PDA

View Full Version : Post dành riêng cho các cô ! Ladies ONLY... Thank Kìu !



Guest
09-11-2006, 02:21 AM
Bấy lâu nay ở HKD.COM tui bị nổi tiếng nói xấu các phái đẹp, nay tui xin nhận lỗi và post 1 cái post để chuộc lại lổi lầm của mình nhe.

Nếu chị em nào ở HKD.COM bị "Chàng" giận ?? để DCH gia tặng cho vài chiêu nha... bảo đảm 100%

1. Gọi điện thoại cho chàng nói bữa nay em có làm mấy món nhậu đặc biệt: Mực chiên dòn, cua lột rang muối, nghêu hấp, tôm nướng và có mời mấy người bạn của anh qua nhậu chung...

Anh hổng qua thì em ngồi nhậu với... bạn anh.

Nếu là người thông minh, chàng sẽ ngồi tính, giận không ăn được cái giải gì mà còn mất một chầu nhậu, lại thêm viễn ảnh người yêu ngồi nhậu một mình với lũ bạn diều hâu của chàng sẽ khiến chàng tức tốc chạy lẹ qua tức khắc.

2. Nhắn chàng là vì chàng giận nên nàng sẽ đi tu, đừng nên cản, ý nàng đã quyết. Chàng có chạy qua gõ cửa thì cứ việc thản nhiên nói: Quá trễ, em đã tu rồi, tu hết... 5 chai nước lọc còn một đống vỏ chai kìa, thắc mắc gì nữa không?

3. Viết cho chàng: "Anh thường ví em như công chúa, anh là hoàng tử. Nhưng vì bị hoàng tử giận nên công chúa hết thích hoàng tử dzồi, công chúa bây giờ chỉ khoái... tì nữ thôi."

Hoàng tử sẽ xanh mặt mà cỡi bạch mã tới liền vì sợ nàng chuyển hệ luôn thì hoàng tử bị mất mối sộp.

4. Vật liệu:

1 tờ giấy báo,
1 trái ớt hiểm và 1 điện thoại di động ,
1 ly nước lạnh .

Cách làm: Tay cầm tờ giấy, gọi chàng bằng điện thoại di động: Em sẽ nói ra đây câu chuyện này vô cùng quan trọng, nội trong chiều nay anh phải.... (Ngưng nói )

- Vò vò tờ giấy cho kêu sột soạt, giả tiếng điện thoại bị nhiễu sóng rồi nói tiếp)
- gia đình em sẽ..... (ngưng nói, vò giấy nữa)
- (tới đây cắn một miếng ớt hiểm cho giọng trở thành ngẹn ngào vì cay)
- Rất quan trọng, nhớ nghe anh. Em phải đi đây....

Nói xong tắt luôn điện thoại di động cho chàng khỏi gọi lại.

- Đi uống liền 1 ly nước lạnh, không thì sẽ bị cay cháy cổ
- i qua nhà bạn chơi vài ngày. Chàng sẽ chạy đôn chạy đáo đi kiếm tán loạn vì không nghe rõ chuyện gì, không biết chuyện gì xảy ra, không gọi phone lại được, không biết chuyện gì quan trọng mà nàng nghẹn ngào (đâu có chuyện gì đâu, vì ớt cay thôi mà).

Ba ngày sau chàng sẽ phờ râu ông cụ, mềm như cọng bún thiu. Tà tà về nhà sẽ gặp chàng ngồi cú rũ như con gà mắc mưa trước ngõ, lúc này tim chàng chỉ còn đập thoi thóp.

Giả bộ ngây thơ nói: Em chỉ nói đi ăn bún bò Huế vài ngày thôi mà, ai biểu anh không nghe rõ ráng chịu. Xin anh cứ việc về nhà mà... giận tiếp, ngồi đây làm chi cản trở lưu thông.

5. Cách này là biện pháp mạnh luôn nghen, cũng thường rất hiệu quả.
"Xí, đàn ông gì mà hờn giận dai quá vậy, anh muốn giận, em cho... giận luôn. Adios, Sayonara, oa xịt xí bùm bum. Mừng xém xỉu. Hẹn anh kiếp sau. You are no good. Anh đường anh em đường em - You sugar you, me sugar me. Tới luôn bác tài. Tình ta tuột dốc, thắng không ăn - brake no eat - Suzie love - Tình xù...

Anh còn tới nhà em sẽ cho con TôTô của em ra nói chuyện phải trái.

Con TôTô nhà em nó là bẹc giê Đức nên nó không hiểu tiếng Việt cũng chẳng biết tiếng Anh, nó chỉ biết tiếng Đức, anh ráng mà hiểu, vì nó rất nóng tánh, thiếu kiên nhẫn, nó chỉ hỏi anh hai câu mà anh cứ đứng đó hả hả cái gì là nó sẽ nhe răng ra cười kha kha một phát trước khi xài một thứ ngôn ngữ khác mà ai cũng hiểu.

Nếu mà "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu" còn đứng lớ ngớ không lo leo lên lưng bạch mã mà dzọt cho lẹ thì sẽ thành chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Rách Quần....

Hỡi anh yêu dấu
Nhìn anh phát rầu
khuôn mặt như gấu
cái mỏ diều hâu
lưng như con trâu
nước mắt cá sấu
đôi chân hải cẩu
cánh tay châu chấu
quen nhau đã lâu
trốn em đi nhậu
anh còn chơi xấu
em tội gì đâu
anh làm mặt ngầu
chơi không có hậu
thôi thì cho anh
đường đời độc tấu
phần em xin chẩu
Em là dách lầu
anh là mậu hẩu
anh còn tới tìm
Gâu gâu gâu gâu

...hehehehe.............

(Sưu tầm góp nhặt từ "www.Emxindauhangmaychi.com)

cutemoon41
09-11-2006, 05:43 AM
He he, hay hay lắm bác DCH, mà cho con hỏi , cách gì mà ăn ớt á, có cách nào khác mà vẫn làm giọng mình nghen ngào mà ko cần ăn ớt ko, dzì mỗi lần ăn 1 miếng ớt là tốn gần.................10 lít nc con mới uống đủ đó bác!

souxauxi
09-11-2006, 05:50 AM
Trẻ con lúc nào hỏi cũng dễ thương và hồn nhiên hết:biggrin:


Moon,

Để dành giọng còn hát cho Sou nghe, đừng dại thử ớt nha:biggrin:

Guest
09-11-2006, 06:07 AM
Cutemoon iêu dấu !

Có chứ em ! Cứ ra mấy cha Nha sĩ nhổ hết răng là nghẹn ngào liền...."Im a en o ap ac o... ru ac ai toc ac ac o !!!" (Tạm dịch... Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Râu Bác dài tóc Bác bạc phơ.. !).

Thử xem u-unn.... (Là Cutemoon ý mà) !:friends: :friends:

Thân mến:friends: :friends:

souxauxi
09-11-2006, 06:53 AM
Lật lá bài tình cảm của chàng

Một số chàng trai khi đối mặt với bạn luôn tỏ ra rất quan tâm, ân cần và dịu dàng, bạn cho rằng tình yêu đã đến nhưng bạn chờ mãi mà không hề nhận được sự bày tỏ nào. Bạn đừng vội nghi ngờ mà chán nản, hãy cùng chúng tôi lật tẩy những chiêu bài mà các chàng thường dùng và ép chàng bộc lộ tình cảm của mình.

Lá bài "mưa dầm thấm đất"

Biểu hiện: Khi đi ăn, anh thường gọi những món ăn giống hệt như bạn, cứ như là đang tìm hiểu khẩu vị của bạn, khi đi bộ trên đường thì chủ động xách dùm những túi xách nhỏ xíu của bạn, tối về thì nhắn những cái tin đầy hàm ý khiến bạn phải mất ngủ cả đêm, trước mặt mọi người cũng không hề che dấu sự quan tâm của mình đối với bạn.

Anh ta giống như đang bày tỏ tình cảm với bạn nhưng vẫn khiến bạn không thể hiểu nổi...

Lật tẩy: Anh ta thực sự thích bạn đấy nhưng lại chưa chuẩn bị đủ tâm lý để mở lời với bạn. Anh chàng này khá tự cao và cũng khá sĩ diện. Anh ta sợ bị từ chối nên cứ ở thế vừa tấn công, vừa phòng thủ.

Chàng ta muốn dùng hành động để tấn công vào tim bạn mà không cần phải nói 3 chữ đó.

Phản công: Anh ta muốn dùng chiêu "mưa dầm thấm đất" nhưng lại không hề biết "đất" đã bị... thấm lâu rồi. Vì thế, lần sau khi anh ta lại tỏ ra quan tâm tới bạn thì bạn hãy hỏi đùa rằng: "sao anh quan tâm tới em nhiều thế? hay là anh muốn em làm... bạn gái của anh?".

Bạn đã bật đèn xanh như thế rồi thì dù anh ta có giả vờ từ chối đi nữa thì cũng sẽ phải xem xét lại mối quan hệ này và mau chóng đưa ra quyết định thôi.

Lá bài "trong nóng ngoài lạnh"

Biểu hiện: Vào ngày nghỉ, anh ta thường đi đâu đó gần nhà bạn rồi ghé vào chơi, "sẵn tiện" nhờ bạn đi mua chút đồ cho mẹ, cho chị gái, em gái... nói tóm lại, có rất nhiều sự "tình cờ" như vậy.

Nhưng khi gặp nhau trong trường hay trước mặt bạn bè, anh ta lại tỏ ra rất lạnh nhạt, cứ như là không hề có mối quan hệ thân thiết nào với bạn cả.

Lật tẩy: Anh ta là một người cẩn thận và kín đáo, anh ta có tình cảm với bạn và muốn phát triển mối quan hệ này nhưng lại sợ lời ra tiếng vào của thiên hạ.

Anh ta muốn sau khi chinh phục được bạn mới công khai, vì lỡ có thất bại cũng đỡ bị... quê. Mặt khác, cũng có thể anh ta còn đang chơi trò "tình cờ" với một cô gái nào đó trong trường.

Phản công: Với tình trạng này thì bạn hãy đợi dịp chỉ có 2 người và hỏi cho ra nguyên nhân của sự lạnh nhạt đó. Nếu như anh ta vẫn không có lời giải thích hợp lý thì bạn hãy "cấm vận" cả trong trường lẫn sau giờ học.

Nếu anh ta thật sự thích bạn thì sẽ điều chỉnh lại thái độ của mình, còn nếu anh ta tỏ ra không quan tâm gì, thì quá rõ ràng: vẫn còn một người con gái "dự trữ" nào đó thế vào chỗ của bạn.

Lá bài "oan gia nan giải"

Biểu hiện: 2 người cứ như một cặp "oan gia" trong phim tình cảm Hong Kong, suốt ngày đấu võ mồm, gặp là cãi nhau. Không biết kiếp trước bạn có mượn tiền hắn mà... quên trả không mà kiếp này hắn cứ theo ám bạn suốt.

Hình như ban ngày hắn không châm chích bạn thì ban đêm hắn không ngủ được ấy. Nhưng mặt khác, bạn cũng cảm nhận được một sự quan tâm đặc biệt từ hắn.

Lật tẩy: Rõ ràng như những bộ phim mà bạn đã xem, anh ta thực sự thích bạn, nhưng lại không biết phải bày tỏ thế nào, chỉ biết chọc ghẹo bạn, gây sự chú ý của bạn. Đúng thật là nếu hôm nào không chọc ghẹo bạn thì tối đó hắn sẽ không ngủ được đâu.

Phản công: Trong trường hợp này thì bạn tuyệt đối đừng bao giờ hỏi câu: bạn thích tui hả? Vì chắc chắn, hắn sẽ chối phắt và quay ngược lại châm chích vào sự quá tự tin của bạn.

Bạn có thấy trong phim, khi các cô gái bị chọc ghẹo đến tức giận thì sẽ khóc một trận khủng khiếp để sau đó các chàng trai hoảng sợ cực độ và bị các nàng ép cho nói ra 3 chữ đó không? Theo chúng tôi, thì đây là cách tốt nhất, nhưng điều quan trọng là bạn có khóc được không?


(Theo Sinh Viên Việt Nam)

cutemoon41
09-11-2006, 07:14 AM
Ke ke, cái nì thì miễn bàn òi, cái nì phải đợi thêm hai mươi mấy năm sau nữa mới bít dc, bi giờ còn nhỏ , còn ngây thơ, trong trắng lém!:funny:
To bác DCh: trùi, thui, còn cách nào khác ko bác, chứ đi nha sĩ nhỗ răng kiểu này.........á á,ghê muốn chết luôn, đau thấy mồ!

camngot
09-12-2006, 06:56 AM
cái vụ ăn ớt của anh DCH cam chả dám thử tí nào!liếm thử còn chưa dám nữa!:tongue0:
@chị sou:em thấy cái thứ 3"oan gia nan giải"chỉ đúng trong 1 số ít trường hợp thui!:bigsmile: