọi quyền lực đều nằm trong tay chồng ta cả, vì người đứng đầu thì nhu nhược, chồng mụ bảo sao làm vậy thôi. Chồng mụ muốn cấm võ đường nào, muốn cấm ai thi hoặc vớt cho ai đậu cũng đều dễ như trở bàn tay.
Một người khác liền đứng lên hỏi tiếp:

- Vậy mụ có thể kể thêm kì tích nào của chồng mụ không ????

Người phụ nữ nói tiếp:

- Kì tích àh, dc rồi vậy ngưởi có nghe cuộc biễu diễn Đ I SƯ MỔ BỤNG ở kì đại hội tổng dợt biểu diễn để ra mắt ban chấp hành LDVTTPHCM không ??? Hồi đó phu quân mụ múa kiếm biễu diễn với 1 đứa đệ tử , bất chợt lúc kết thúc đòn phu quân mụ đâm ngược đệ tử đứng sau nhưng không ngờ lại trúng bụng của mình, nhưng không sao. Tiết mục của chồng mụ không dc đại hội lựa chọn để biểu diễn nhưng đến kì đại hội tổ chức ra mắt LDVTTP chồng mụ cũng xách kiếm ra để biểu diễn vì chồng mụ có quyền. May là vì thời gian có hạn nên ban tổ chức ko cho chồng mụ biễu diễn, nếu không không biết có may mắn thoát chết không...................................
Cuộc tranh luận tiếp tục diễn ra rất sôi nổi nhưng mía tui nghe mà mắc cười. Võ LÂm Minh Chủ là đây sao. TRỜI I !!!! Aikido TP..............:suicide:


Có ai trong các vị bằng hữu võ lâm biết võ đường của đại sư mổ bụng thì chỉ cho mía tui biết để tầm sư với................
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:

David
12-31-2007, 01:06 AM
Tôi biết . Nhưng bạn không xứng đáng để tôi giới thiệu. Bạn post bài như vậy chỉ nói xấu người khác chứ không giúp ích gì cho site hiepkhidao.com.

Steven
12-31-2007, 02:16 AM
Mình cũng sơ sơ hiểu bạn nói về "nhân vật võ lâm" nào . Nhưng nói thật , chưa chắc bạn có thâm niên bằng NVVL đó đâu ( chưa bàn tới kỹ thuật nhé ) .
Cẩn thận cười người hôm trước hôm sau người cười nhé !
Còn việc ai tự nhận mình hoặc người thân mình là Võ lâm minh.. gì gì đó thị tùy họ . Mình lo nhìn mình trước đi rồi hãy lo nhìn người khác !

tkdkid
12-31-2007, 03:12 PM
Các bạn, các anh chị em ui ! Website nầy là một website tư nhân, một site của mọi ACE Hiệp Khí Đạo Việt Nam và khắp nơi, một site của võ "Tình thương" gì gì đấy, mình hảy giữ nơi đây tình thương tràn đầy đi, đừng nên tranh luận chuyện bá láp hùng bá nầy, mà nên tranh luận 1 cách xây dựng hơn - Làm sao, làm sao, làm sao v.v.. cho tốt hơn chứ đừng nên để sa đà về tư tưởng nọ kia, đừng để trang này thành một chiến trường đấu đá mất vui tình anh em đoàn kết vì nói chung ít nhiều trong anh em chúng ta không quen biết nhóm này, hội kia... Khổ lắm !

Năm mới rồi kìa, nắng đã lên, tất cả chủ nghĩa, bè phái, ý thực hệ như một áng mây, mù giỏi lắm chi che được chút nắng chứ không che được hết tháng ngày... Vui lên anh em ơi !

Thân mến chúc tất cả bình an, hạnh phúc.