PDA

View Full Version : Sứ Giả đem Hiệp Khí Đạo đến Bắc Mỹ.



Guest
04-12-2006, 06:39 AM
Năm 1904, năm đã đánh dấu 1 bước ngoặc đầu tiên của một môn thể thao và võ thuật chiến đấu của phương Đông xâm nhập vào Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Võ Sư Isamu Takeshita đem Judo (Nhu Đạo) đến Hoa Thịnh Đốn (Washington) và đồng thời hơn 30 năm sau cũng chính Võ Sư Isamu Takeshita đã gieo mầm cho môn phái Hiệp Khí Đạo, thời đó được biết dưới tên ''Aikibudo'' (Hiệp Khí võ Đạo) đến miền Bắc Hoa Kỳ năm 1935.

Võ Sư Takeshita sinh vào năm 1868, vì mồ coi nên ông trở thành con nuôi cho một gia đình mang truyền thống Hiệp Sĩ Đạo lâu đời, phục vụ rất trung thành cho Sứ quân Satsuma tại quận Kagoshima, 1 quận nhỏ nổi tiếng về sản xuất các loại côn (Bo) chân truyền của Nhật. Tên chính thức của ông được ghi nhận là Yamamoto, sau khi trở thành Khi đến tuổi trưởng thành Takeshita đã chọn để trở thành 1 thủy thủ chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp trường Cao Đẳng Hàng Hải Nhật Bản, và phục vụ với chức vụ tùy viên ngoại giao cho Hải Quân Hoa Kỳ.

Vào tháng 4 năm 1904, Takeshita trở nên nổi tiếng khắp nước Nhật, hình ành của ông được đăng trên các trang nhất báo chí xứ mặt trời mọc. Với công trạng đem "chuông sang đánh xứ người" mang võ thuật Nhật Bản giới thiệu đến nước ngoài, và người đầu tiên Ông giới thiệu môn Judo là Ông Theodore Roosevelt, đương kim Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thời bấy giờ, để trở thành môn sinh Nhu Đạo Kobokan.

"Sự thân tình giửa chúng tôi giống như những thành viên của 1 gia đình. Chúng tôi đã may mắn gặp Võ sư Y. Yamashita, một võ sư về nhu đạo và nhu thuật từ Nhật Bản, ông ấy đã trở thành huấn luyện viên chính cho chúng tôi, tôi và Tổng Thống Roosevelt tập luyện thường xuyên những đòn thế nhu thuật tại tầng lầu 2 của thư viện của Bạch Cung (White House)", Tashitake hảnh diện khi kể về những tháng tập luyệ n cùng người võ sinh Nhu Đạo quyền lực và danh tiếng bậc nhất Hoa Kỳ.

Sau khi trở lại quê nhà năm 1907, Takeshita được thăng cấp Hạm trưởng và chức vụ Phó Đô Đốc năm 1913. Trong cuộc đời hải nghiệp ông đã từng chỉ huy các chiến đấu hạm lừng danh như ''Suma'' và ''Kasuga'', và tàu huấn luyện nổi tiếng của Nhật Bản mang tên ISUZU. Trong đệ I Thế Chiến thứ, ông đã được Quốc Hội Hoa Kỳ trao tặng "Nhất Đẩu Bội Tinh", một trong những huy chương mang tính chất vinh dự cao quý nhất của Hoa Kỳ.

Năm 1919, Shikeshita được hân hạnh tháp tùng nhà vua tương lai Hirohito, trong chuyến viếng thăm Âu Châu, với chức hàm ''Tổng Tư Lệnh" Hạm đội đầu tiên của Hải Quân Hoàng Gia Nhật Bản, với cờ "Chỉ Huy Tối Cao" treo trên cột cờ soái hạm.

Tuy bận rộn với công việc hải nghiệp, Đề đốc Takeshita vẫn không quên lãng sứ mạng của một Hiệp Sĩ Đạo, truyền bá và tập luyện thường xuyên tại võ đạo đường Kobukan. Dưới sự huấn luyện của O-Sensei Morihei Ueshiba qua môn Aikibudo - Kiếm Đạo, cởi ngựa và luyện khí. Võ đạo đường với khoảng 200 môn sinh, đặc biệt có khoảng 10% là nữ giới, một tư tưởng được xem là cấp tiến và khá cởi mở do môn phái Hiệp Khí Đạo khai phá.

Mùa Hè 1935, Đề Đốc Takeshita viếng thăm miền Bắc Hoa Kỳ lần thứ 5, đã đi qua nhiều chặng đường như New Orleans, San Francisco, Washington DC, và Seattle. Mục đích của chuyến đi là giải bài v à phá tan dư luận lầm lẫn của giới thông tin quốc tế về vai trò của Nhật Bản tại Trung Hoa. Mục tiêu chính của quốc gia Nhật Bản không phải là bành trướng mà chỉ chủ tâm ngăn chận sự bành trướng của Cộng Sản quốc tế. "Không một tàu chiến hoặc quân nhân Nhật Bản nào vuợt qua hoặc đặt chân đến bờ biển của Thái Bình Dương, ngoại trừ với sứ mạng hoà bình", ông đã hùng hồn tuyên bố trong buổi phát thanh tại San Francisco.

Cùng thời gian ấy tại Hoa Kỳ, Takeshita tổ chức cuộc biểu diễn Aikibudo với các võ sư Nhu Đạo trước sự chứng kiến của quần chúng Hoa Kỳ, và ông từng nói với các phóng viên 1 câu rất hay "Nhu Thuật hoặc kiếm đạo dưới ánh mắt của người ngoại quốc chỉ là một môn nghệ thuật, nhưng nó cũng chính là một nơi xây dựng nhân cách.. Nhân cách là điều quan trọng nhất từ đầu đến giây phút cuối cùng", câu nói tạo nên phong trào lớn lao đi tìm hiểu triết học Đông Phương trong giới trí thức Hoa vốn luôn cổ súy cho nền triết học Tây phương của họ.

Theo Takeshita, có khoảng 3,500 đòn thế trong môn Aikibudo, thay gì dùng sức mạnh để chế ngự đối phương, mục tiêu là làm sao lật ngã đối phương mà không hề đụng chạm đến hắn, đó là cách dùng sức của anh ta để chống lại chính anh ta. Takeshita tin rằng Akibudo là vũ khí tối nguy hiểm cho người trẻ tuổi nhưng lại là một phương pháp vô cùng thích hợp cho phụ nữ và người lớn tuổi.

Đề đốc Takeshita đã kết luận một cách hài hước rằng, môn võ của ông ta rất thích hợp cho các nhà chính trị gia luyện tập, bằng không thì ông ta đã đuối sức trước bao nhiêu cái bắt tay chắc nịch của người Hoa kỳ như ông ta đã từng trải qua trong thời gian sinh hoạt tại đây. Các cuộc biểu diễn bỏ túi của Đề đốc Takeshita trước giới báo chí và dân chúng đã để lại một cảm tình nồng hậu dành cho môn Aikibudo, một môn võ thuật tự vệ cận chiến mới của Nhật Bản.

Với những thành quả đạt được trong cuộc đời, Đề đốc Takeshita được bổ nhiệm chủ tịch Hiệp hội Hướng Đạo (BoyScout) Nhật Bản, Hiệp Hội YMCA, Hiệp hội Thủy Hướng Đạo (SeaScout), chủ tịch "Hiệp Hội Sumo Chuyên Nghiệp Nhật Bản", và nhiều phong trào lợi ích cho thanh thiếu niên tại Tokyo.

Đề Đốc/Võ Sư/Giáo sư/Nhà ngoại giao Takeshite đã mất vào ngày 25 tháng 7, năm 1949. Hường thọ 80 tuồi. Ông đã để lại một cuộc đời hoạt động thật đáng trân trọng và xứng đáng với lý tưởng của môn phái Hiệp Khí Đạo do O-Sensei đã đề xướng.

(Lược dịch theo Joseph R. Svinth 1999).

aiki
04-12-2006, 08:12 PM
Trong hầu như bất cứ sách báo nào mà nói đến sư tổ cũng nói tới đê đốc Takeshita này! Aiki đâu có biết là ông ấy có biểu diễn bên Mỹ đâu?

Còn bài nào nữa khg anh DCH?

Guest
04-14-2006, 12:26 AM
Hi Anh Aiki !

Theo mình được biết có ít nhất là 3 cuộc biểu diễn Aikibudo cũa Đề Đốc Isamu Takeshita:

1. Trước công chúng và báo giới (Ngày 15/3/1935)

2. Các nhà báo và đấu với 1 võ sư Nhu đạo 5 đẳng (Ngày 25/5/1935)

3. Công chúng và có vài thanh niên Hoa làm Uke (Ngày 11/5/1935)

Tài liệu chỉ cho biết tất cả các cuộc biểu diễn đã xảy ra ở Bắc Mỹ, chứ không nói chính xác nơi.

Thân.

Kojiro
05-03-2006, 07:34 AM
Xin lỗi, theo mình được biết thì hình như tổng thống Roosevelt bị liệt và phải ngồi xe lăn làm việc. Sao luyện judo được?

aiki
05-03-2006, 10:55 AM
Chào Kojiro mới vô diễn đàn! Kojiro ở bên Mỹ hả, tỉnh nào đó! Trong diễn đàn cũng có nhiều người bên đó, có gì Kojiro cho hay địa chỉ võ đường trong Box CLB nhe!

Thân

Kojiro
05-03-2006, 12:38 PM
Chào aiki, Kojiro đang ở Stafford, TX. Kojiro mới vô nên mong mọi người chỉ giáo, chỉ giáo. :razz:

NgDaLat
05-03-2006, 01:22 PM
Ah! người Houston đây mà!

Kojiro tập ở võ đường nào vậy ?

aikidude
05-03-2006, 02:19 PM
@Kojiro: Tổng thống Roosevelt hôi` đó vẫn khỏe mạnh va` binh` thương`. Dạo sau nay` uống rượu nhiêu` lắm, với sức khỏe kém đi. Con` ông bị bại liệt hay không dude không biết. Nếu có chắc cũng la` vê` sau nay`, chứ trong hinh` với Đê` Đốc Takeshita thi` ông đi đứng binh` thương`.

Kojiro
05-03-2006, 05:05 PM
Ồ, vậy NgDalat cũng ở Houston luôn ha? Kojiro vẫn chưa tập ở bất cứ võ đường nào bên đây từ hồi wa Mỹ tới giờ. Kojiro chỉ tập trong trường với 1 thằng bạn người Nhật thôi.

to aikidude: có lẽ vậy!

NgDaLat
05-03-2006, 05:55 PM
NgDalat không ở Houston nhưng chắc sẽ ghé ngang Houston cuối tháng này (memorial day).

levan
05-03-2006, 06:10 PM
Xin lỗi, theo mình được biết thì hình như tổng thống Roosevelt bị liệt và phải ngồi xe lăn làm việc. Sao luyện judo được?
Vị tổng thống ngồi xe lăn là Franklin Roosevelt (1933-1945), còn tổng thống mang đai nâu judo là Theodore Roosevelt (1901-1909). Hai ông này là bà con xa với nhau.

Kojiro
05-03-2006, 06:33 PM
Ồ, hì hì, đúng rồi. Học US history lâu rồi nên wên là có 2 tổng thống Roosevelt!

aikidude
05-04-2006, 01:11 AM
Anh levan hay quá. dude cũng học qua lịch sử Mỹ ma` quên mất ráo :biggrin:

thevagrant
05-09-2006, 08:50 AM
Đề đốc Isamu Takeshita:

http://www.aikidojournal.com/images/daily/2004-07-04.jpg

chithanh
07-16-2007, 03:46 AM
hay wa'