PDA

View Full Version : Offline 2006 tại Đà Lạt



NgDaLat
10-11-2006, 10:04 AM
Chỉ cỏn mấy tháng nữa anh em có dịp offline, tập dợt và nhậu nhẹt thỏa thích tại Sài Thành hoa lệ. Mr Đạt tui cũng nao nao trong dạ. Giá có dịp tui cũng bay về cho vui nhưng ngặt là chưa học được phép đằng vân như bác Khất. Chưa học đươc phép đôn thổ như bác Aiki. Chưa đủ nôi công để phá gông để tự do như anh DCH.

Tuy nhiên ông trời vốn có "nhiều mắt" nên thấu được nỗi lòng của Đạt tui nên xếp đặt cho tui có được một offline tại thành phố Đà Lạt cách Sài Thành nửa vòng trái đất. Một offline không xì-lô-gân, không đèn màu chớp chớp nhưng đã cho tui rất nhiều học hỏi và kỷ niêm đáng nhớ.

...........................
Ngày ấy tháng đó. Sau nhiều lần lỡ hẹn. Ngày Dude ở Dallas thì Đat tui đi tắm biển. Ngày Đạt tui ở nhà thì Dude đi Newyork. Cuối cùng cũng gặp Dude ở Aikido of Dallas trong một ngày mưa gió.

"Đã lâu không tập Aikido chắc bị Dude làm gỏi mất thôi" Mr Đạt tui nghĩ thầm. Cổ tay đang bi đau nữa chớ. Ngần ngai không muốn tập nhưng "chịu chơi" nhảy vô phòng thay đồ chuẩn bi ra sân.

Phải công nhận là Dude đẹp giai ra phết trong bộ Hakama với đai đen đã sờn sắp trở thành đai trắng. Mặt mũi hồng hào, mắt sáng như sao, môi tựa thoa son ....

(còn tiếp)

cucat
10-11-2006, 10:39 AM
:lol: :lol: :funny: , kể tiếp chú NgDaLat ơi,...! :funny: ( Bữa h hổng thấy anh Dude online...)

aiki
10-11-2006, 12:14 PM
Tiếp đi chứ! Tui muốn biết xem ai 'luộc' ai???:laugh: :laugh: :laugh:

aikidude
10-11-2006, 05:29 PM
Haha...mắc cỡ quá đi, anh NgDalat diễn tả lam` em út mắc cỡ quá. Kiểu nay` dude ở nha` luôn chứ không dám ra đương` tại hai cái lỗ mũi nó nở bự ra (nói theo bên nay` la` cái đâu` nó bự ra :lol: )
A`, nói nho nhỏ anh nghe, cái đai đen sơn` mau`, hơi bị te tua đó la` hôi` xưa dude nhặt được ở ngoai` đương`, chứ dude chưa tập luyện lâu, có nội công thâm hậu tới cỡ đó đâu :biggrin: .

Bữa nao` anh em minh` offline tiếp đi anh...........................
@ anh aiki: cả hai đêu` bị luộc :lol:

NgDaLat
10-11-2006, 09:01 PM
Chào lớp xong, Sensei hướng dẫn đòn Shiho Nage chống tanto. Mr Đạt tui đang hồi hộp chờ Dude luộc thì may quá. Có một của quý nhảy ngay vô chào anh Dude đep trai rồi dẫn đi mất tiêu. Tui đang bàng hoàng đứng như người thất tình thì một của quý khác kều nhè nhẹ để tập chung. Thoát nạn trong gang tấc! Đúng là của quý giúp cho hòa bình thế giới không sai.

Với đòn ShihoNage, Sensei hướng dẫn tước dao (tanto) khi nage mới xoay tenkan xong, khi uke mất thăng bắng, đang lơ lửng con cá vàng chuẩn bi té. Hì! có dao trong tay mình càng sớm càng tốt mờ. Không hiểu lóng ngóng với người đẹp làm sao mà tui cứ tước dao khi người đẹp (uke) đã an vị trên thảm. Nhiều lần đá cả vô mũi tanto nữa chớ. Xoay tới xoay lui, hiệp đầu tiên Dude và tui chưa ai luộc nhau nhưng đã bị người đẹp .... luộc.

(con típ)

NgDaLat
10-13-2006, 07:09 AM
Sau đòn Shiho là đòn Cote. Lần này thì tui và Dude wánh nhau. Hừm! đả dặn là tay trái đang đau mà Dude kéo muốn sút cái bả vai ra ngoài. Đây là kiểu đánh Kote thường thấy ở VN, kéo và xoắn cổ tay uke đồng thời làm uke phải bay té nổ. Lâu ngày không té nổ nên chay theo không kịp ... :isad: :isad:

Khi tước dao Nage nên tước dao bằng tay phía ngoài (tay không cùng phía uke). Lúng túng thế nào mà tui cứ tước dao bằng tay phía trong làm sensei ngứa mắt tới nhắn nhủ. Sensei nói tước dao bằng tay ngoài để còn chống cự với mấy "kẻ thù" khac nữa. Tước dao tay trong thì kẻ thù có cơ hội đâm cho lòi ruột.
.......

Koshi chống tanto. Không hiểu Dude wánh thế nào mà tay đập của tui lại là tay cầm tanto. Cầm tanto thì làm sao đâp nè trời. Tới cái thứ hai thì tay đập văng cả tanto vô tường...... may không trúng ai. Tiếng đông làm tất cả Dojo quay lại nhìn hai người khách quý. Híc! tập kiểu này lần sau người ta chỉ cho ngồi ngoài coi thôi quá.
............

Sau buổi tập là màn chộp hình để sau này post "wanted". Xong là tui dông thẳng vì mắc bận. Chiều mua sẵn thùng bia đợi Dude nhưng Dude lại bận làm tui phải đốt lò nướng mấy chục con chim cút ....... ăn một mình :happytear :happytear :happytear

(còn tiếp)

aiki
10-13-2006, 10:27 AM
Nghe chuyện Offline giữa Dude và NgDalat thấy zui quá! Coi chừng mai mốt họ kêu 2 anh em HKD.com là dân vũ phu đó ...:lol: :lol:

Dude thấy Ngdalat là tay cao thủ nên mới cho té nổ bằng tay cầm dao đó! Cao thủ té nổ không cần dùng tay mà ... :laugh: :laugh:

Hôm nào có dịp tui phải sang offline với 2 người mới được!

Anh NgDalat kể chuyện offline với 'bô lão' 4ever luôn đi!:no1: :no1:

NgDaLat
10-14-2006, 06:11 AM
Kể ngay kể ngay. Để nhấp ly nước trà đã.

Đúng một tuần sau ngày gặp Dude thì anh Fourerver đằng vân từ miền bắc xuống. Kìa! anh kia rồi bước ra từ thang máy. Nhìn anh vẫn đep trai như cái Dojo của anh thủa nào mấy chục năm trước....:wacok2: :wink:

Hai anh em dẫn nhau ra chợ VN đi lỏng vòng rồi nhẩy vào quán nhậu .... uống nước trà, ăn phở, nói chuyện trên trời dưới đất.

Ăn uống say sưa rồi anh em dắt nhau về nhà đóng cửa luyện công.

Màn đầu tiên là Kokyu dosa. Hai người ngồi đối diện nhau giống cảnh hai sumo nhật bản gầm gừ ứng chiến. Híc! Cánh tay mấy chục năm công phu của anh tròn và bự như Popeyes, làm sao thì làm Đat tui cũng không dụ nhấc cùi chỏ anh lên được. Không nhấc lên được thì vô dụng. Đẩy vào người anh giống như đẩy vào trái cầu xoay dạt tay ra ngoài. Đến phiên anh đẩy tui cũng bắt chước thả lỏng tay không nhấc cùi chỏ lên thì tay anh cứ tà tà như mủi dùi đi thẳng vô mặt làm Đat tui phải gượng sức cánh tay đẩy ra. Mà đã "gượng sức" thì anh connect được vô trong tâm và đẩy môt cái làm Đạt tui ngã lăn cù....

Màn thứ hai là Taino HenKo. Anh nắm tay cứng ngắc làm Mr Đạt tui không làm gì được. Sau đó anh ân cần giảng về muscle memory. Muốn kéo Uke thì trước tiên phải đẩy (hình thức lừa trên đánh dưới). Bài học này Mr Đat tui đã đươc học nhưng có lẽ lâu ngày không tập hay vì "khớp" anh Fourever nên .... quên mất tiêu. Đúng là kiến thức võ học không giúp ích gì trong thực tế nếu không luyên tập để thành bản năng.

Thật ra với Taino henko tui thấy có hai cách đánh. Một cách là đẩy nhẹ Uke rồi mới vòng cánh tay tròn lại "kéo" Uke. Cách nữa là không bao giờ "kéo" Uke mà lúc nào cũng duy trì áp lực lên bàn tay Uke rồi Nage xoay thân người.

Cách đánh đòn Aikido nói chung cũng vậy. Môt cách là đổi hướng đột ngột làm uke lỡ đà và bay. Môt cách là không đổi áp lực nhưng đổi vi trí bằng cách xoay nào đó làm uke té mà không hiểu tại sao. Cách đánh thứ nhất rất nguy hiểm và Uke để bi gãy tay gẫy chân như chơi. Cách thứ hai hiền hơn chút và hình như các thầy lớn tuổi hay xài cách này.

Sau đó là màn thử kiếm. Anh Fourever chỉ cho Đat tui cách rút kiêm mà đich thủ không thấy lưỡi kiếm. Cách cầm kiếm để cân bằng trên đầu. Cách chém theo kiểu Iaido...

(con tiep)

cucat
10-14-2006, 09:31 AM
He, đã quá đã quá,...vừa được nghe chuyện kể vừa được hocl lóm "bí kíp" ,...hehe! :funny:

Tiếp tục nha chú NgDaLat,...:laugh:

NgDaLat
10-18-2006, 09:24 PM
Mấy bữa nay lo viết Resume đi kiếm job nên có trễ màn ký sự. Xin bà con thông cảm

Sau ngày "luyện công" và truyền "khẩu quyết". Ngày sau hai anh em "tái xuất giang hồ" nơi Dojo của Russell Alvey Sensei. Hơn một năm không gặp sensei bây giờ Sensei nhìn gầy hẳn như chì còn da bọc xương. Học mấy năm với thầy bây giờ mới biết Sensei bi ung thư đã lâu. Nghe nói Sensei mới nắm bịnh viện mổ và xạ trị mấy tháng. Hồi đó cứ thấy sensei ăn chay trường chắc để tri bịnh

Màn đầu tiên cũng là Taino Henko. Kỳ này khôn hơn một chút hơi đặt áp lực vô tay của anh fourever nhưng mà lực cũng bị biến mất tiêu làm Đạt tui phải tiến thêm để có thêm áp lực, nhưng tiến thêm môt bước thì anh cũng lùi về một bước, cứ thế hai người giống như nhẩy khiêu vũ cò cò với nhau vậy.


Thôi đi ngủ đã để còn đi interview ngày mơi

NgDaLat
10-28-2006, 03:00 PM
Thật ra khi đánh đòn Taino Kenko mà bị Uke kéo quá thì ta nên biến đòn thành Kokyu hay Tenchi ... nhưng mình biến đòn thì anh fourever không biết biến sao. Nên thôi chớ .... dại.

Sau Taino Kenko thì Kote. Ngày trước đã được anh Fourever chỉ đánh Kote bằng phương pháp của Ki Society. Tui bèn thử áp dụng thì Russell sensei nói:

-- Mr Đat. Don't do that. it is so dangerous. You can rip uke's shoulder off. Be nice to Mr. Fourever!!

Thế là Mr. Đạt tui trở về thế đánh Kote căn bản cua Iwama. Thế đánh cho người mới tâp. Đang mơ màng bước từng bước thì nắm tay anh Fourever tà tà bay in nhẹ vô mặt ...

Ai tập đòn Kote Gaeshi một thời gian rồi thì khoái đánh kiểu "cao cấp" hơn. Khi Uke vừa té thì xoay vòng cái cánh tay uke một cái như người xay gạo để lật úp người xuống mà không phải bước vòng qua uke. Tui bèn mang kỹ thuật tập với Duke mấy ngày trước mang ra sử dụng. Ai ngờ anh Fourever giống như con rùa nằm ngữa. Xoay lật làm sao thì con rùa cũng chỉ xoay vòng vòng quanh cái mai. Russell sensei lại ngứa mắt nói:

--Mr. Đạt What are you doing?

Thế là phải làm lai từ đầu cách lật ngưởi Uke bằng phương pháp căn bản iwama. Anh Fourever chỉ thêm cách lật nguòi uke theo phương pháp Daito Ryu ...

fourever
10-29-2006, 05:27 PM
... đánh Kote bằng phương pháp của Ki Society. Tui bèn thử áp dụng thì Russell sensei nói:

-- Mr Đat. Don't do that. it is so dangerous. You can rip uke's shoulder off. Be nice to Mr. Fourever!!

Thế là Mr. Đạt tui trở về thế đánh Kote căn bản cua Iwama. ...

đánh Kotegaeshi mà gảy tay của Uke chắc là lối đánh của Ju-jutsu chứ không phải của Aikido, nhất là Ki-Aikido.
Có lẻ Mr. Fourever say rượu thế nào nên đòn thế Ju-jutsu chạy vào đây hén :bigsmile:

NgDaLat
10-30-2006, 03:31 PM
đánh Kotegaeshi mà gảy tay của Uke chắc là lối đánh của Ju-jutsu chứ không phải của Aikido, nhất là Ki-Aikido.
Có lẻ Mr. Fourever say rượu thế nào nên đòn thế Ju-jutsu chạy vào đây hén

Hỏng phải anh Fourever say rượu mà có lẽ Mr Đạt học quá dỏm.