PDA

View Full Version : Những giấc mơ



souxauxi
10-20-2006, 05:36 AM
Khi nhà báo hỏi một thương gia nổi tiếng: "Làm thế nào mà ông có thể đạt được ngần ấy thứ tuyệt vời như vậy trong suốt cuộc đời mình?".

Ông ta trả lời: "Đơn giản thôi, vì tôi biết ước mơ. Tôi cố gắng tưởng tượng về những điều mình muốn làm. Sau đó tôi về nhà, leo lên giường và suy nghĩ về những giấc mơ của mình. Khi đêm xuống, tôi lại mơ về những giấc mơ ấy. Rồi đến lúc bình minh, tôi thức dậy và nhận ra mình cần phải làm gì để biến những giấc mơ đêm trước thành hiện thực".

Như Woodrow Wilson, tổng thống thứ 28 của nước Mỹ, đã nói: "Con người trở nên vĩ đại nhờ vào những giấc mơ. Những danh nhân nổi tiếng nhất đều là những kẻ mơ mộng". Họ nhìn thấy được những làn sương nhẹ trong ngày mùa xuân, hay đốm lửa ấm nồng khi đêm đông lạnh. Một vài người trong chúng ta đã để những giấc mơ của mình lụi tàn dần, nhưng có rất nhiều người nuôi dưỡng và bảo vệ chúng. Họ chăm sóc giấc mơ của mình cả trong những ngày tồi tệ nhất, để rồi đến một ngày, chúng mang lại cho họ mặt trời và ánh sáng.

Vì thế, đừng để ai được phép lấy cắp giấc mơ của bạn, hay bảo với họ rằng: "Điều đó là không thể!".

(After and now)


* Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!