PDA

View Full Version : Ảo giác - Mời bạn vào xem !



Guest
09-19-2006, 05:12 AM
Ảo giác !

Hãy chú tâm nhìn vào dấu + bạn sẽ thấy... những vòng tròn mờ dần và biến mất.

http://www.ebaumsworld.com/images2/trippyredballs.gif

Thân mến:friends: :friends:

cutemoon41
09-19-2006, 05:29 AM
Kì ghê ta, sao nhìn dzô dấu + thì vòng tròn biến mất, mà nhìn lệch sang dấu công 1 tí là y như rằng............................lại hiện rõ mồn một, hay là.....................dấu + đã bị bùa phép gì chăng??:hmm2: :hmm2:

minhmeo
09-19-2006, 07:07 AM
không đồng ý với cutemoon41 !
Kể cả không nhìn vào dấu + mà nhìn tập trung vào bất kì 1 điểm nào trong vòng tròn đó cũng sẽ thấy màu biến mất ! Nó không biến mất là bởi vì sẽ khó tập trung vào 1 điểm mà bạn ko nhìn thấy hơn là điểm nhìn thấy (dấu +). Giả sử trên màn hình của bạn có 1 vết bẩn trong vòng tròn đấy, bạn tập trung nhìn vào thì màu sắc xung quanh cũng sẽ biến mất :)

Gia_Khue
09-19-2006, 07:17 AM
Dưới đây là bài pót của anh DCH từ lâu rồi, hôm nay dọn dẹp, GK ghép chung 2 topic lại thành 1 .


Coi mấy cái hình này không biết các anh em có bị nhức đầu không?.. Chứ tui thì đã nhức đầu rồi đó, vì không biết nên bỏ nó nằm ở đâu, mục "Tranh ảnh" hay mục "Thư Giản", vì cái nào cũng có lý của nó, thôi tạm thời để ở đây nhe nếu ai có ý kiến hay hơn ta sẽ dời đi.

Mời các bạn xem các tấm ảnh nầy:

Số 1.
http://i62.photobucket.com/albums/h115/hiepkhidao/A10.png

Gạch nào nằm trên, gạch nào nằm dưới?


Số 2.

http://i62.photobucket.com/albums/h115/hiepkhidao/A9.png

Hai đường dài chạy song song... cả hai thẳng hay cong?


Số 3.

http://i62.photobucket.com/albums/h115/hiepkhidao/A8.jpg

Cuốn sách có bìa xoay về hướng của ta, hay hướng ngược ra bên ngoài?


Số 4.

http://i62.photobucket.com/albums/h115/hiepkhidao/A7.jpg
Bạn nhìn kỹ 4 cái chấm tròn thật nhỏ trong hình khoảng 30 giây, rồi lựa 1 mặt phẳng như vách tường trắng hay bảng trắng nhìn vào... Bạn sẽ thấy một hình ảnh thật lạ hiện ra, đây là chiêu thức ngày xưa các nhà truyền giáo, dùng để "dọa" các tín đồ nhẹ dạ nào không thuần phục họ.


Số 5.

http://i62.photobucket.com/albums/h115/hiepkhidao/A5.jpg
Nhìn thật chăm chú vào bức hình khoảng 10 giây... Tất cả vòng lợt bên ngoài hình sẽ mất.. thật kỳ lạ thật !


Số 6.
http://i62.photobucket.com/albums/h115/hiepkhidao/A4.jpg
Đố các bạn con voi có mấy chân?


Số 7.

http://i62.photobucket.com/albums/h115/hiepkhidao/A3.jpg
Đường nào thẳng, đường nào nghiêng?, đây là chiêu mà các bác cảnh sát công lộ Úc, hay bắt mấy tay uống rượu lái xe xem thử cái nào nghiêng cái nào thẳng... Nếu nói tất cả nghiêng thẳng hết thì vô bót ngồi chờ sáng ra tỉnh rượu mới được đi bộ về.


Số 8.

http://i62.photobucket.com/albums/h115/hiepkhidao/A2.jpg
Bao nhiêu chấm trắng và bao nhiêu chấm đen?



Thân mến.

Gia_Khue
09-19-2006, 07:19 AM
Bài pót tiếp theo của anh DCH

HI anh chị em !

Cảm ơn các anh chị em chiếu cố nhe, từ từ chậm nhưng chắc đòn, lâu lâu xuất 1 chiêu chứ đánh hoài nó nhàm hà mấy bác - Cái nầy tui nói riêng với mấy anh thôi nhe, tui có mấy tấm hình kiểu như vầy mà rất là độc đáo hơn nữa nhưng không dám đưa lên sợ mấy Bác MOD bỏ hết vào thùng rác rồi cho tui thêm cái tội đầu độc các em như Psi nửa... ai thích thì hôm nào tui lục ra gởi riêng nhe.

Tui có đem mấy cái thắc mắc về hình nầy ra hỏi mấy thằng bạn học nhản khoa, lúc đầu thì hiểu chút chút nhưng tụi nó càng giảng thì càng thấy cái đầu mình nó tối u không hiểu gì ráo, nhưng đại khái tụi nó nói là con mắt của mình có 1 cái gọi là bộ nhớ (memory bank) của mắt, khi mình thu thập các hình ảnh để nó đem vào óc và để thần kinh mình xử lý nó nên cho cho vào "Long memory" hay "Short memory".

Long Memory: Là bộ nhớ dùng để lưu lại các chuyện cách đây vài chục năm, như là cái thời hồi 5,6 tuổi tắm mưa chung với cô hàng xóm thì ta nhớ rất rõ, lúc tắm mưa trên rún cô ấy có cái nút ruồi đỏ rất đẹp ! chuyện không bao giờ quên, sống để dạ chết mang theo.

Short memory: Là bộ nhớ những chuyện xảy ra trong vòng 3 tuần, 1 tháng, là tháng rồi gặp cái cô bạn cách đây 20 năm... bây giờ chu choa.. cổ đẹp ác liệt.. nhưng có thằng boy của cô ấy xấu quá trời... đi chung nhưng chỉ cao đến rún cổ mà thôi, mình nhớ nhưng chỉ nhớ được trong thời gian ngắn rồi chuyện khác sẽ xóa nó đi.

và 2 cái memory bank của mình tạo cho mình cái cảm giác nầy, chứ hình ảnh thì không có gì thay đổi cả, và trong khi mình đang thu nó vào trí nhớ thì góc độ ánh sáng, không khí giữa màn ảnh và vị trí mình đang ngồi đột ngột thay đổi làm cho óc mình tiếp nhận một hình ảnh khác.

Nói mà tui cũng không hiễu nữa... làm sao mấy bác hiểu, mấy bác mấy chị có ý kiến gì thì cho anh em tụi tui biết nhe.