PDA

View Full Version : Quyển sách bí ẩn



Belly
08-27-2006, 11:28 PM
Có anh sinh viên thích tìm hiểu về các hiện tượng ma quái vì không tin có ma. Một hôm anh bị lạc vào một góc phố âm u, vắng vẻ,mọi thứ ở đây trông rất lạ, như là anh chưa hề tới bao giờ. Bỗng nhiên bên đường có một hiệu sách loe loét ánh đèn còn đang mở cửa, nổi máu tò mò, anh đi đến và hỏi chủ tiệm sách:
_Ở đây là đâu vậy, thưa ông?
_Là một con đường bình thường thôi. Anh đến đây để tìm sách phải không?
_Vâng ạ, tôi muốn tìm một quyển giải thích về các hiện tượng ma quái. Đã đi bao nhiêu tiệm rồi mà chưa thấy quyển gì hay, ông ạ........
Ông già bán sách vội ngắt lời:
_Đúng là nó rồi, từ khi giữ quyển sách này đến giờ, ta đã biết là sẽ chủ nhân của nó đã đến.
Rồi ông già bước vào tiệm, bắc thang lấy một quyển sách màu đen, không đề tên. Ông nói:
_Quyển này trị giá năm triệu, không bớt!
Vốn có sẵn tiền ba mẹ dưới quê gửi lên, chàng sinh viên làm liều:
_Vâng, ông cứ cho cháu quyển ấy đi ạ
_Được, nhưng phải hứa một điều là không được mở trang cuối ra xem đấy, nếu không sẽ bị một hậu quả khôn lường- Ông già nói vẻ bí ẩn.
Anh thanh niên trao tiền, lần mò một hồi mới ra được khỏi con đường đó, khi về đến nhà, anh thanh niên đọc một trang, hai trang, ba trang............ Tuy rất hồi hộp nhưng ko thể mở trang cuối ra
Đến khi ngủ, lòng tò mò cứ thao thức anh, bắt anh phải xem trang cuối. Ngày một, ngày hai, đến ngày thứ ba thì anh chịu hết nổi, bèn mở trang cuối ra xem.
Hỡi ôi, khi anh vừa xem trang cuối xong thì phù bọt mép ra, chết ngay.:ohmy:
Sự thực là : Trang cuối của quyển sách chỉ đề một dòng chữ:" Giá: Hai mươi lăm đồng"...........................:confused:

Guest
08-27-2006, 11:48 PM
Có anh sinh viên thích tìm hiểu về các hiện tượng ma quái vì không tin có ma. Một hôm anh bị lạc vào một góc phố âm u, vắng vẻ,mọi thứ ở đây trông rất lạ, như là anh chưa hề tới bao giờ. Bỗng nhiên bên đường có một hiệu sách loe loét ánh đèn còn đang mở cửa, nổi máu tò mò, anh đi đến và hỏi chủ tiệm sách:
_Ở đây là đâu vậy, thưa ông?
_Là một con đường bình thường thôi. Anh đến đây để tìm sách phải không?
_Vâng ạ, tôi muốn tìm một quyển giải thích về các hiện tượng ma quái. Đã đi bao nhiêu tiệm rồi mà chưa thấy quyển gì hay, ông ạ........
Ông già bán sách vội ngắt lời:
_Đúng là nó rồi, từ khi giữ quyển sách này đến giờ, ta đã biết là sẽ chủ nhân của nó đã đến.
Rồi ông già bước vào tiệm, bắc thang lấy một quyển sách màu đen, không đề tên. Ông nói:
_Quyển này trị giá năm triệu, không bớt!
Vốn có sẵn tiền ba mẹ dưới quê gửi lên, chàng sinh viên làm liều:
_Vâng, ông cứ cho cháu quyển ấy đi ạ
_Được, nhưng phải hứa một điều là không được mở trang cuối ra xem đấy, nếu không sẽ bị một hậu quả khôn lường- Ông già nói vẻ bí ẩn.
Anh thanh niên trao tiền, lần mò một hồi mới ra được khỏi con đường đó, khi về đến nhà, anh thanh niên đọc một trang, hai trang, ba trang............ Tuy rất hồi hộp nhưng ko thể mở trang cuối ra
Đến khi ngủ, lòng tò mò cứ thao thức anh, bắt anh phải xem trang cuối. Ngày một, ngày hai, đến ngày thứ ba thì anh chịu hết nổi, bèn mở trang cuối ra xem.
Hỡi ôi, khi anh vừa xem trang cuối xong thì phù bọt mép ra, chết ngay.:ohmy:
Sự thực là : Trang cuối của quyển sách chỉ đề một dòng chữ:" Giá: Hai mươi lăm đồng"...........................:confused:


Chuyện nầy Belly chắc xem trong cuốn phim "Thai Ghost" chuyện phim ma của xứ Thái và cuốn sách gì gì đó phải không?..

Mà cái nầy là chuyện vui hay là một bài học trên đời nhỉ?, nói thật hình như nó có cả 2...

Thân mến:friends: :friends:

psi_ops2001
08-28-2006, 08:25 AM
:lol: :lol: :lol: truyện vui quá ! rút kinh nghiệm thôi

Belly
08-28-2006, 08:37 AM
Em cũng ko nhớ nữa ạ :funny: Thú thật em chưa từng xem film đó bao giờ :bravo: