PDA

View Full Version : Nhớ ...



souxauxi
08-28-2006, 06:45 AM
Nhớ ai ... trông đứng , trông ngồi
Nhớ ai ... như đứng trong nồi nước sôi
Nhớ ai ... lòng cứ bồi hồi
Nhớ ai ... sao nhớ nghĩ hoài không thôi


:flirt:

Guest
08-28-2006, 04:15 PM
Anh và Nỗi Nhớ.

Sáng em rót mật vào ngày
Nụ cười hoá bướm bay đầy không gian
Sáng anh quẩy nhớ lên ngàn
Trồng cây mưa lũ điểm trang cuộc tình

Sáng em khoả lấp buồn anh
Môi ngoan trái chín trên cành rịn sương
Sáng anh ra khỏi đời thường
Hai tay nâng chén hoang đường mà say

Sáng em tóc xỏa làm mây
Để anh làm gió cùng bay bốn trời
Cây mưa đổ trận mưa vui
Anh và nỗi nhớ tạnh rồi lại mưa...

:funny:

souxauxi
08-29-2006, 10:48 AM
Anh đã cho tôi niềm vui,
Và những vần thơ đẹp như ánh sao lấp lánh,
Cảm ơn anh đã cùng tôi song hành,
Trên con đường thơ thật dễ thương !

souxauxi
08-31-2006, 05:48 AM
Nhớ anh...em nhớ thật nhiều....
Nhớ hàm răng đều..nhớ nụ cười tươi
nhớ cái cằm nhọn...nhớ tóc bồng bềnh
nhớ luôn giọng nói nhẹ nhàng
nhớ hơi anh thở
nhớ mùi anh quen...
Ước gì được ôm trong lòng...
Ôm anh thật chặt ...
bên anh trọn đời

Guest
09-01-2006, 09:43 AM
Đơn phương

Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình

Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em , người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đến với người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn

Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường xa bay
Thôi thì em đó tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu

Cầu cho em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều...đơn phương.

souxauxi
09-01-2006, 10:30 AM
Nếu cuộc đời là một giấc chiêm bao
Em mong rằng có ngôi sao bé nhỏ
Sáng soi đường cho anh đến bên em
Để anh biết rằng trái dất này không chỉ có ngày đêm
Mà có một người chờ mong anh hò hẹn
Nếu cuộc đời là những điều không trọn vẹn
Em cầu xin dù chỉ dược một lần
Được gần nhau không một chút phân vân
Không lo sợ tình ta bao trắc trở
Nếu cuộc đời là bao lầm lỡ
Em không tiếc vì bở ngở yêu anh
Mà em chỉ oán trách Trời xanh
Cách chia chi để mộng không thành
Đời lẻ bóng, em âm thầm trọn kiếp

Guest
09-01-2006, 11:30 AM
Cho DCH đổi 1 chút từ tông fa... sang "Son" nhe... Mấy bài thơ trước buồn quá.. Vui 1 tí nhe !

Điều ước của anh

Nếu như trời cho anh điều ước
Anh sẽ ước trên khắp thế gian
Mọi chàng trai Hiepkhidao.com đều không có mắt
Để được nhìn em, dù chỉ một lần....

Hay anh ước họ biến mất hết trái tim?
Để không run rẩy mỗi lần em chớp mắt
Để ngất ngây mỗi khi em cười mỉm
Hay thẫn thờ khi em bước ngang qua...

Cũng có thể anh ước em như ma
Sou - Xấu xí, Sou - lọ lem chẳng ai thèm ngó
Nhưng về với anh em lại đẹp như thể
Chẳng chút bụi trần và như nắng ban mai...

Nhớ nhé em, đừng để bọn con trai
Cướp mất trái tim mà anh đang ở đó
Anh lo lắm vì trời xanh keo kiệt
Giữ mãi cho mình một mơ ước như anh!


:friends: :friends:

souxauxi
09-01-2006, 11:46 AM
Thần giao cách cảm ai ơi !
Trăng kia vẫn đợi không vơi nổi sầu
Giờ hay ta cũng cùng bầu
Thiên duyên tiền định nguyện hầu anh đây.

souxauxi
09-01-2006, 12:01 PM
Em từng ao ước...
..một lần nào đó anh biết...
Nhưng .. sẽ có được gì
Lời tình tự chẳng bao giờ hé mở

Thôi thì như cơn mưa
Ào qua phố
Ngọn đèn thắp chờ anh
...

Guest
09-01-2006, 10:13 PM
Em bước vào
Vội khoan cài cánh cửa
Để trái tim mình thoang thoảng gió đưa..
Cho anh thấy trái tim mình ò a.. có chung nhịp đậm..

Em bước ra,
Hãy để hồn mình lại
Để trong thôi thúc nổi nhớ của kẻ đi xa..
Cho anh thấy em.. Như nổi nhớ mẹ trông quà..

ò ơ...

souxauxi
09-01-2006, 11:04 PM
Lòng ai vương vấn, mỏi mòn
Thương ai cô lẻ ... héo hon tháng ngày
Hỡi người phương ấy có hay
Tình em trăn trở ... đắng cay không ngừng

Nhớ anh ... mắt lệ rưng rưng
Anh nào có biết một khung trời sầu
Mỗi ngày em phải nguyện cầu
Mong anh phương ấy ... nhớ câu ân tình ...

Guest
09-02-2006, 07:31 AM
Em có thấy một mai khi thức dậy
Hai dấu chân tôi để lại trước nhà
Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
Xác hoa vàng nhớ nói hộ dùm ta

....

souxauxi
09-02-2006, 10:33 AM
Điều anh đã không biết
Em dấu trong thơ
những lời yêu chưa hề nói
Cho một người không hề nghĩ đến em
Mỗi lần can đảm mở lại xem
Giật mình
Vì những lời thơ tràn nước mắt

Anh đã không biết điều này
Làm sao anh biết được
Vì Anh còn mê rong ruổi những cuộc tình
Em biết chứ ...làm sao không biết
Nên anh nói em khờ mà nhạy cảm

Nếu anh quay lại phía em
Anh đã thấy những giọt nước mắt
Đã nghe những tiếng thở dài nén chặt
Đã biết xót xa lòng

Nếu thế, chắc đã không như hôm nay
Chúng ta vẫn lặng lẽ đi tìm nhau
Mà không nói...

souxauxi
09-03-2006, 12:55 AM
Nhớ anh hỏng biết để đâu
Cột ngay đầu gối lâu lâu em quì
Nhớ anh hỏng biết để đâu
để trong chiếc nón lâu lâu em kí đầu
Nhớ anh hỏng biêt' để đâu
Dán trên cái trán, lâu lâu em đập tường
Nhớ anh hỏng biêt' để đâu
Để trong cái bóp lâu lâu em moc' tiền (tiêu xài)



:biggrin: :funny:

Guest
09-03-2006, 02:06 AM
Gửi nỗi nhớ thương


Tôi giấu nỗi buồn trong hòn đá

Từng ngày lại từng ngày

Để hôm nay

Hòn đá vỡ và nỗi buồn trải ra lênh láng



Tôi giấu đi những ngày tháng

Những phút giây đã bỏ phí của ngày xưa

Để hôm nay bất ngờ

Tôi nhận ra mình đã mất đi một phần cuộc sống



Tôi giấu những nhớ mong

Vào rất xâu trong hòn đá

Hòn đá nhỏ bé quá

Vỡ tan ra làm nỗi nhớ dâng đầy



Tôi giửi nhớ thương vào bóng tối đêm nay

Để chẳng biết bây giờ xung quanh tôi là nhớ thương hay là bóng tối

Ánh mặt trời chói lọi

Bóng tối đã lùi xa

Bên tôi bây giờ chỉ còn là

Nhớ thương và thương nhớ



Tôi chợt nhận ra mình đã gửi vào bóng tối đêm qua nhiều quá

Những thương yêu

Chiều bâng khuâng nên ngẩn ngơ chiều

Thương nhớ nhiều nên yêu thương nồng cháy



Ở một nơi nào đấy

Em có nhớ về anh?
Anh nhắm mắt lại, và thấy em yêu gửi nỗi nhớ vào biển xanh

Biển cồn cào nổi sóng.


ooo

souxauxi
09-03-2006, 11:22 AM
Nhớ anh ... chẳng biết làm gì
Ngồi đây mơ mộng tình si một mình
Bên em chẳng có bóng hình
Anh thời xa tít ... chỉ mình em thôi

Nhớ anh ... lòng dạ bồi hồi
Năm canh trăn trở ... rối bời tim yêu
Làm sao nói hết bao điều
Trái tim em đập không đều, anh ơi !

Nhớ anh ... nhớ cả một trời !
Thu về mà ngỡ như trời Đông sang
Ngoài kia thấp thoáng lá vàng
Như tình em đó ... muôn vàn xót xa

Nhớ anh ... em lại mở ra
Bài ca anh tặng ... đậm đà yêu thương
Tình anh ... ôi thật dễ thương !
Anh là giòng nhạc vấn vương em hoài ...

souxauxi
09-04-2006, 12:34 AM
Thấy người lấp ló ngoài hiên
Lòng ta hồi hộp, tim ta bồi hồi!


:ohmy:

Guest
09-04-2006, 02:21 AM
Một lần em, một lần anh
Cái vu vơ nhất cũng thành câu thơ
Nửa đời đi ngẩn, về ngơ
Lấy cành hoa dại đặt vờ tay nhau ...



:happytear :happytear

souxauxi
09-05-2006, 06:04 AM
Bàn tay nhỏ, anh đặt cành hoa dại
Nụ tương tư chớm nở thắm môi hồng
Trái tim non trổi nhịp nghe chừng lạ
Đủ để lòng chứa vạn vạn niềm vui.

Guest
09-05-2006, 06:09 AM
Nhỏ ơi !
Bệnh rồi hở nhỏ?
Một nụ hồng ta tặng nhỏ được không?
Tim ta đó..
Sắc son màu hoa đỏ
Nhỏ nhận đi cho ta bớt khổ trong lòng...


:friends: :friends:

souxauxi
09-05-2006, 06:18 AM
Cám ơn!
Nhỏ đỡ nhiều rồi
Nụ hồng đó nhỏ giơ tay đón nhận
Nhưng tim thì ...
Nhỏ xin gởi nơi anh
Khi cần thì nhỏ sẽ xin...
Mong anh cất giữ đừng cho ai nhìn:funny:

souxauxi
09-06-2006, 10:46 AM
Em mơ mong gặp anh
Cùng nắm tay sánh bước
Trên đường rợp bóng cây
Như thuở yêu trong lòng

Nhưng mơ chỉ là mơ
Bóng anh không phai mờ
Mặc hồn em bơ vơ
Trong nổi nhớ đợi chờ

souxauxi
09-07-2006, 06:53 AM
Nhỏ nhớ anh nhưng nhỏ không hề nói
Bởi nói ra sợ anh nghĩ anh ngon (hii)
Nói thế thôi nhưng lòng nhỏ cũng buồn
Nhỏ thì thầm mong anh hiểu cho nhỏ

Nhỏ của anh

:ohmy:








* Nhỏ chạy trước , anh ở lại lãnh đạn , rồi chạy theo nhỏ nha:funny:

souxauxi
09-07-2006, 07:04 AM
Đêm qua nhỏ nằm mơ
Thơ thẩn dưới trăng mờ
Từ phương xa anh đến
Cùng nhỏ họa vần thơ


:funny:

souxauxi
09-07-2006, 09:44 AM
Biết là ảo mộng em vẫn mơ
Mơ đến bên anh thuở mong chờ
Mơ đêm ân ái mùa trăng tỏ
Mơ trong tình ái để dệt thơ ..

souxauxi
09-07-2006, 11:25 PM
Nhớ đi anh, nổi niềm thương dịu vợi
Đêm đang về, đêm gợi vổ tình em
Hãy ngủ đi ... em hát lời ru vội
Cho hồn anh lạc vào cỏi êm đềm

Nhớ đi anh, để ngày mai tỉnh giấc
Trên môi còn đọng hơi ấm môi em
Từ nơi em bao hoa cùng cảnh vật
Dư hương này còn phảng phất trong tim

souxauxi
09-09-2006, 11:00 PM
Sao mà đường đời cứ chênh vênh
Bao điều tìm kiếm cứ bấp bênh
Lá ơi sao lá ngoài sân rụng ?
Tưởng tiếng chân người đã về bên

souxauxi
09-11-2006, 04:14 AM
Lúc dối lòng, em chẳng nhớ anh đâu !
Chỉ là duyên Lão Nguyệt, Tơ se lộn
Thế mà sao tâm tư mình bề bộn
Sợi tình giăng trăm gút rối như vò

Guest
09-11-2006, 05:08 AM
Áo em ngắn hết một thời con gái
Nỗi nhớ em - Anh biết giấu vào đâu ?

???

Guest
09-11-2006, 05:10 AM
Em rõ ràng không có ở đây
Ai đó giống, mà không thể giống
Nhưng tôi vẫn muốn giật mình xúc động
Được thấy em nhiều ở chốn không em

Guest
09-11-2006, 05:15 AM
Muốn sang không bắc được cầu
Trái tim người khác làm đau ngực mình ...

!

Guest
09-11-2006, 05:18 AM
Mưa không to nhưng mưa kéo dài
Nỗi lạnh thấm vào nhân thế
Cầu Ô Thước bao nhiêu nhịp nhỉ
Vợ chồng Ngâu sướt mướt đi về

Trên Thiên Đình cũng lắm đam mê
Cũng say đắm tình yêu và đau khổ
Cũng trừng phạt, cũng cấm ngăn, cách trở
Cũng oan khiên, ngang trái đời thường .

Lên Thiên Đình hay ở nhân gian
Chưa dám chắc nơi đâu là hạnh phúc
Chút hạnh phúc nhỏ nhoi ta có được
Hãy nâng niu như trái chín đầu mùa .

Tôi đi giữa sụt sùi cơn mưa
Nước mắt Ngâu thấm vào người lạnh buốt
Ngàn năm sau và cả ngàn năm trước
Oan trái tình yêu - nỗi u uất khôn cùng !

souxauxi
09-11-2006, 05:25 AM
Em không biết

Ngày mai...
Rồi hiện tại
Nông nổi nào cứ tiếp nối lẩn nhau
Rồi hết những tháng ngày vụng dại
Để lòng buồn nuối tiếc cả về sau

souxauxi
09-11-2006, 05:27 AM
Em khờ khạo

Tầm mắt nhìn quanh quẩn
Nhốt lòng son vào góc tối tù đày
Soi cuộc đời qua đôi dòng đẩm lệ
Thức với tình dằn vặt suốt bao canh

Guest
09-11-2006, 05:29 AM
Tặng thơ nhau hoài, trả một lại vay hai
Thôi thì mình đưa tay nhau nắm lấy...
...
Học chim chóc cứ vừa bay vừa hót
Học dòng sông cứ vừa trôi vừa dào dạt
Học bếp than hồng vưa cháy vừa reo...

souxauxi
09-11-2006, 05:29 AM
Em vậy đó

Còn bao điều để trách
Anh chờ gì không trở gót quay lưng
Tim em đấy, anh lấy dao mà rạch
Giết tình ta cho chết phức một lần

:ohmy:

souxauxi
09-11-2006, 05:32 AM
Đời vắng anh trái tim thành sỏi đá
Không suy tư không vướng ngã tình sầu
Không biết buồn không biết giận không đau
Không nhớ thương không buồn rầu đôi mắt.

Guest
09-11-2006, 05:33 AM
Nửa mưa nửa nắng là em
Nắng thưa mưa nhặt, vườn thêm bùi ngùi
Lòng anh : quả lựu chín mùi
Lắm khi vừa vỡ vừa cười - đó em

Guest
09-11-2006, 05:34 AM
Nỗi buồn vịn chén rượu say
Nhớ thương vịn gió heo may cuối mùa
Dòng sông vịn lấy đôi bờ
Riêng em vịn lấy
hững hờ
đời anh

souxauxi
09-11-2006, 05:34 AM
Đời vắng anh tôi mãi hoài lưu luyến
Ai cùng tôi tâm sự chuyện trăm năm?
Ai cho tôi những giây phút thương thầm?
Ai cùng tôi châm lữa tình trong nến ?...

Guest
09-11-2006, 05:38 AM
Dường như có tiếng trả lời
Dường như đã gặp em rồi, lạ chưa
Ngỡ cầm tay lại là mưa
Lại là gió, lại bất ngờ là giông

souxauxi
09-11-2006, 05:38 AM
Nầy anh hỡi, duyên tình mình cách trở
Mượn thơ sầu em nhắc nhở cùng anh
Chuyện tình ta không được như mộng lành
Cũng chỉ vì ...Em ...

Guest
09-11-2006, 05:38 AM
Như thể cơn mê ám anh - anh nhẩm đọc tên em
Rồi lại cố xoá tên em trong trí nhớ
Bằng cách dại dột này
Anh làm rớm máu trái tim anh...

souxauxi
09-11-2006, 05:41 AM
Anh ơi !

Phải chi cuộc đời chẳng sóng gió bể dâu
Anh và em không phải ưu với sầu
Phải chi con đường mình về hôm đó
Chẳng có cơn mưa ...ướt áo em anh

Guest
09-11-2006, 05:43 AM
Nước mắt con người như từ biển tan ra
Cũng một nỗi đau nên cùng vị mặn
Bão giông hôm đó - đi tìm tĩnh lặng
Biển gầy đi sau những thét gào

souxauxi
09-11-2006, 05:44 AM
Người hỡi!
Người sẽ là duy nhất
Là khúc tình ca không thể thiếu trong cuộc đời
Là con thuyền đưa ta đến bến bờ hạnh phúc''

:ohmy:

(sao giống chơi rượt bắt quá vậy nè)

Guest
09-11-2006, 05:45 AM
Sao đặc trời cao sáng suốt đêm
Sao đêm chung sáng chẳng chia miền
Trời còn có bữa sao quên mọc
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em...

(Tôi đã thua, mà em chẳng thua...)

souxauxi
09-11-2006, 05:46 AM
Chúng mình như hai đứa trẻ con thật dễ thương,
Thích chơi trò chơi cút bắt,
Tìm được nhau ôm nhau thật chặt,
Mỗi lần tìm anh không thấy nước mắt chảy quanh !
:funny:

Guest
09-11-2006, 05:49 AM
Hai chúng mình vẫn chơi trò cút bắt
Đốt câu thơ hành khất
Sẻ chia chút não nùng...

Guest
09-11-2006, 05:50 AM
Cũng như chú nhỏ làm thơ vậy
Nào khác đưa đò cho thế nhân
Rượt nhau mãi.. Tìm hoài không thấy đến
Trên sóng... đâu quyền được mỏi chân ...

souxauxi
09-11-2006, 05:54 AM
Nếu "ước" xin được quay trở lại
Của một ngày nào đó thật thơ ngây
Chỉ biết vui với nét hồn nhiên
Để cả hai cùng chơi trò cút bắt
:biggrin:

souxauxi
09-11-2006, 05:57 AM
Tình mình giờ tựa cánh chim,
Nếu như được ước một điều có thật,
Em chỉ muốn một điều duy nhất,
Được bên anh và cùng anh đi hết con đường !


:funny:


Hài lòng chưa anh ?:funny:

souxauxi
09-11-2006, 06:08 AM
Người hỡi !

Lang thang khắp chốn chợ đời
Mong sao tìm thấy duyên trời ai trao
Nhưng sao phần số lao đao
Tìm hoài hỏng thấy chỉ toàn thương đau!?

Guest
09-11-2006, 06:09 AM
Phải vì cảm chút mong manh
Mà hương rượu nếp ngậm vành trăng non
Với tay qua biển sóng cồn
Xin người nâng cốc trăng suông với tình..

souxauxi
09-11-2006, 06:17 AM
Tâm tư bồn chồn sao chẳng lắng
Ngổn ngang trăm sự mối tơ vò
Nhủ lòng này hãy yên lắng
Để tâm thôi động khi đông về.

souxauxi
09-11-2006, 06:26 AM
Ai ơi !

Xin cho tôi một lần được nói
Tiếng chân tình nhốt chặt nơi tim
Tiếng u uẩn lẫn khuất sau núi
Một lần được cười lòng rộn vui.

souxauxi
09-11-2006, 06:31 AM
Nhớ em bụng đói mắt đỏ lè
Cơm kia bỏ bữa chẳng vì sao
Biết thương biết nhớ mắt môi mờ
Hỏi sao tình mãi cứ lao đao
:funny:




Thơ chọc ghẹo:funny:

Guest
09-11-2006, 06:32 AM
Tâm tư bồn chồn sao chẳng lắng
Ngổn ngang trăm sự mối tơ vò
Nhủ lòng này hãy yên lắng
Để tâm thôi động khi đông về.


Nếu ngày mai mùa Đông có về
Em ra phố nhớ mặc áo ấm
Gió sẽ lạnh mây trời thì lãng đãng
Nắng ngập ngừng không đủ để mây tan

Đường xa quá làm sao anh về được
Những lo toan những vụn vặt cuộc đời
Niềm ao ước như mây trời xa tắp
Có bao giờ níu được gió trùng khơi ?

Trời lạnh khi gió mùa chớm đổi
Bếp lửa hồng có ấm lại niềm vui
Nắng ngoài quê có vàng thêm nỗi nhớ
Ai nằm nghe tiếng lá úa ngậm ngùi ?

Anh sẽ một ngày trời trở lạnh
Một ngày trời đủ rét chỉ mình anh
Đường phố bụi anh không tìm ra lối
Trời quê xa lặng lẽ mảnh trời xanh

souxauxi
09-11-2006, 06:35 AM
Người hỡi ... Cuộc tình lở
Em ước mong gì hơn
Đành khoát lên khổ đau
Người tình xa
Như cánh chim bên trời
Nay dáng xưa về dâu
Tìm nhớ, dạ sầu lây
Tìm quên, tiếng thương gợi về
Tim cháy cơn đau quặn...

souxauxi
09-11-2006, 06:40 AM
Có ai cho tôi một niềm vui
Sống lây sống lất qua một ngày?!
Có ai chia tôi một niềm đau
Sớt san vơi bớt một nổi sầu?!

souxauxi
09-12-2006, 04:27 AM
Hãy hứa với em anh nhé
Tình đó anh dành riêng em
Hãy chứng minh để em xem
Rằng anh chỉ có riêng em

Trong tim anh chỉ bóng hình
Duy nhất chỉ mình em thôi
Cho dù cách trở xa xôi
Không ngăn được tình mình nhé.

souxauxi
09-12-2006, 05:53 AM
Bất chợt chiều nay ...
Em ghi nỗi nhớ vào thuyền giấy
Thả trôi theo dòng nước
Anh có nhận được không?

lif2die
09-12-2006, 08:13 AM
Khi yêu nhau đâu cần nói tiếng yêu
Một ánh mắt, một nụ cười là đủ
Khi xa nhau đâu cần lời từ biệt
Một cái nhìn lạnh nhạt cũng là xa

lif2die
09-12-2006, 08:15 AM
Lúc cố quên là lúc càng nhớ đến
Lúc giận hờn là lòng lại thương yêu
Lúc xua đuổi là tim đang chờ đợi
Lúc lạnh lùng là lúc lòng vấn vương

souxauxi
09-13-2006, 05:23 AM
Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ


Ở hai đầu nỗi nhớ
Có một không gian nào
o chiều dài nỗi nhớ?
Có khoảng mênh mông nào
Sâu thẳm hơn tình thương?

Ở đầu này nỗi nhớ
Anh mơ về bên em
Ngôi sao như xuống thấp
Cho ta gần nhau hơn
Ở đầu kia nỗi nhớ
Nằm đếm tiếng mưa rơi
ược mấy triệu hạt rồi
Mà chưa vơi nỗi nhớ...


Trần Hoài Thu

souxauxi
09-13-2006, 05:37 AM
Em và anh, chỉ là giấc mộng đầy
Vừa gặp gỡ đã vội trao nồng cháy
Chưa nói lời yêu, mà đôi tay giang mãi
Siết chặt nhau, mà lời chẳng nên lời!.

:ohmy:

souxauxi
09-13-2006, 06:50 AM
Ước gì...ta được gặp nhau
an tay nhịp bước thì thào...câu thương
Anh thì không...mãi tình vương
Em thi`...thức trọn đêm trường canh thâu

Guest
09-13-2006, 06:51 AM
Dòng sông một bờ

Có một dòng sông mang tên em,
Dòng sông anh tự đặt
Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.

Có một dòng sông trôi vào lãng quên,
Nước trong như nước mắt
Điều chưa đến mà sao thấy mất?

Có một dòng sông chỉ có một bờ,
Phía bờ kia quay mặt.
Dòng sông anh không qua được bao giờ...

souxauxi
09-13-2006, 07:01 AM
ời đâu phải là dòng sông chảy mãi
Nên tâm tư còn có lắm thác gành
Chẳng thề hẹn, sợ lời vội tiêu tan
Và em cũng ... sợ mềm lòng trang giấy

souxauxi
09-13-2006, 07:04 AM
Đổi tông "Nhớ"

Nhớ anh lắm nhưng chẳng thèm nói nhớ
Bởi nói ra anh sẽ nghĩ anh "OAI"
Đừng có tưởng nhỏ sẽ nhớ anh hoài
Anh không đến nhỏ nhận lời người khác (nhỏ chảnh chút)

Nói thế chứ lòng nhỏ buồn man mác
Bấy lâu nay nhỏ chỉ nhớ anh thôi
Nhỏ vẫn trông về phía ấy xa vời
Nơi có anh để bắt đền anh đó ...

souxauxi
09-14-2006, 11:13 AM
Có những nỗi nhớ
Như cơn sóng rì rào
Rồi cuồn cuộn dâng trào
Tạo thành bão trong tim

Có những nỗi nhớ
Chỉ âm thầm ... lặng lẽ
Nhưng lại vỗ vào tâm
Làm tim ta đau buốt

Guest
09-15-2006, 08:40 AM
Đơn phương

Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình

Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đi tìm người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn

Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì tôi đó em đây
Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu

Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi cứ một chiều tương tư...

Guest
09-15-2006, 08:42 AM
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em

Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

???

souxauxi
09-15-2006, 09:50 AM
Một nữa của tui ơi!

Anh là núi đứng một đời ngóng biển
Một tình yêu chạm đến đỉnh trời
Em là sóng , nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào , xin chớ ngược ra khơi.

souxauxi
09-15-2006, 10:07 AM
Một nữa trong tôi mãi đợi chờ
Nữa hồn tự ngã, nữa bơ vơ
Nữa xưa đã mất như muôn thuở
Một nữa ngu ngơ mãi vật vờ.

souxauxi
09-15-2006, 10:25 AM
Hình bóng anh cứ ẩn hiện vẩn vơ
Em cứ cố tìm hoài mà chẳng thấy
Ở nơi nào anh có nhớ em không
Hay đường xa đã làm mờ nỗi nhớ?!

Guest
09-15-2006, 02:33 PM
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu

!!!

souxauxi
09-15-2006, 05:10 PM
Người hỡi...
Hãy để mặc cho một thói đời
Hai mình mỗi đứa mỗi nơi
Thuyền đi rẽ nhánh về chung bến
Rồi sẽ tương phùng anh với tôi
Hoa nào lại nở bốn mùa
Tình nào trọn vẹn cho vừa dạ nhau

souxauxi
09-15-2006, 05:38 PM
Nếu có thể ... xin một lần được nói
Mãi yêu anh cho đến tận ngàn sau
Nếu có thể ... cùng hạnh phúc bên nhau
Dù phút giây thoáng qua mau bật chợt

souxauxi
09-16-2006, 06:55 AM
Phải vậy không?


Anh trách em sao nỡ lạnh lùng
Nỡ quay đi khi anh đến gần em
Anh giận em sao tạo nên khoản cách
Gần bên nhau mà xa tận vô biên ...

Guest
09-16-2006, 07:18 AM
Không phải của mình, chẳng phải của nhau?
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình?

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã yêu em !
Và có thể trên đời này có thật....

souxauxi
09-16-2006, 07:26 AM
Người yêu tôi. Vâng tôi biết lâu rồi
Nhưng khổ nổi tim tôi băng giá quá
Sợ yêu thương , sợ cả tiếng hẹn hò
Dù bây giờ tình chân thật người cho

Guest
09-17-2006, 03:58 AM
Mảnh thuỷ tinh ánh điện đường soi vào lấp lánh.
Anh cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi.
Một tình yêu ai đó gởi đến người.

Anh reo lên thầm cảm tạ bầu trời.
Chợt ngỡ ngàng nhận ra không phải thế.
Anh... biết bao lần như thế?
Biết bao lần lầm lỡ để xót xa.

souxauxi
09-17-2006, 04:10 AM
Thế là
Anh và tôi như hai vì sao lạc
Cùng khung trời mà chẳng đến gần nhau
Duyên không đặn thôi thì vậy
Hẹn tương phùng ở một kiếp lai sinh

Guest
09-17-2006, 04:16 AM
Đúng rùi !!!!

Em đi đường em - tôi đường tôi !
Đường sinh tử chết ai nấy chịu...

souxauxi
09-17-2006, 04:27 AM
Còn ai hội ngộ ngày mai
Chỉ còn trống vắng những ngày đợi mong
Tình tôi tựa giấc chiêm bao
Đắng cay, cay đắng lòng ta ngậm ngùi.

souxauxi
09-18-2006, 07:54 AM
Nhớ - Thương - Mong - Chờ

Nhớ ... anh lệ chảy hai hàng
Thương ... anh thương lắm, nhưng e ngại nhiều
Mong ... anh như hạn mong mưa
Chờ ... anh cho tới tương phùng mới thôi.

souxauxi
09-21-2006, 08:32 AM
Mỗi khi nghe anh gọi bằng "nhỏ"
Nhịp tim em rối - nhảy tưng bừng
Anh ơi, lời sắc như dao cứa
Chớ thiết tha rời lại dửng dưng.

:ohmy:

souxauxi
09-22-2006, 11:05 PM
tim một quả
tình một mối
si một đời
thơ một cỏi
tưới khắp nơi
người rong chơi
cho sầu tới
hồn chơi vơi
tim rã rời
tàn cuộc chơi
ai mong đợi
tay buông lơi
nhớ một đống

souxauxi
09-24-2006, 04:51 AM
Hồn tôi lạc bến mơ
Chiều mong, tối đợi chờ
Hỏi sao vô duyên cớ
Mình hoài sống trong mơ
Vỡ vụn trong niềm nhớ
Để rồi mãi bơ vơ

souxauxi
09-25-2006, 11:28 AM
Chiều nay chợt nhớ ai rất nhiều
Lòng buồn khó tả vì thương yêu
Sao tình nỡ để mình tha thiết
Đêm chờ , ngày đợi một mình ên.

souxauxi
09-26-2006, 05:17 AM
Nhớ thật nhiều nhưng làm sao nói
Vẫn ầm thầm ngấn lệ những ngày qua
Một lòng mong đợi mùa thu đến
Đông qua để tình kia được xum vầy.

souxauxi
09-28-2006, 05:20 AM
Buồn buồn lang thang chốn ...
Mong tìm vần thơ ai gởi mình
Nhưng mà ... vẫn vắng tanh
Vầng thơ ai hứa ở nơi mô ?
vắng tanh ... lạnh ngắt ... tui tủi thân .

souxauxi
09-28-2006, 05:27 AM
Ai ơi, nhớ ai từng phút giây
Mong ngày hội ngộ , ta tương phùng.

souxauxi
09-28-2006, 05:34 AM
Đừng hỏi

Đừng hỏi vì sao miệng không mở
Bởi mở rồi chỉ lời không vui
Đừng hỏi vì sao tay không viết
Bởi viết chỉ không vui cuộc đời

Đừng hỏi, vì sao môi không cười
Bởi nụ cười héo hắc buồn tênh
Đừng hỏi, vì sao chân không bước
Bởi từng bước từng bước không đành

Đừng hỏi, vì sao lệ hoen mi
Bởi lòng quoặn đau nổi sầu mang
Đừng hỏi, vì sao tâm hờ hửng
Bởi hồn đã mất tự bao giờ.

souxauxi
09-28-2006, 05:45 AM
Ta - Người , hai kẻ ở hai nơi
Gợi thương, biển nhớ hai phương trời.

souxauxi
09-28-2006, 05:49 AM
Lặng lẽ


Một đời tôi mãi đi tìm tôi
Để lòng bối rối lẫn chơi vơi
Tìm đâu nụ cười mãi xa xôi
Chỉ thấy mãnh đời tôi tả tơi
...

souxauxi
09-29-2006, 05:15 AM
Giá như

...

souxauxi
10-04-2006, 07:22 AM
Tự dưng nhớ tới một người
Không sao quên được nụ cười của ai
Nhớ người nhớ lắm ai ơi
Đêm thu quạnh vắng ta ngồi đợi mong.

souxauxi
10-10-2006, 05:40 AM
Riết thành quen tôi đợi
Dù biết là ...
... ngồi đợi một mình.

souxauxi
10-31-2006, 07:29 AM
Kẻ ra đi ... người ngồi đợi
Biết đến bao giờ gặp lại ngừoi xưa?
Khi gặp lại, có được như ngày đó?
hay chỉ ngậm ngùi ... buồn tủi vì ...:sad:

souxauxi
10-31-2006, 07:37 AM
Buồn ... vì người đã ra đi
Bỏ ta ở lại ... sầu bi một mình:sad:

souxauxi
12-14-2006, 09:16 AM
Ngoài kia lá rụng bên thềm
Cho em khắc khoải nổi niềm nhớ ai
Lá Thu xa cội lìa cành
Nhưng tim em vẫn đợi ai nơi này.

Nhớ ai em dệt vần thơ
Gởi ai nổi nhớ thẩn thờ trong mơ
Thương ai chín đợi mười chờ
Tình em vững thạch bên bờ bến xưa!

nhhung
12-15-2006, 07:57 AM
Núi lam là tim tôi.
Nươc biếc là tình người.
Núi lam thì thay đổi.
Nước biết vẫn cứ trôi.
Vẫn hoài thương nhớ núi.
Nên nước lại quy hồi.:laugh:

souxauxi
12-17-2006, 05:44 AM
Nỗi nhớ

Nỗi nhớ dâng đầy nương theo bóng
Không tách rời như nợ chẳng tha
Đợi đêm về tắt bóng trong ta
Nương bóng đêm cho lòng thong thả

Nỗi nhớ còn theo ta một cõi
Giòng sông nào biển cách ngăn đôi
Ta nghe tim từng nhịp đơn côi
Hồn khắc khoải từng ngày hấp hối

Nỗi nhớ vẫn nương nhờ bóng tối
Tưởng như lời trăn trối trên môi
Máu trong ta đã cạn khô rồi
Không thể đến bên em nương náu

Nỗi nhớ trong ta đang cào cấu
Chung quanh ta im lặng bốn bề
Miên man trong cõi vắng hôn mê
Như xót xa tình đời nhân thế

Ta không thể ra ngoài nỗi nhớ
Vẫn trong ta cào cấu không nguôi
Bóng còn đây sao mất một người
Bơ vơ lắng nghe lòng tiếc nuối...

(AT)

Ăn mày
12-17-2006, 06:32 AM
Bài thơ của Sou hay lắm nha!
"Cào cấu" gì đâu ghê quá ha!
Nỗi nhớ trong lòng ai đâu thấy?
Ai "nằm trong nhớ"... sướng... hết la!!!

Ha ha!:lol:

AM

souxauxi
12-17-2006, 06:38 AM
Bài thơ của Sou hay lắm nha!
"Cào cấu" gì đâu ghê quá ha!
Nỗi nhớ trong lòng ai đâu thấy?
Ai "nằm trong nhớ"... sướng... hết la!!!

Ha ha!:lol:

AM


Bác Khất ơi là bác Khất, bài này Sou hỏng có mần, Sou lượm đó :funny:


Hỏi ai lấp ló ngoài kia
Lén xem nổi nhớ của tui dị cà:funny:

Ăn mày
12-17-2006, 06:53 AM
Hà hà... Hôm nay Khất đang trong tâm trạng chơi... vơi nên cũng "chộ" Sou thêm cái nữa đây. À... để xem từ cuối/ chữ cuối của bài Sou viết là gì ha? Ồ... chữ "Cà"... Gớm có ý thơ rồi đây. Nương vận luôn nè:

Cà-lem ăn hổng sợ sâu răng.
Một ổ bánh mỳ nhá băng băng...
Nhớ hồi đi học còn cô bạn
Hay... "dúi" quà ngon... không nói năng...!

AM:lol:

souxauxi
12-17-2006, 07:41 AM
Để Sou thử xem sao nha Bác Khất

Kem Mỳ một nỗi nhớ nhung
Mỳ - Kem hai nỗi nhúng nhơ (nhớ nhung) thuở nào
Khá khen nỗi nhớ hôm nao
Thưởng ai một nụ hôn nồng trên môi


:funny:

souxauxi
12-17-2006, 07:41 AM
Em ngồi đợi anh mỗi buổi chiều
Bâng quơ một nỗi nhớ thương ai
Hỏi ai nơi đó người có hiểu
Một mãnh tình chung nỗi niềm riêng.

Ăn mày
12-17-2006, 10:38 PM
Để Sou thử xem sao nha Bác Khất

Kem Mỳ một nỗi nhớ nhung
Mỳ - Kem hai nỗi nhúng nhơ (nhớ nhung) thuở nào
Khá khen nỗi nhớ hôm nao
Thưởng ai một nụ hôn nồng trên môi


:funny:

À há... MÔI nha! Bắt đầu bằng chữ "môi" kể cũng khá hóc búa nhưng không sao! Khất sẽ lục trong Bị ra các "danh từ, động từ, tính từ thậm chí... giới từ" để làm một bài có chữ đầu tiên là chữ MÔI hầu bà con đây:

Môi em hồng lòng anh say đắm
Mắt em ngời tình thắm uyên ương...
Ngày nào anh cũng nhớ thương
Về người coăn gái quê hương xứ Đào!!!

Tình muốn trao lòng bao e... ngại
Bởi Tim anh đã "dại" một lần..
Giờ bên môi má thật gần,
Anh nghe lòng rộn rân rân... sóng tình...

Muốn thổ lộ lòng mình ra lắm
Nhưng rồi anh chỉ... ngắm em thôi!
Lỡ như thốt tiếng lòng tôi
Sợ em từ chối... bồi hồi... im luôn!!!

(Bác nào đã từng cóa tâm trạng này thì nhanh tay "nhận hàng" nhá!)
:laugh: :no1: :lol:

AM

Ăn mày
12-17-2006, 10:44 PM
Em ngồi đợi anh mỗi buổi chiều
Bâng quơ một nỗi nhớ thương ai
Hỏi ai nơi đó người có hiểu
Một mãnh tình chung nỗi niềm riêng.


Riêng mình anh lang thang phố vắng...
Nhớ em nhiều lòng đắng... Cafe!
Giời se lạnh tiết Đông về
Cho con tim lại ủ ê... thương thầm...

AM

souxauxi
12-22-2006, 09:28 PM
Thả nổi nhớ về trời
Sao gió mang trả lại
Để lòng ta tê tái
Càng nhớ ai ... nhớ ai!

souxauxi
03-18-2007, 07:27 AM
Lệ em rơi bởi vì mong nhớ
Khắc tên ai nơi tận trái tim mình
Mặc phong ba trỗi dậy trong lòng
Tạo thành khối làm tim em khắc khoải (vì nhớ nhung) !

souxauxi
06-23-2007, 10:10 AM
Anh hỏi em có nhớ anh không ?
Em lắc đầu nói là không nhớ
Anh trách em sao cứ hững hờ
Và làm ngơ không nhớ tình anh.

Ăn mày
06-24-2007, 04:45 AM
Nhớ quái gì đâu một nỗi niềm...
Vứt vào Kỷ niệm để mà... quên!
Thương ta Phận bạc truân chuyên thế
Cứ Nhớ, nhớ hoài một niềm riêng...

AM

souxauxi
07-11-2007, 09:16 PM
Nhớ ai ai biêt nhớ ai
Nhớ ai mà cứ cả ngày ngẩn ngơ
Nhớ ai hồn cứ thẫn thờ
Nhớ ai mà dạ cứ chờ cứ mong
Hỏi người có nhớ ta không?
Mà sao ta cứ trông mong bóng người
Vắng ai, ta thiếu nụ cười
Vắng người ta thấy sao đời buồn tênh
Nhớ người nỗi nhớ không tên
Sao lòng mãi nhớ chẵng quên đươc người!
:flirt:

souxauxi
07-13-2007, 03:43 AM
Ngồi đây bổng nhớ đến ai
Nhớ ngày mới biết ôi sao ngại ngùng
Em ngồi đối diện (monitor) thẹn thùng
Nhìn anh (tưởng tượng) say đắm, nụ cười dễ thương

souxauxi
07-24-2007, 11:20 AM
Bất chợt chiều nay có người hỏi
Thoáng vương buồn vội vã bước chân mau
Che dấu kín những nỗi niềm tháng ngày
Nhoẻn miệng cười ... ừ ... tui đang nhớ đó.

thevagrant
07-24-2007, 08:38 PM
Để Sou thử xem sao nha Bác Khất

Kem Mỳ một nỗi nhớ nhung
Mỳ - Kem hai nỗi nhúng nhơ (nhớ nhung) thuở nào
Khá khen nỗi nhớ hôm nao
Thưởng ai một nụ hôn nồng trên môi


:funny:

À há... MÔI nha! Bắt đầu bằng chữ "môi" kể cũng khá hóc búa nhưng không sao! Khất sẽ lục trong Bị ra các "danh từ, động từ, tính từ thậm chí... giới từ" để làm một bài có chữ đầu tiên là chữ MÔI hầu bà con đây:

Môi em hồng lòng anh say đắm
Mắt em ngời tình thắm uyên ương...
Ngày nào anh cũng nhớ thương
Về người coăn gái quê hương xứ Đào!!!

Tình muốn trao lòng bao e... ngại
Bởi Tim anh đã "dại" một lần..
Giờ bên môi má thật gần,
Anh nghe lòng rộn rân rân... sóng tình...

Muốn thổ lộ lòng mình ra lắm
Nhưng rồi anh chỉ... ngắm em thôi!
Lỡ như thốt tiếng lòng tôi
Sợ em từ chối... bồi hồi... im luôn!!!

(Bác nào đã từng cóa tâm trạng này thì nhanh tay "nhận hàng" nhá!)
:laugh: :no1: :lol:

AM


Xin lỗi đã làm đứt mạch thơ của chị nhưng bài này hay quá xá !

souxauxi
07-30-2007, 03:01 AM
Anh có biết

Người ta buồn cháy cả lòng
Nhớ anh nhỏ đứng một mình ngóng trông
Nhưng giả vờ chẳng nhớ nhung
Và rồi thơ thẩn một mình mộng mơ.

Ghét anh ghê lắm anh ơi
Đứng im nhìn nhỏ một mình dệt thơ.

souxauxi
07-30-2007, 03:06 AM
Nhỏ hỏi anh nè:

Sao anh không là anh của ngày xưa
Để anh cùng nhỏ họa thơ khi buồn?

souxauxi
08-04-2007, 08:40 AM
Từ dạo biết anh
Tâm hồn hóa vu vơ
Phút trên mây ... phút theo về nắng gió
Giọt sương rơi nổi nhớ nhẹ nhẹ vương.
:ohmy:

souxauxi
08-30-2007, 09:34 AM
Này người hỡi đôi bờ còn cách trở
Vẫn không ngăn được nỗi nhớ trong ta
Một vần thơ ai cho ta thiết tha
Để trọn đời ta sống trong niềm nhớ !

Ăn mày
09-11-2007, 07:28 AM
Nỗi nhớ về ai nỗi nhớ... khùng!
Nhớ hình, nhớ vẻ, nhớ... lung tung...
Mắt ai trong thế, môi cinh thế!
Lại cả dịu dàng với cảm thông!


AM

claude.huynh
09-15-2007, 11:40 AM
hix! thơ hay wá mà sao ko thấy ghi tên tác giả thì làm sao biết bài nào của a DCH và c Sou sáng tác để ngưỡng mộ bây giờ!:laugh:

souxauxi
01-04-2009, 07:30 AM
Lôi lên nhớ tiếp o:)

Ngày không anh
Phố buồn nên phố vắng
Gió buồn gió hẩm hiu
Trời buồn trời yểu xìu .
Mưa buồn mưa lất phất
Nhỏ hạt âm thầm rơi

Nhưng, sao em
Nổi nhớ cứ tơi bời
Lây lất, hao gầy mong đợi !

souxauxi
01-17-2009, 11:04 PM
Chều nay tôi nhớ một người
Nhớ đôi mắt ấy, nhớ môi ấm nồng
Đứng bên song cửa xa trông
Trong tôi một khối sầu lòng mênh mông

Rưng rưng dòng lệ nhẹ tuông
Sầu sao ngày tháng mãi còn vương mang.

aiki
01-18-2009, 08:29 PM
Sao lại não nùng quá vậy Sou?

Người Tây có 1 câu rất là hay

"Suit l'amour, l'amour fuit,
Fuit l'amour, l'amour suit".

Khg biết dịch ra tiếng Việt làm sao cho nó êm tai nữa! tạm dịch đây, khg biết có ai văn chương hay hơn tui giúp được khg?

theo tình thì tình chạy #-o #-o
chốn tình thì tình theo8-[ 8-[

fourever
01-18-2009, 10:38 PM
Sao lại não nùng quá vậy Sou?

Người Tây có 1 câu rất là hay

"Suit l'amour, l'amour fuit,
Fuit l'amour, l'amour suit".

Khg biết dịch ra tiếng Việt làm sao cho nó êm tai nữa!

Ta?i VN, ngươ`i ta di?ch la`:
Theo ti`nh, ti`nh phơt,
Phơt ti`nh, ti`nh theo!](*,)

souxauxi
01-23-2009, 12:50 AM
Dù biết máu chảy về tim
Nhưng sao ngăn được nỗi niềm nhớ thương
Gần nhau thì thấy vấn vương
Xa nhau thì thấy tình thương dạt dào

Dẫu cho sông cạn, đá mòn
Tình ta xin giữ mãi còn trong tim.

souxauxi
01-23-2009, 01:01 AM
Nỗi nhớ về ai nỗi nhớ... khùng!
Nhớ hình, nhớ vẻ, nhớ... lung tung...
Mắt ai trong thế, môi cinh thế!
Lại cả dịu dàng với cảm thông!


AM

Một nỗi nhớ anh ... nỗi nhớ khùng
Nhớ hình, nhớ bóng ... nhớ lung tung
Nhớ ánh mắt người trao hôm ấy
Trao cả yêu thương lẫn nhớ nhung!

souxauxi
01-23-2009, 01:05 AM
Chú Aiki, anh/chú Fourever

Có theo đâu mà tình chạy
Đâu có chạy nên tình cũng chẳng thèm theo.

(Kết cuộc huề trớt)

souxauxi
02-23-2009, 10:24 AM
Bâng khuâng nhớ ngày đầu gặp gỡ
Gởi lời chào bỡ ngỡ nhìn nhau
Ngỡ là giao ước đã trao
Vòng tay còn đấy cớ sao lại sầu.

souxauxi
02-23-2009, 10:34 AM
Vì sao phải nhớ phải thương
Người dưng nước lã, ai thèm thương ai
Vì sao em nghĩ vẫn vơ
Buồn vui lẫn lộn bao giờ không hay.
#-o

souxauxi
03-23-2009, 11:05 AM
Còn đây
Nỗi nhớ ơ hờ
Nhặt thêm làn gió
Đan lời thơ say
Hắt hiu
Lá rụng bên đời
Hồn ai vàng úa
Như thu chợt về.

souxauxi
03-24-2009, 09:10 AM
Khát khao giọt nhớ đọng môi mềm
Vọng tiếng lòng, lay gọi mãi tên ai
Tình say đắm, dại khờ như không thể
Hững hờ ôm sợi nhớ đẩy vào thương .

souxauxi
04-01-2009, 07:06 AM
Gió nhẹ nhàng mang nỗi nhớ mênh mang
Giật mình chếnh choáng
Giơ tay tìm chỗ vịn
Hồn tím tái
Tim tê dại
lăn lóc mãnh buồn trong góc tối
từ lâu vùi vào quên lãng
bao kiêu xa bị đời dẫm nát
Ký ức hoang tàn
Ngổn ngang niềm đắng.

votinhthuong
04-02-2009, 12:22 AM
Hi Souxauxi,

Đọc những vần thơ bạn viết, VTT bỗng thấy như có sự đồng cảm. Câu văn trau chuốt, gợi nhớ những điều đã đi qua đời mình thật nhẹ nhàng... Ở nơi bạn, mình thấy phảng phất những nỗi buồn.

souxauxi
05-22-2009, 08:13 AM
Người ta nói :
Nỗi nhớ mong manh và ngắn ngủi
Khi chia tay nỗi nhớ đứt làm đôi
Quá ngắn, ta không thể dùng dây buộc
Gom hết những kỷ niệm hai người

Và nỗi nhớ thật là kỳ lạ
Để rồi ta chẳng hiểu là chi .

souxauxi
06-06-2009, 09:05 AM
Có khi nào anh lại nhớ đến em
Đừng để bóng em mờ trong tiềm thức
Bởi ta không thể đổi trời thành đất
Mà chỉ một tình yêu gầy yếu mong manh.

Có khi nào anh lại nhớ đến em
Sợi chỉ se duyên chưa xong đã đứt
Bài thơ tình chưa xong câu kết
Ta hẹn đón nhau mà vẫn mãi tìm.

souxauxi
06-20-2009, 09:33 AM
Nỗi nhớ từ đâu chợt ùa về
Người ơi lên tiếng, hững hờ chi
Bâng khuâng lại đến một niềm nhớ
Thổn thức ta đây lặng lẽ chờ.

chithanh
08-08-2009, 08:55 PM
Vì sao em phải ra đi
Vì sao ta phải chia li đôi đường
Anh hùng giữa chốn tình trường
Chỉ như con chó lạc đường mà thôi
Anh nhớ em, huyết lệ tuôn rơi
Anh nhớ em, nửa đêm vỗ gối
Anh nhớ em, lòng đau như cắt
Anh nhớ em, nước mắt đầm đìa
Thân này dẫu phải chia li
Lòng này chẳng thể tách lìa được đâu

\:d/

souxauxi
08-10-2009, 08:57 PM
Ừ thôi thương quẩn nhớ quanh
Loay hoay tìm kiếm mình ta tự tình
Tình mình cút bắt bóng hình
Mãi tìm hình bóng cuộc tình chơi vơi
Mỏi chân sỏi đá cuộc đời
Đôi chân mỏi mệt suốt đời đợi ai.

souxauxi
08-15-2009, 02:24 AM
Chiều nay
Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Anh có nhận được không ?


(mượn Nỗi Nhớ - Quỳnh Lệ)

chithanh
08-15-2009, 07:00 AM
Một mình anh trên bến vắng xa xăm
Chầm chậm bước dưới hoàng hôn nhung nhớ
Sông cuộn sóng như cõi lòng trở gió
Biết lúc này em đang ở bên ai?

souxauxi
08-26-2009, 08:35 AM
Em dệt thơ buồn để nhớ nhau
Dệt từng kỷ niệm giữ nguyên màu
Biết rằng thơ dệt anh không đọc
Cho lệ thêm tràn trong mắt sâu.

Có hiểu cho em một cõi lòng
Ôm tình một bóng mãi chờ mong
Nhớ anh khắc đậm trong tâm trí
Xơ xác lòng đau phận má hồng.

souxauxi
09-23-2010, 02:53 AM
testing
#-o