PDA

View Full Version : Vợ Tôi Là Võ Sư???



Guest
09-27-2006, 04:26 AM
http://www.lightningkicks.com/tkd4girls.png

5 năm qua, tôi suy nghĩ rất nhiều về vợ mình và cái nghiệp mà cô ấy đang đeo đuổi. "Đại võ sư nhà cậu dạo này khoẻ không?", đó là câu hỏi mà tôi thường xuyên phải trả lời khi được bạn bè hỏi han đến nội tướng nhà mình.

Thuở yêu nhau, tôi luôn tự hào vì có được nàng, người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ với gương mặt xinh xắn. Sau khi được phụ huynh đôi bên gật đầu, tôi rinh nàng về dinh bằng đám cưới tưng bừng. Thức dậy sau đêm tân hôn, bả vai phải tôi đau ê ẩm vì tối qua bị nàng bẻ ngoặt cánh tay ra sau khi tôi "tấn công".

Là võ sinh Taekwondo, bà xã tôi duy trì đến lớp tập luyện vào mỗi tối, nhưng vẫn chu toàn việc cơm nước cho chồng. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cô ấy trở thành huấn luyện viên.

Ngày lễ, cô ấy thường chủ trì những buổi biểu diễn võ thuật như cờ người, cà kheo ở các tụ điểm, hội diễn văn nghệ hay hội chợ. Thế là dù muốn hay không, tôi cũng phải bất đắc dĩ đi theo ủng hộ.

Tôi thường khuyên vợ nên nghỉ ngơi để có thời gian chăm sóc sức khoẻ bản thân, vừa quan tâm đến gia đình, chồng con. Vậy mà công việc cứ cuốn cô ấy đi, hết tập huấn dài hạn ở Hàn Quốc lại đến các giải thi đấu ở Hà Nội.

Đã thế, bà xã tôi còn tập trung ôn luyện cho các võ sinh tham gia thi đấu hội khoẻ Phù Đổng, giải Taekwondo cấp quận, thành phố và luôn tháp tùng họ.

Những lúc ấy, chỉ còn hai bố con ở nhà thui thủi. Chưa kể, cu Bo mới bốn tuổi đầu nhưng mỗi ngày bị mẹ bắt đứng tấn, đấm không khí từ lúc 5, 6h.

Nhìn con trai sáng nào cũng bị đánh thức sớm, mồ hôi nhễ nhại vì tập luyện mà tôi xót xa. Chưa kể, thằng bé tính tình ngày càng giống mẹ. Kết quả chỉ mình tôi lãnh đủ. Đã mấy lần cô giữ trẻ mắng vốn rằng cu Bo "bum" bạn trong lớp giập môi, bầm mắt.

Tôi chuyển nhà trẻ cho con đến năm lần. Khi tôi góp ý với vợ về cách dạy con để tính nết cu Bo đằm xuống, nàng cứng rắn bảo: "Phải tập cho thằng bé cứng cỏi ngay từ bây giờ mới xứng danh con nhà võ chứ. Ai như bố nó!". Câu trả lời của "sư phụ vợ" khiến tôi cụt hứng.

Ngay cả các nữ vận động viên võ thuật nổi tiếng cũng từng khai thật với fan rằng họ từng giở nghề ra với chồng. Số phận của tôi cũng không khác gì các đức lang quân ấy.


http://www.mattfiddes.com/images/Boxing%20girl.jpg

Vợ chồng nào mà chẳng có hục hặc, nhưng hễ có chuyện gì, tôi luôn là nhân vật bị động. Mỗi khi nóng giận hay có chuyện không vui, cô ấy đem trút hết vào bao cát ở trước nhà bằng những cú đấm, đá sấm sét. Tôi nhìn mà tay chân run lẩy bẩy.

Không những thế, mọi cử chỉ vuốt ve, âu yếm vợ chồng cũng không còn như trước. Bàn tay của nàng giờ chỉ dành cho bao cát, côn và những bài quyền. Tối về, vợ tôi chỉ nằm vật ra giường rồi thiếp đi do quá mệt mỏi.

Nhiều đêm thức giấc, nhìn người bạn đời, tôi giật mình vì cơ thể nàng không còn mềm mại, mát lạnh như xưa. Vợ tôi thường xuyên đối mặt với những chấn thương trong khi tập luyện, thi đấu nên chuyện gối chăn cũng bị ảnh hưởng nhiều. Bây giờ, chúng tôi dường như chỉ là hai cá thể ngủ chung giường.

Dù rất thông cảm và hiểu cái nghiệp mà vợ đang đeo đuổi, nhưng lắm lúc tôi cảm thấy rất bất mãn. Đành rằng luyện võ là để tự vệ và tăng cường sức khoẻ, nhưng không người chồng nào thích vợ dụng võ trong gia đình.

Dịu dàng luôn là phẩm chất của người phụ nữ. Nhìn đồng nghiệp được vợ chăm lo từ chiếc áo phẳng phiu đến đôi giày bóng lộn mà tôi ghen tị. Tôi thầm ước phải chi vợ mình cũng được như thế.

Có đêm, tôi mơ thấy bà xã bỏ bộ võ phục và trở thành người vợ đảm. Tôi đang sung sướng vì được nàng nũng nịu dụi đầu ào lòng thì giấc mơ bị phá đám. Tôi thấy bụng mình đau quặn sau tiếng "uỵch". Ôi trời, cô ấy gác chân lên bụng tôi đấy.

Nguồn: Báo Tiếp Thị Gia Đình 09/06.

:friends: :friends:

aiki
09-27-2006, 10:58 AM
Bài này cũng có thể đổi tựa thành 'Chồng tôi là võ sư' phải không anh DCH?

Guest
09-27-2006, 06:54 PM
Bác Aiki nói chí phải ! Chúng ta cần 2 ấn bản...

1. "Thằng Bồ tui là Võ Sư"
2. "Chồng tui là Võ sư"..

Quý vị nào văn hay chữ tốt làm luôn đi.

Thân mến.:drinks: :drinks: :drinks:

souxauxi
09-27-2006, 07:29 PM
3. Ông nhà tui là võ sư:funny: