PDA

View Full Version : Chuyện trò trước lúc đi xa - Morihei Ueshiba.



tkdkid
09-08-2007, 04:37 PM
Nhiều người khi nói về thành tựu của kẻ khác, thường nói đến những quá trình thành bại của một người như 1 yếu tố chính để luận công và tội của đời người. Nhưng theo tui những giây phút đứng trước cái chết, sắp chạm mặt tử thần (tạm gọi là... "Chuyện trò trước lúc đi xa" hay dân giang hồ chúng mình gọi là sắp đi "bán muối" ấy các bạn !), những trăn trối chưa thành tựu trước giây phút về với thiên thu, những gởi gắm cho kẻ còn sống để tiếp nối những bước đi chưa hoàn thành của mình mới là điều đáng nói... Mời cái bạn đọc những trăn trối cuối cùng của vị tổ sư Hiệp Khí Đạo chúng ta trong giây phút trước khi người lìa đời về với cỏi vĩnh hằng.

"Sau chiến tranh, Hiệp Khí Đạo lớn mạnh nhanh chóng tại Kudokan (Bây giờ là tổng đàn - Hombu) dưới sự lãnh đạo của Đạo Chủ Kisshomaru Ueshiba. Morihei Ueshiba bây giờ đã trở thành "O-Sensei" một vị thầy lớn của muôn ngàn vị Thầy lớn khác. Ông nhận được vô số giấy khen, bằng tưởng lệ từ chính quyền, Hoàng gia Nhật nhưng O-Sensei dưới anh mắt, cái nhìn của người khác ông chưa hề 1 ngày sao lãng chuyện tập luyện, cần mẫn luyên tập như một tín đồ tôn giáo trung kiên với đạo thể của mình.

Vào mùa xuân 1969, O-Sensei cảm thấy mệt, bệnh, ông cho gọi con trai mình là Kisshomaru đến để nói câu "Thượng Đế đang gọi ta....", ông đòi về nhà và mong muốn được ở gần Võ đạo đường (Dojo) nơi mình từng tháng ngày tập luyện.

Vào ngày 15 Tháng 4 tình trạng bệnh lý của O-Sensei trở nên tệ hại hơn, khi các võ sư hiện diện xin những lời khuyên nhủ cuối cùng, bằng sức lực còn lại O-Sensei cố gắng nói những lời trăn trối nhẹ nhàng: "Hiệp Khí Đạo dành chung cho cả thế giới, luyện võ đừng nên ích kỷ, mà phải dành cho mọi người khắp nơi..."

Sáng sớm ngày 26 Tháng tư, 1969, O-Sensei 86 tuổi đã chậm chạp nắm lấy lần cuối bàn tay của đứa con trai yêu thương, gầy dựng cả đời của mình, ông mỉm cười nhẹ nhàng và nói: "Chăm sóc mọi việc nhé", và nhắm mắt buông xuôi !

Đúng 2 tháng sau, Hatsu người phụ nữ, người bạn đời đã dành cả cuộc đời góp công sức cùng O-Sensei xây đắp nên móng chân võ đạo, gia tài Hiệp Khí Đạo lớn lao cho nền võ học Nhật Bản cũng lìa đời về dương thế theo ông. Theo di chúc còn lại, O-Sensei đã từng muốn tổ chức cho mình 1 tang lễ đơn giản, thân xác còn lại được hỏa thiêu và chôn tại ngôi đền của giòng họ tại Tanabe. Hàng năm ngày giỗ ông của O-sensei được tưởng nhớ tại "Đền Hiệp Khí" (Aiki Shrine) tạo Iwama bằng tấm lòng của triệu triệu môn đồ khắp chân trời góc bể trên thế giới, từ đủ quốc tịch, màu da như lời di trối của ông trước lúc ... Đi xa.


http://www.takemusu-aikido-erlangen.de/grafik/wald2.jpg

http://www.aikikai.or.jp/eng/newsletter/2006/iwama/iwamap/kanshu2.JPG