PDA

View Full Version : LUẬT VÕ Đ O ĐƯỜNG (DOJO) CỦA MORIHEI UESHIBA.



Guest
04-21-2006, 05:54 AM
Đây là những điều luật được đặt ra bởi chính MORIHEI UESHIBA được trang trọng gắn trên tường tại Tổ đường chinh của môn phái Hiệp Khí Đạo (Aikido Hombu) tại Nhật và vẫn còn lưu giữ đến ngày nay:
__________________________________________________ ___________

"Hiệp khí đạo quyết định sự sống và chết trong 1 đòn, vì thế người môn sinh phải cẩn thận tập theo sự chỉ dạy của huấn luyện viên và không cần tranh tài xem ai là người mạnh mẻ nhất.

Hiệp Khí Đạo là con đường để huấn luyện làm thế nào 1 người có thể chống với nhiều kẻ địch khác nhau. Người môn sinh phải tự mình tập luyện để cảnh giác không chỉ phía trước mà tất cả mọi hướng và phía sau.

Tập luyện phải luôn luôn được tổ chức trong môi trường hài hòa và vui vẽ.

Trong tập luyện hàng ngày, trước hết bắt đầu bằng cách di chuyển thân thể và tuần tự tập đến đòn thế khó hơn. Không bao giờ được ép buộc những điều trái với thiên nhiên và không chính đáng. Nếu nhựng điều luật này được áp dụng, thì cả người lớn tưổi cũng không bị chấn thương và họ có thể tập luyện dưới một không khí hài hòa và vui vẽ.

Mục đích của Hiệp Khí Đạo là để tập luyện tâm trí và thể xác để sản sinh những con người chân thành và đứng đắn. Từ đó tất cả các kỹ thuật sẽ được truyền thụ từ người đến người, chứ không chọn lựa để dạy theo từng kỹ thuật khác nhau, vì vậy có thể đưa đến chuyện Hiệp Khí Đạo cho kẻ côn đồ sử dụng.

MORIHEI UESHIBA
__________________________________________________ ___________

Yo
04-21-2006, 06:12 AM
Thật tình mà nói thì nếu không có anh DCH thì tôi cũng không biết được điều luật này . Aikido Việt Nam mình đã quên mất điều này rồi không dạy cho những võ sinh đi sau , buồn cho các võ sinh sau này:sad:

aiki
04-21-2006, 06:54 AM
Xin cám ơn anh DCH! Đây cũng là lần đầu tui đọc được những cân này. Thật là thấm thiá!:no1: :no1:

TLBUcat
04-21-2006, 10:20 AM
Cảm ơn bài về -Những nguyên tắc trên Võ đường của Sư tổ- của anh DCH post lên. Em xin bổ sung thêm 1 nguyên tắc thứ 4 nhé là:

"Thày hướng dẫn chỉ dạy một phần nhỏ của môn võ, việc áp dụng linh hoạt phải do mỗi môn sinh tự phát triển qua việc rèn luyện chăm chỉ. "


Ngoài ra, chúng ta có thể học hỏi Aikido qua những tư tưởng sau của Sư tổ:


" Aikido chính là con đường tiến tới một thế giới nhân văn trong đó tất cả mọi người đều như một gia đình. Mục đích của Aikido là thiết lập một thiên đường ngay trên trái đất này.

Aikido không là gì cả, mà chỉ là cách thể hiện tình yêu đối với tất cả.

Điều quan trọng là không nên quan tâm tới thắng hay thua, mà hãy để Khí trong suy nghĩ và cảm giác hoà vào vũ trụ.

Aikido không phải là môn võ để chiến đấu và đánh bại đối phương. Aikido là phương cách đưa tất cả mọi người sống hoà hợp với nhau như người trong gia đình. Bí quyết trong Aikido chính là làm cho chính mình trở thành một vũ trụ và tuân theo những quy luật của tự nhiên.

Khi một người muốn xung đột, người đó đã phá vỡ sự hoà hợp với vũ trụ, vào thời điểm người đó nảy ra ý muốn xung đột, chính người đó đã bị đánh bại.

Không đối kháng chính là một trong những nguyên tắc của Aikido. Bởi vì không có đối kháng nên bạn đã thắng ngay trước khi bắt đầu. Những người có tư tưởng xấu hoặc muốn xung đột đã bị bại trận ngay khi sự xung đột đó chưa xảy ra.

Bí quyết trong aikido chính là nuôi dưỡng tinh thần yêu mến và bảo vệ tất cả.

Tôi không nghĩ xấu về người khác khi họ đối xử không tốt với tôi. Ngược lại, tôi biết ơn họ vì đã cho tôi cơ hội để rèn luyện mình có thể giải quyết các xung đột.

Bạn phải nhận biết được vũ trụ là gì và chính bản thân mình là gì. Hiểu được mình cũng chính là hiểu được vũ trụ."

- Ueshiba Morihei -



Em xin post cả phần tiếng Anh để mọi người có thể đọc và cảm nhận cho chính xác hơn:

Learning Aikido from our Founder - Morihei Ueshiba

Aikido is a manifestation of a way to reorder the world of humanity as though everyone were of one family. Its purpose is to build a paradise right here on earth.

Aikido is nothing but an expression of the spirit of Love for all living things.

It is important not to be concerned with thoughts of victory and defeat. Rather, you should let the ki of your thoughts and feelings blend with the Universal.

Aikido is not an art to fight with enemies and defeat them. It is a way to lead all human beings to live in harmony with each other as though everyone were one family. The secret of aikido is to make yourself become one with the universe and to go along with its natural movements. One who has attained this secret holds the universe in him/herself and can say, "I am the universe."

If anyone tries to fight me, it means that s/he is going to break harmony with the universe. At the instant when s/he conceives the desire to fight, s/he is defeated.

Nonresistance is one of the principles of aikido. Because there is no resistance, you have won before even starting. People whose minds are evil or who enjoy fighting are defeated without a fight.

The secret of aikido is to cultivate a spirit of loving protection for all things.

I do not think badly of others when they treat me unkindly. Rather, I feel gratitude towards them for giving me the opportunity to train myself to handle adversity.

You should realize what the universe is and what you are yourself. To know yourself is to know the universe.


The Founder''s Dojo regulation

Aikido decides life and death in a single strike, so students must carefully follow the instructor's teaching and not compete to see who is the strongest.

Aikido is the way that teaches how one can deal with several enemies. Students must train themselves to be alert not just to the front but to all sides and the back.

Training should always be conducted in a pleasant and joyful atmosphere.

The instructor teaches only one small aspect of the art. Its versatile applications must be discovered by each student through incessant practice and training.

In daily practice first begin by moving your body and then progress to more intensive practice. Never force anything unnaturally or unreasonably. If this rule is followed, then even elderly people will not hurt themselves and they can train in a pleasant and joyful atmosphere.

The purpose of Aikido is to train mind and body and to produce sincere, earnest people. Since all the techniques are to be transmitted person-to-person, do not randomly reveal them to others, for this might lead to their being used by hoodlums.


Best :biggrin:

TLBUcat

aiki
04-21-2006, 10:34 AM
Xin cám ơn chị TLBUcat! Thật tui học hỏi được thêm 1 phần về những lời khuyên của sư tổ.:no1:

fourever
04-21-2006, 11:23 AM
The purpose of Aikido is to train mind and body and to produce sincere, earnest people. Since all the techniques are to be transmitted person-to-person, do not randomly reveal them to others, for this might lead to their being used by hoodlums.

Best :biggrin:

TLBUcat
Đây là cái khó khăn khi tôi muốn post bài về KI sau bao năm tìm tòi hay các chi tiết quan trọng trong chiêu thế ở dan cấp cao :unsure: trong public forum.
Dù sự hiểu biết của mình rất nhỏ bé nhưng truyền bá theo lối internet lại không đơn giản chút nào.

Thân

aiki
04-21-2006, 01:21 PM
Có gì anh Fouever bật mí chút xíu thôi! Giống hồi xưa đi học Yoseikan, ông thầy cũng bắt kiếm 2 người bảo lãnh!:ohmy: :ohmy: