PDA

View Full Version : TƯỜNG THUẬT BUỔI OFFLINE 2006 Từ Sài Gòn !



Guest
09-23-2006, 09:20 PM
(Truyện về ngày Offline 100% có thật hoàn toàn do trí tưởng tượng của DCH! Anh em nào bị trúng lưới thông cảm cười trừ nhe !)

Chuyển xảy ra vào lúc 8.46 phút sáng ngày 17/12/06, ngày trọng đại Offline 2006 của toàn thể anh em Hiepkhidao.com.

....

Lò mò cả tiếng đồng hồ tui mới tìm ra được địa điểm của cái nơi tổ chức Offline 2006 của bà con Hiepkhidao.com, sau khi lễ phép chào hỏi mấy bác Honda ôm để hỏi thăm về cái địa chĩ tui cẩn thận ghi trên giấy, nhưng bao nhiêu ánh mắt ngơ ngáo không thèm trả lời, có một bác Honda ôm tương tương đối cao ráo đẹp trai nhìn tôi và nói:

- "Nếu ông anh đi thì em út chở cho với giá mềm thôi, chứ đi bộ chi cho mệt !!! Bộ ông anh mới dưới quê lên hả? nó xa lắm !!!! em lấy giá anh em $50.000 thôi.. Đi ai cũng vậy đi em đi ông anh !"

Nghe ngô ngô nhưng tui có nghe Bác Hungkid3 nói về địa điểm tập và họp mặt Offline...Phong tập ở quân khu 7..có xa xôi gì từ đây mà mấy cha nội Honda ôm nầy láo liếu, tôi quyết tâm đi một mình đến nơi cho coi vì dân Hiệp Khí Đạo chân cứng đá mềm mà... Nửa tiếng sau tôi tìm được đúng nơi Offline 2006 sau khi chỉ tốn $3.000 mua 1 gói xôi bắp hơi khiếm tốn với giá Sài Gòn bây giờ, của chị bán xôi người Trung rao hàng thánh thoát dể mến bên đường, tôi một kẻ lữ hàng vừa mém bị mấy bác honda ôm lừa vài quả, vừa ngồi bên đường ăn sôi bắp vừa được nghe chị bán xôi bắp khuyến mãi chỉ đường đến nơi muốn tìm...

- " n wạo trớ chở nầy.... đi quá phớ phải vào cái hởm có cái bởn xơn...là nớ đấy ! (tạm dịch: Em quẹo trái chổ nầy, đi qua phải vào cái hẻm có cái bảng xanh... là nó đấy)"

Cám ơn lòng nhiệt thành với Hiệp Khí Đạo của chị bán xôi, tui tìm đã tìm được chỗ sau khi loanh quanh vào trăm bước không khó, mí nầy chắc hồn thiêng của các chiến sĩ Hiệp Khí Đạo phộ trì đây.

Nhìn vào phía công bên tay trái cà một rừng xe lố nhố, nào là chiếc Su bóng chỉ cáo cạnh của ai bên cạnh chiếc xe đẹp không có vè, tiếng ồn ào trong đó với đủ thứ... tôi đã nghe ngay cái giọng của ai thật cao như giọng Opera đầy KI từ đan điền vọng ra:

- Mấy chị em chờ thấy cái thằng cha nào mập mập giống Việt Kiều, cái ông nào có cái đầu trọc mập như nhau.. Nói cho Chị biết, để chị wánh tụi nó 1 trận nhe.. Cái thằng cha DCH và Ghèn.. Ý lộn Zen đó mà...

Nghe một caí là muốn quay đầu chạy thẳng ra phi cảng Tân Sơn Nhất mua ngay vé bay Stand-by khẩn cấp bay về đất Úc nơi của vùng trời bình yên rồi... Thì ra đó chính là giọng của chị Thủ Quỷ Gia_Khuê, chuyên viên tài chính kiêm MOD, người từng chung vai sát cánh ác liệt chém giết với tui đây.

Bình tỉnh lại...Hít thở mấy chục cái A, O, E, U gì như mấy bác cao thủ dạy cách thở của Hiệp Khí Đạo, tui hăng hái bước vào bực thềm nơi tổ chức OFFLINE 2006 mà bao nhiêu anh em khắp năm châu bố bể chúng ta đã chờ đợi suốt bao nhiêu tháng ngày.. Đời ai không chết 1 lần phải không các bạn?... Mấy ai được chết dưới tay một người đẹp như một câu nói của hiệp khách giang hồ "Chết dưới một sát thủ đẹp Làm ma cũng phong lưu" mờ !

Dưới mắt tôi, hiện ra một quang cảnh hiện ra vô cùng hùng tráng khoảng vài ba chục người lố nhố GI trắng toát như những thiên thần, nhìn ai cũng bận rộn khi mình còn tay xách nách mang như vậy nó cũng khá kỳ cục, tôi im lặng quan sát như một kẻ tàng hình.

Trước ngay cửa ra vào thấy 2 cô bé thật là kháo khỉnh ghi danh mấy anh chàng lù khù đến sau tôi, kìa đúng là cậu Út PSI được bố dắt chia tay trước cửa nhỏ xiú con nhưng khệnh khạng như một cao thủ, Cutemoon cái mặt thật dễ mến đi cùng với một cô bé nào đó trên tay có chai nước...Fresh Orange tu ừng ựt tôi đón là Camngot chứ không ai khác ! rồi tới Lion Of Aikido đầu sừng lên như một chú sư tử rừng xanh, kía là bác TYI mắt nhìn thẳng hiên ngang tự tin như một phóng viên chuyên nghiệp.v.v... Nhiều lắm những nhân vật trứ danh của Hiepkhidao.com nhưng ánh mắt tôi không thu được hết những người anh, những đứa em những người bạn vì mắt tôi đang tìm kiếm 2 người....Bác Zen và Anh Khất !

Xa xa vài chục anh em đang bình luận về mấy cái đòn Aikido chiến đấu gì gì đó, phiá bên nầy thì có cái thang với một bác ốm nhom đứng ôm thang (chắc nầy là Cucat rồi !) cho một anh có tướng rất mạnh mẻ mập mạp, trắng trẻo (chắc đây là bác Hungkid3, dân anh chị của HKD.COM !) mập ú nhưng nhẹ nhàng như con mèo lon ton leo lên đóng lại cái banner thật đẹp với hàng chữ màu đỏ cắt thật tỉ mĩ "Chào mừng bạn đến với Hiepkhidao.com Offline 2006", anh vừa đóng những nhát búa vào tường vừa nói vọng xuống với Cucat đang gồng mình theo tiếng nói chuyệnđầy khí lực của anh phía trên:

- Nhậu với đón chào "của quý" vào Forum thì nhanh như chớp... Đi Offline thì lề mề chậm chạp, anh cá với em 5 đồng tiền cứng là thằng cha DCH thế nào cũng đến trể... Cu coi nhe Cu !!!!

Cucat có ăn gan gà trời cũng không dám phê bình gì hết vì tay Hungkid3 đứng trên cao vời vợi cầm cái búa, Cucat nhà ta biết cái búa bất cứ lúc nào cũng có thể rơi....xuống cái tay phải đang băng bột của mình do bất cẩn lúc tập luyện mà đưa mắt đi nhìn xa xa các cô trong lúc đang tập luyện vào cuối tháng 9 vừa qua nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Nhìn phiá bên trái có mấy bác ốm nhom đang kẻ bò người khom lưng đang tập luyện phóng qua chướng ngại vật như những cao thủ Ukemi thực thụ Nhật bản (chắc cái bác ôm ốm, đẹp trai như thư sinh chính hiệu, mang kiếng đấy là bác NoSkirt đấy !).

(còn tiếp nhưng bác nào rảnh xin tiếp tục...dùm).

camngot
09-23-2006, 09:45 PM
vừa uống nước cam vừa đọc bài của anh vừa liên tưởng thấy vui wá!nhưng đọc đến khúc có cam thì sặc!tả cam tu lon nước từng ực nghe ghê wá!sao ko cho cam cái ống hút cắm vào vậy anh DCH!:huh:

psi_ops2001
09-23-2006, 10:59 PM
...PSI được bố dắt chia tay trước cửa nhỏ xiú con nhưng khệnh khạng như một cao thủ...
hì ! anh DCH ui em lớn rùi sau còn ba dắt đi nữa anh , với lại em lớn con lắm bư hơn anh cucat áh hì hì !! anh tưởng tượng hay thật , chắc anh có óc khôi hài của một anh hề và óc sáng tao của một nhà văn đó hì
THân:drinks: Hy vọng ngày offline giống y như anh tưởng tượng :dazzler:

cucat
09-24-2006, 04:51 AM
Haha,,,,....... hồi nhỏ chắc anh DCH văn bài nào cũng 10 điểm đây. Tưởng tượng mà đọc như là thật, hay quá,... một tràng pháo tay cho anh DCH đi, mọi người ơi. :drinks: :drinks: :dazzler: :dazzler:

Gia_Khue
09-24-2006, 07:39 AM
Anh DCH lầm rồi, giọng opera đó không phải của GK đâu, giọng của Sou đó.
Mọi người mí lần nghe Gk và Sou hát rùi thì biết đó, giọng Sou hay hơn giọng GK nhiều.
Gk là hiền nhất, không có uýnh ai hết trơn á.

NgDaLat
09-24-2006, 06:27 PM
Khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng đưa tờ giấy cho nó nói:
--Anh ký vào đây
Nó ngạc nhiên hỏi:
--Giấy gì?
Hằn nói với khuôn mặt lanh như tiền:
--Giấy không thưa kiện khi lỡ có gãy chân, tay hay chầu ông bà

Nó nghe nói mà rụng rời tay chân. Từ hồi nào đến giờ hắn cứ nghe ông thầy DCH dạy nó là: "Lời nói con nhà Dzõ, tứ mã nan truy..." nên nó mới liều mạng đơn thân phó hội. Lúc này nó mới thấy hối hận. Nghĩ tới nghĩ lui nó có là con nhà VÕ hồi nào đâu. Chỉ mới đóng tiền cho thầy DCH có mấy tháng. Học được mấy tiếng KIAI mà thầy DCH nói là chân truyền từ sư tổ T TỐN. Thầy cũng phát cho một bộ đồ trắng bảnh chọe với cái đai trắng. Không biết chút nữa tiếng KIAI có làm nên lich sử. Nó nhằm mắt hồi tưởng ....

Trời mưa nặng hạt, nó ngồi trong xe đợi mà lòng bâng khuông. Bất ngờ nó chột dạ. Ngày xưa Quan Vân Trường phó hội còn có con đao. Bây giờ trong tay hắn không có gì. Đồ giả như Bokken, Tanto cũng không.... Kìa! Hằn đã tới. Nhìn Hắn(Dude) đep trai và to con hơn nó tưởng, vai vác túi đầy đủ đồ nghề. Hắn đang bước nhanh nhưng bỗng dừng lại. Ái chà! hắn còn có đồng bọn theo sau nữa. Sau lưng hắn một người cao, mặt trắng, áo trắng có thêu hai con rồng đang vờn hạt châu phi thân tới. Sau người áo trắng, môt hán tử mặt đen thấp nhưng vạm vỡ như KingKong đang dìu một cô nương thật diễm lệ...

Hai tiếng vỗ tay bồm bộp cắt đứt dòng tư tưởng nó. Kìa! hắn đã bảnh chọe với cái Hakama màu đen. Đai và dây tua đã sờn chứng tỏ luyện tập chuyên cần. Nó chuệnh choạng bước lên thàm đấu. Kiểu này nó sẽ bị hắn làm gỏi mất thôi như lời hắn đã tuyên bố...

Hắn chấp nó tấn công trước. Còn chấp cầm cả cây tanto trong khi hắn tay không. Thật là quá lắm. Nó lồng lộn phóng nguyên cả thân mình tới dí tanto vào ngực hắn nhưng hắn xoay người lách nhẹ rồi vung chưởng đánh ngay mặt. Nó giật mình nghiêng đầu tránh thì nhanh như cắt hắn đánh một đòn Kote làm nó lăn đùng ra đất.....

Hắn tiếp tục quay hắn như quay dế với đủ loại đòn thế Shiho, Sankyo và cả Koshi làm tanto trong tay nó văng cả ra ngoài xuýt trúng vị cô nương đang vỗ tay tán thưởng hắn.

Sau một hồi quần thảo nó như cái mền rách. Hằn kéo nó dậy ngồi cạnh hắn chụp hình kỷ niệm chiến công hiển hách.
Ha Ha ha ha ha ha ha ha

Guest
09-24-2006, 07:09 PM
Kahkaha !!! Đọc mà ôm bụng cười !!! Úi giời ơi !!! Con ôm bụng bia mà đau !!!

Hay lắm anh NgDalat ! Phục anh thật sự đó.

Xin các anh em viết thêm, bỏ thêm phần riêng của mình vô đây !!!

Tui có nhận được phần cuối cùng... Khi hết tiệc của Offline... Đọc xong ngậm ngùi của chị Souxaixi viết, xin anh em nào viết tiếp tục...

Chắc kỳ nầy anh em mình nên mở gian hàng bán tiểu thuyết giả tưởng đi nhe anh em:no1: :no1: :no1:

Thân mến.:friends:

phucduong
11-10-2006, 12:44 AM
Từ ngoài cửa có một tay khệnh khạng bước vào. Chân bước nghênh ngang, nước da đen đủi, khuôn mặt xù xì đúng nghĩa mặt rô (rỗ).
Hắn ta bước vào, nhìn ngang, liếc dọc. Không gian ồn ào của khán phòng chợt biết mất, thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ. Hai cô bé ghi danh quay mặt đi để trốn tia nhìn của hắn quên bẳng công việc của mình. Bác hungkid3 dừng búa quay lại nhìn, nét mặt đầy hoài nghi. Aki, DCH, Zen... và những cao thủ trong bang tổ chức Offline 2006 không hẹn mà đều tập trung vào kẻ lạ mặt. "Hắn ta là ai vậy? Không lẽ hắn dám vào ổ HKĐ.com mà quậy sao? Đúng là gan cùng trời" Tất cả mọi người trong khán phòng đều nghỉ như thế. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn vào kẻ lạ mặt với cái nhìn đầy cảnh giác. Không một tiếng nói hay tiếng động nào cả. Tất cả chỉ là một không gian im phăng phắt. Im lặng đến nỗi bạn có thể nghe được rõ tiếng giới thiệu "keo dính chuột" từ ngoài đường vọng vào.
Sau một hồi nhìn ngó, có lẽ do mỏi cổ, hắn đưa tay vào túi áo, từ từ rút ra một vật ... và lên tiếng phá vỡ không gian im lặng. "Xin hỏi, có phải đây là địa điểm offline của HKD.com ko? Xin được các cao thủ chỉ giáo! Đây là CMND của tui".
Thì ra hắn là phucduong, thành viên mới của HKD.com. Vậy mà cứ tưởng... Cũng may là hắn giới thiệu sớm. Nếu trễ 3 giây nữa chắc là đo ván rùi. Hihi
:biggrin: :biggrin: :biggrin:

Thôi nâng cốc đi anh em :drinks:

ayuno
11-12-2006, 07:04 AM
các anh tưởng tượng hay quá,đọc xong em nghĩ nếu đến ngày đó thật sẽ vui hơn nữa:dazzler:

cutemoon41
11-12-2006, 07:15 AM
He he, mọi người đang cùng nhau tay bắt mặt mừng chào đón thêm 1 thành viên mới nữa thì phát hiện ra 1 cô bé đang lấp ló ngoài cửa? Mọi người lại thêm 1 trận tò mò! Bác Zen nghỉ: " trùi trùi, xinh quá, chắc ko có dã tâm xấu đâu!" Còn bác DCH thì dừng ngay bài Kata đang đánh rất đẹp, mà ngoái cổ ra ngoài cửa chăm chú: " Má ưi cứu DCH dzới, hông ngờ xa VN lâu dzị hèn chi càng ngày phụ nữ VN càng...........cute!" Bạn cutemoon của chúng ta mới tới ỏi, thì ra, đó là 1 TV mới toanh, chắc chưa kịp đăng kí offline nên ko biết, chỉ nghe xưng danh tánh là " Ayuno" thôi! ke ke!