PDA

View Full Version : Tạo khuyết điểm cũa mình thành một ưu điểm riêng.



Guest
04-23-2006, 05:13 AM
Thời gian sau này tập với Yuishinkai Aikido, mỗi 2 tuần thì có Shihan Micheal William xuống trực tiếp dạy, tui để ý thầy hình như đối với các môn sinh đai nâu/đen thầy có khuynh hướng dạy mỗi người một cách hơi "khác thường" với các môn sinh khác, như là anh thật mập thì ít duy chuyển nhưng đòn tay tập nhiều, anh ốm thì di chuyển rất là nhanh, người lớn tuổi thì chú tâm luyện KI.v.v.. tôi đem cái mình thấy được hỏi 1 Sensei thì ông ấy cho là điều Shihan làm chả có gì là lạ, Sensei cho là mỗi con người có điều kiện sức khỏe khác nhau, thân thể mập ốm, tuổi tác, khi tập luyện đến 1 trình độ nào đó thì nên phải đi sâu và cái ưu điểm mình có, tạo cái khuyết điểm cũa mình thành một ưu điểm riêng.

Hồi đó tui nhớ có 1 Sensei Nhật kể 1 chuyện như sau:

Điểm yếu hay là lợi thế?

Đôi lúc điểm yếu to lớn nhất của bạn lại có thể trở thành sức mạnh. Thử lấy một ví dụ, câu chuyện về cậu bé mười tuổi quyết định học Judo mặc dầu cậu ta đã bị mất cánh tay trái trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp .

Cậu bé bắt đầu những bài học với một vị võ sư già người Nhật. Cậu học rất tốt, thế nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao, sau ba tháng trời tập luyện vị võ sư chỉ dạy cậu ta mỗi việc di chuyển.

"Thưa thầy", cuối cùng cậu bé cũng nói, "Con có thể học gì đó nhiều hơn là chỉ mỗi việc di chuyển được không ạ ?"

"Đây là bài học duy nhất mà con biết, nhưng đây cũng chính là cách di chuyển mà con luôn luôn cần phải biết", vị võ sư đáp.

Không hiểu gì lắm nhưng tin lời thầy, cậu bé tiếp tục tập luyện.

Vài tháng sau, vị võ sư đưa cậu đến cuộc đấu đầu tiên trong đời. Thật là ngạc nhiên, cậu bé dành chiến thắng dễ dàng trong hai trận đầu tiên. Trận thứ ba xem ra khó khăn hơn, nhưng sau một lúc, đối thủ của cậu dường như trở nên mất kiên nhẫn và lao vào tấn công liên hồi, cậu bé khéo léo dùng mỗi việc di chuyển né đòn để kết thúc trận đấu. Chưa hết ngạc nhiên bởi thành công của mình, cậu ta giờ đây sắp bước vào vòng chung kết.

Lần này, đối thủ của cậu nặng kí hơn, khỏe hơn và nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn. Một lúc sau, cậu xuất hiện để dành danh hiệu vô địch. Nhưng có điều đáng quan tâm là hình như cậu bị chấn thương. Thế là trọng tài ra lệnh dừng trận đấu. Ông ta vừa ra hiệu thì vị võ sư can thiệp:

"Không", vị võ sư cố nài, " Cứ để cậu ta tiếp tục".

Không lâu sau khi trận đấu tiếp tục, đối thủ của cậu mắc phải một lỗi nguy hiểm: sơ hở trong thế thủ. Thế là ngay lập tức cậu bé nhào tới và nhanh chóng tung đòn khóa kẹp chặt đối thủ. Cậu bé đã thắng, giờ đây cậu là nhà vô địch.

Trên đường về, cậu bé và vị võ sư ôn lại tất cả những thế di chuyển tránh né ở mỗi trận đấu, và sau đó cậu ta lấy hết can đảm để hỏi thầy về cái điều mà cậu đang rất muốn biết:

"Thưa thầy, làm thế nào con có thể thắng được những trận đấu ấy chỉ bằng việc né đòn ?"

"Con thắng bởi hai lý do", vị võ sư trả lời, "Thứ nhất, con đã trở nên điêu luyện với một trong những đòn thế khó nhất của Judo. Và lý do thứ hai, con đã biết phòng thủ bằng cách di chuyển làm cho đối thủ của con cố túm lấy cánh tay trái của con."

Thế đấy, điểm yếu nhất của cậu bé đã trở thành lợi thế lớn nhất của cậu.


Mấy sư huynh/sư tỷ nghĩ sao về điều này, hệ phái của các huynh/sư tỷ đang tập có như vậy không?

Thân mến.

psi_ops2001
04-23-2006, 07:21 AM
psiops hoc hệ phái aikikai ! nên lâu lâu thầy của psiops cũng cho tập cách di chuyển hoặc né dao !! còn DCH thì có tập di chuyển nhiều ko :bigsmile:

aiki
04-23-2006, 12:42 PM
Nói tóm lại thì phải biết người biết mình và căn bản là cái móng.!

Bài này của anh DCH cũng thấm thía lắm. Những người mà khg chấp nhận sơ hở của mình thì sẽ không đi xa được. Ngược lại, ai mà chấp nhận và phân tích chút xíu thì sẽ thành công. Tôi thây nó giống 1 ván cờ. Ước đóan trước đối thủ sẽ ra quân làm sao!

Hay lắm anh DCH :no1:

QQuan
04-26-2006, 05:01 AM
Câu chuyện của bác DCH rất hay và cảm động :isad: , trước đây e cũng có đọc câu truyện này 1 lần, thấy rất thú vị, nhưng lúc đó chưa học võ nên ko để ý lắm. Ko ngờ sau này lại có dịp áp dụng câu truyện này :lol:

Pikalot
05-05-2006, 01:03 PM
Thế khuyết điểm bự nhứt của tui là hay nhắm mắt khi có gì đó bay vào mặt, mà cái này là tối kị trong võ thuật. Vậy mần sao để biến khuyết điểm này của tui thành vô địch vậy, ai biết xin chỉ dùm :priate:
Còn khuyết điểm thứ 2 của tui là dễ dãi với phụ nữ, toàn bị con gái wa'nh mà ko kịp phòng bị (dù có phòng bị cũng vẫn bị đánh hà) :disappoin

Kojiro
05-06-2006, 08:19 AM
Hì, khuyết điểm đầu tiên của anh thì phải tập để bỏ thôi. Lựa 1 người uke chém shomen tốt, anh đứng yên cho họ chém vào đầu. Dĩ nhiên là người chém tốt sẽ biết dừng lại khi cách đỉnh đầu mình vài cm. Anh đứng nhìn bàn tay uke và cố gắng đừng chớp mắt, lâu dần sẽ quen. (Nếu có lỡ vị u đầu vài lần do uke lỡ tay thì cũng đừng sợ mà bỏ tập, bị gõ vài lần thì đầu cũng sẽ cứng hơn thui :funny: )
Khuyết điểm thứ 2 của anh thì Kojiro ko biết làm sao cho hết, tại Kojiro cũng có khuyết điểm y chang dzậy. :sad:

Pikalot
05-06-2006, 10:01 AM
Theo tui thì như hiệp sĩ mù Ukyo là hay nhất, ko cần phải nhìn đối thủ.
Có điều hiệp sĩ mù cũng vẫn bị con gái dzi' té khói :oops: