PDA

View Full Version : Lớp Aikido TTHDTTN Q.BT



thevagrant
01-08-2007, 05:05 AM
Tết tây vừa rồi CLB của mình tổ chức ngày truyền thống ở KDL Madagui (vì lý do này mà tui hông dự offline hkd.com được).

Cổng vào khu du lịch

http://farm1.static.flickr.com/126/349822799_3bab94aa2a.jpg?v=0

http://farm1.static.flickr.com/132/349864203_5fb0bbf9c1.jpg?v=0

Ăn trưa tại nhà hàng Muông Xanh (sao còn có 2 người vậy nè !:biggrin: )

http://farm1.static.flickr.com/125/349854803_66458d1363.jpg?v=0

Sau khi ăn trưa, cả lớp bắt đầu đi tham quan KDL, đầu tiên là Hang Dơi

http://farm1.static.flickr.com/147/349822801_800e61e611.jpg?v=0

Rừng Nam Cát Tiên

http://farm1.static.flickr.com/143/349822796_b77eec534c.jpg?v=0

Buổi tối là tiết mục đốt lửa trại rất hấp dẫn
http://farm1.static.flickr.com/134/349822804_bda1d327ab.jpg?v=0

Sinh hoạt tập thể

http://farm1.static.flickr.com/153/349864228_d07add7d13.jpg?v=0

Thi hóa trang (cao bồi, da đỏ , xác ướp, thầy pháp )

http://farm1.static.flickr.com/150/349864211_8505b974ec.jpg?v=0

Sáng ngày đầu năm là thời gian dành cho aikido, thầy cùng lớp ôn truyền thống:

http://farm1.static.flickr.com/134/349864209_2b2a0c4392.jpg?v=0

Ôn đòn thế cùng các đồng môn

http://farm1.static.flickr.com/165/349864216_46986fb212.jpg?v=0

Chụp hình kỷ niệm

http://farm1.static.flickr.com/138/349854817_59b30c8b95.jpg?v=0

Xin chia sẻ cùng mọi người vài kỷ niệm không thể nào quên với Aikido của mình. :friends:

Kết thúc.

aiki
01-08-2007, 11:27 AM
Vui quá nhỉ Thevagrant! CLB bên VN hay tổ chức hoạt động ngoại khóa ghê! Cám ơn T đã chia sẻ mấy tấm hình này! :friends: :friends:

aikidude
01-09-2007, 09:29 AM
Hinh` đẹp quá, thevagrant. Đi chơi sướng quá ta. Mấy khu du lịch bây giơ` đẹp quá. Ngoai` ra, tập Aikido ở ngoai` trơi` như vậy la` số 1 rôi` :-)

Steven
01-09-2007, 10:16 AM
thầy Linh cũng chịu đi chới quá ha !^^! mà té ngoài cỏ vậy chắc là đau lắm ! Ste cũng thấy có anh bạn học cùng kỳ thi tính chỉ jo, ken vừa qua nữa !

shapre
05-14-2008, 10:04 AM
thank you

tkdkid
05-14-2008, 05:16 PM
Cách đây 4 năm tui cũng có 1 chuyến đi chơi vui vẻ như vậy với CLB Aikido của thầy Linh. Những gương mặt năm đó năm nay chỉ còn lại 2, 3 người. Thật tiếc là lúc đó vì hoàn cảnh gia đình mà mình phải rời khỏi câu lạc bộ không 1 lời ly biệt. Chắc thầy Linh giận lắm.

To bạn thevagrant :

Bây giờ mình rất muốn học lại Aikido, thấy ngại quá vì lúc ra đi không nói với thầy 1 câu. Nếu bạn vẫn còn học ở CLB đó mình nhờ bạn hỏi thầy Linh dùm : Nếu bây giờ mình muốn học lại thì thầy có chấp nhận không ?

Mình tên là Yên Thao.Mong sớm nhận tin bạn.

Chân thành cảm ơn bạn.

Chào anh Shapre.

Xin chia sẽ với bạn chút kinh nghiệm này, với cách nhìn của một người từng tập, đứng lớp lai rai trong vai năm qua.

Một ông Thầy có rất nhiều học trò, ông thường cố gắng dung hòa để san sẻ tình cảm của mình cho nhiều học trò khác nhau, dĩ nhiên có thằng học trò ông rất chú ý đặc biệt, có đứa ông không có mấy cảm tình... Nhưng thường thì Trò nhớ Thầy nhiều hơn là Thầy nhớ Trò, ra đường gặp Thầy chào chưa chắc Thầy nhớ tên học trò ngoại trừ nó đạt đến mức hay trình độ nào đó mà Thầy từng giao tiếp với nó nhiều trong công việc của võ đường. Nên tui tin là ông không có để tâm phiền trách gì về chuyện bạn bỏ lớp ngang đâu, nếu có thì đây chỉ là sự lo lắng của người Thầy "Không biết thằng bé nó có sao không? mà không đến tập ?", "không biết mình co làm điều gì sai mà anh ấy không tập nửa...". v.v..

Riêng về phần ông Thầy, thì tui hiếm thấy ông nào ghét bỏ học trò khi nó muốn tập luyện lại, tập lại ông mừng không phải vì đồng tiền của thằng học trò trả cho mình, mà sự nhận thức của anh học trò đối với công việc của ông làm, võ công ông được anh kính trọng... Một lớp võ càng đông càng vui, người đứng dạy cảm thấy "xung" lắm bác ạ !.

Bạn cư xữ tốt nhất là đừng nên nhờ ai nói gi với Thầy hết (trong trường hợp này là anh bạn Thevagrant thân mến của tui), cứ xin Thevagrant số điện thoại của Thầy, điện thoại xin phép ông hay trực tiếp tiếp đến ngay võ dojo mà thưa chuyện).

Đi tập võ chứ đâu phai đi ăn trộm đâu mà sợ Cảnh sát khu vực có cho phép "Tui lai rai hành nghề không ?" nhở ?.

Chúc con đường Hiệp khí của bạn thăng tiến.

Thân mến.

thevagrant
05-14-2008, 08:51 PM
Chào anh Shapre,

Anh Tkdkid nói đúng đó, cứ liên lạc thẳng với thầy Linh, chắc thầy sẽ mừng khi gặp lại anh. Anh có thể lên lớp sáng hoặc tối 3-5-7.

Thân.

shapre
05-15-2008, 08:37 AM
Mình hiểu rồi, để tối thứ 7 mình đến gặp thầy, nếu thầy giận không cho tập nữa thì chắc :sad: chứ biết sao giờ. Thật tình mình chỉ thích tập với thầy Linh.