PDA

View Full Version : Ánh mắt và nụ cười !



Guest
10-02-2006, 05:59 AM
http://www.danong.com/data/images/xe%20dap.jpg

Một ngày nọ, một chàng sinh viên đi học về qua khu tập thể bỗng dưng chàng đánh rơi cặp sách, chàng liền cúi xuống nhặt chiếc cặp sách lem luốt lên. Khi ngẩng dầu lên vô tình chàng gặp ánh mắt của một cô gái từ tầng trên nhìn xuống, và cô gái nở một nụ cười với chàng - chiều qua mau!

Rồi ngày hôm sau cũng vào giờ đó, chàng sinh viên đi qua khu tập thể bỗng nhiên xe đạp của chàng bị tuột xích , chàng liền ngồi xuống lắp lại xích và khi ngẩng đầu lên vô tình chàng lại gặp ánh mắt của cô gái ở tầng trên nhìn xuống cô lại nở một nụ cười với chàng - chiều qua mau!

Rồi hôm sau nữa, cũng vào giờ tan học, khi chàng đi qua khu tập thể tự dưng chàng bị vấp ngã oạch một cái đau điếng :oops: . Tối hôm qua trời mưa nên quần áo chàng lấm lem bùn đất. Chàng đứng dậy phủi quần áo và vô tình chàng nhìn lên lại gặp ánh mắt của cô gái ở tầng trên nhìn xuống và cô lại nở một nụ cười - một buổi chiều dài lại qua!

Và từ đó,cũng vào giờ đó ngày nào cô gái ở tầng trên cũng nhìn xuống để mong được gặp chàng sinh viên nọ. Nhưng ngày này qua ngày khác cô không thấy chàng đâu, cô thắc mắc không biết chàng sinh viên đâu? bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cô:

- Hay là chàng đã chuyển trường?
- Hay chàng bị ốm?
- Hay chàng bị "đuổi học?
- Hay chàng đã ra trường?
- Chàng đã lấy vợ?
-...

Cô không thể hiểu được tại sao tự nhiên chàng lại "bốc hơi" nhanh thế? và thế rồi ngày này qua ngày khác cô vẫn chờ. Và sự chờ đợi của cô đã uổng phí, hoá ra chàng sinh viên đó chẳng đi đâu cả, không phải chàng bị ốm, mà cũng chẳng phải chàng bị " đuổi học" hay chuyển trường mà chàng sinh viên đó vấn đi học bình thường. Vậy tại sao cô gái lại không nhìn thấy chàng sinh viên đó mỗi ngày?

...Sự thật là chàng đã đi đường khác bởi vì quá tam ba bận chàng gặp hạn đều có sự xuất hiện của cô gái đó, vì thế chàng sinh viên đã chọn con đường khác an toàn hơn.... Xui bỏ mẹ !!!

Thân mến. :friends: