PDA

View Full Version : "LẶNG"



souxauxi
11-04-2007, 12:57 AM
173 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận

Quý vị thử một lần đến coi có "Lặng" không nhé :smile:

Nếu có đến, khi ra về đừng nhớ ghi lại cảm nhận :smile:

tkdkid
11-04-2007, 05:33 AM
Chưa được đến vì phải đi cày 2,3 job có tiền mua vé đến, nhưng có cô bạn đến cho ý kiến như sau:

Quán mở bởi 3 cô chủ quán, tạo phong cách khác lạ không một tiếng chào ngoài cái cúi đầu khẽ khàng với ánh mắt biết cười. Gọi nước cũng chỉ viết ra giấy, hoặc chỉ tay ngay vào tên thức uống. Những vị khách nói chuyện như thầm thì bằng thứ thủ ngữ đầy bí ẩn. Những nhạc tấu classic guitar êm như ru, như khẻ. Những bản tình ca không lời theo sâu vào lòng người như quyện chặt không thôi... Nơi thích hợp cho kẻ mới biết yêu hay mới vừa chớm nụ yêu nhau, yêu nhau bằng ánh mắt... Giá cả mắc hơn bình thường 1 tí nhưng đáng lắm anh ơi !

Cảm nhận của riêng tui dù chưa đến:

Thiên hạ hết thèm nhậu với thịt heo, bò quay sang nhậu rắn, kỳ nhông, dế, châu chấu, dơi thì không gì lạ khi hết thèm uống cà phê bình thường đổi sang gu khác lạ đời, lập dị như chứng mình mình đang ở một đẳng cấp khác thiên hạ ! Tối ngày chỉ lo ăn, lo chơi không lo học hành, tu thân, lo làm sao cho nuớc giàu dân mạnh !

hehehehehe !

Mấy quán ở Sài Gòn, tui thấy như sau:

Tui có đến quán "Chảnh" ở Phú Nhuận 1 lần, quán nhỏ ghế bàn bày ra cả bên ngoài mở của lúc 4.00 chiều, tui và anh bạn 2 thằng đến 3.50 chiều cô bán hàng mặt son phấn nhưng non chẹt không thèm nhìn khách, nói vói ra bâng quơ:

- "Quán chưa mở xin các anh ngồi chỗ khác"

Nhưng tụi tui kiên nhẫn lắm các bác ạ ! Không biết phải vì đói, hay ăn ngon vì khung cảnh xung quanh mà ăn những món bình thường, rất bình dân nhưng ngon quá các bạn.

Cũng như con đường đi từ Sài gòn đi lên Vũng tàu - Bà Rịa, xe chạy ngang mấy cái quán có con bò sữa (toàn dân Nghê An bán không cần khách hàng), vừa bỏ qua mấy quán đó thì các bác sẽ thấy một quán cóc có tên là "Khỏi" (hay là "Khởi" viết thiếu dấu chăng ?), quán có vài cái võng cho khách nằm du đưa dưới gió mát lạnh, cô bán cà phê thì cái mặt rỗ rất khó ưa nhưng cà phê cô pha thì không có thể chê vào chỗ nào được. Có thể nói tui đi khá nhiều nơi và nhiều nơi khi đến Việt Nam mình, nơi nào cũng thử uống 1 ly cà phê thì theo tui không có nơi nào trong hết tất cả những nơi tôi từng đặt chân tới có thứ cà phê độc chiêu, tuyệt cú mèo như cà phê cô pha.

Nói nhiều quá chị S la, vì tui phá mục rất hay của chị ấy, sì-tóp nhe.

souxauxi
11-04-2007, 06:17 AM
Chưa được đến vì phải đi cày 2,3 job có tiền mua vé đến, nhưng có cô bạn đến cho ý kiến như sau:

Quán mở bởi 3 cô chủ quán, tạo phong cách khác lạ không một tiếng chào ngoài cái cúi đầu khẽ khàng với ánh mắt biết cười. Gọi nước cũng chỉ viết ra giấy, hoặc chỉ tay ngay vào tên thức uống. Những vị khách nói chuyện như thầm thì bằng thứ thủ ngữ đầy bí ẩn. Những nhạc tấu classic guitar êm như ru, như khẻ. Những bản tình ca không lời theo sâu vào lòng người như quyện chặt không thôi... Nơi thích hợp cho kẻ mới biết yêu hay mới vừa chớm nụ yêu nhau, yêu nhau bằng ánh mắt... Giá cả mắc hơn bình thường 1 tí nhưng đáng lắm anh ơi !

Cảm nhận của riêng tui dù chưa đến:

Thiên hạ hết thèm nhậu với thịt heo, bò quay sang nhậu rắn, kỳ nhông, dế, châu chấu, dơi thì không gì lạ khi hết thèm uống cà phê bình thường đổi sang gu khác lạ đời, lập dị như chứng mình mình đang ở một đẳng cấp khác thiên hạ ! Tối ngày chỉ lo ăn, lo chơi không lo học hành, tu thân, lo làm sao cho nuớc giàu dân mạnh !

hehehehehe !

Mấy quán ở Sài Gòn, tui thấy như sau:

Tui có đến quán "Chảnh" ở Phú Nhuận 1 lần, quán nhỏ ghế bàn bày ra cả bên ngoài mở của lúc 4.00 chiều, tui và anh bạn 2 thằng đến 3.50 chiều cô bán hàng mặt son phấn nhưng non chẹt không thèm nhìn khách, nói vói ra bâng quơ:

- "Quán chưa mở xin các anh ngồi chỗ khác"

Nhưng tụi tui kiên nhẫn lắm các bác ạ ! Không biết phải vì đói, hay ăn ngon vì khung cảnh xung quanh mà ăn những món bình thường, rất bình dân nhưng ngon quá các bạn.

Cũng như con đường đi từ Sài gòn đi lên Vũng tàu - Bà Rịa, xe chạy ngang mấy cái quán có con bò sữa (toàn dân Nghê An bán không cần khách hàng), vừa bỏ qua mấy quán đó thì các bác sẽ thấy một quán cóc có tên là "Khỏi" (hay là "Khởi" viết thiếu dấu chăng ?), quán có vài cái võng cho khách nằm du đưa dưới gió mát lạnh, cô bán cà phê thì cái mặt rỗ rất khó ưa nhưng cà phê cô pha thì không có thể chê vào chỗ nào được. Có thể nói tui đi khá nhiều nơi và nhiều nơi khi đến Việt Nam mình, nơi nào cũng thử uống 1 ly cà phê thì theo tui không có nơi nào trong hết tất cả những nơi tôi từng đặt chân tới có thứ cà phê độc chiêu, tuyệt cú mèo như cà phê cô pha.

Nói nhiều quá chị S la, vì tui phá mục rất hay của chị ấy, sì-tóp nhe.

Anh/chị tkdkid thân mến

Anh/chị cho Souxauxi hỏi câu này : tập võ có phải là một hình thức giải trí hay thư giản sau những giờ làm việc học hành không ?

Cám ơn cảm nhận của anh/chị cho post này.

Souxauxi