PDA

View Full Version : Nhờ THÔNG DỊCH VIÊN DCH?



Guest
08-20-2006, 02:39 AM
Đêm hôm qua gần 10 giờ tối tui đang ngồi đọc báo trong nhà thì có 1 ông cảnh sát to con gõ cửa, ông ấy hỏi tôi có phài là người Việt Nam không?... và biết tiếng Anh không? A rè you cờ Viẹtnam mí?.... YEH YEH !!!

Tui hỏi: WHY?...

Ồng nói thì mặc ổng nói... Tui ra dấu thì mặc tui ! mạnh ai nấy hiểu..

Nói chung qua lại thì ông muốn nhờ tui sang nhà một người Việt Nam hàng xóm mới dọn đến, cô ấy được chồng bảo lảnh từ Việt Nam sang các đây 6 tháng, khi đến thì ông chồng không có ở nhà (chắc đang ở bót cảnh sát vì tội bạo hành, hành hung vợ), Ông cảnh sát kiêu tui làm ơn ghi lại và dịch gấp cho ổng biết những gì cô nầy nói vì thứ 7 không thể tìm một thông dịch Việt Nam vào lúc nầy, mà cảnh sát cần gấp để biết tình trạng cô gái bị đánh đập thế nào để có thể giài quyết mọi chuyệm êm đẹp ngay trong đêm nay !

Dưới đây là bản báo cáo hành hạ thân xác của Nguyễn Thị Lép, do cảnh sát John Adamson phỏng vấn, viết lại bằng tiếng Việt của DCH:

- Chồng tui hăm doạ đánh thấy mẹ tui nhiều lần.

- Nhưng hôm nay ổng ra tay đánh tui thấy bà nội luôn .

- Mổi ngày, tui làm bánh bò, bánh da lợn cho ổng .

- Tối ngày, tui chỉ biêt coi phim Tàu .

- Ổng nói tui là con ngựa trời .

- Mổi ngày, tui đem (I disagree) đi đánh bài ăn tiền với một đám ngựa cái trong xóm

- Ổng cấm tui đem mấy con quỉ sứ đó về nhà.

- Chồng tui tưởng ổng ngon lắm !

- Bạn của ổng là một đám đầu trâu mặt ngựa

- Mổi ngày họ sách cái đít không tới nhà tui ăn, uống, đánh đàn guita và địch tùm lum !

- Tui dái (vái) ổng ra đường bị xe hàng đụng ổng gảy cổ, cái đầu lăn xuống lề đường hai con mắt còn chớp chớp .

- Ổng giận và đánh tui .


Và đây là bảnh tiếng Anh do tui dịch, các bạn thấy hay không?, diển đàn ta có nhiều anh chị em biết rất nhiều và thông thạo các ngôn ngử, Anh - Đức - Pháp v.v.. Vui lòng xem lại dùm DCH nhe !

Đây là bảnh tiếng Anh tui dịch từ nguyên bảng tiếng Việt sang không sai 1 chữ:

- My husband threats hit see my mother so many times

- But today he out hand hit me see my grandmother

- Everyday, I make cow cakes, pig skin cakes for him

- Day and night, I only know how to watch ship movies

- He said "I am sky horse"

- Everyday, I bring I disagree go hit cards eat money with a bunch of female horses in the neighborhood

- He forbids me to bring those female ghosts home no more

- Because they have too many stories and like say ugly people different

- My husband thinks he is delicious!

- His friends are a bunch of buffalo heads and horse faces

- Everyday they bring their empty asses to my house eat, drink, play guitar and fart everywhere

- I testicle him go out the street and the truck run over break his head roll to the walk side with the eyes still blinking

- He angry and hit me

Khekhekhke !:friends: :friends:

Các bác thông cảm có gì đừng la em !:drinks:

psi_ops2001
08-20-2006, 05:56 AM
bên nước ngoài nhiều chuyện vui thật ! :bigsmile:

Ăn mày
08-20-2006, 06:06 AM
:happytear :happytear :happytear
John Adamson quả này về đau đầu là cái chắc! Chắc hắn nghĩ thằng chồng của cô ả là... Phù Thủy cũng nên!!!

DCH ơi! Khất đưa Anh lên "phỏng vấn" lần này là đúng lắm rồi! Đừng trách Khất này "tuyệt tình đoạn nghĩa" nhá! Há há:lol::lol::lol:

Thân ái!

AM