PDA

View Full Version : 11 điều đàn ông không hiểu phụ nữ



souxauxi
08-15-2006, 11:15 PM
Thế giới đàn ông thường than rằng không hiểu phụ nữ mà 11 điều dưới đây là những ví dụ. Bạn thử ngẫm nghĩ xem sao.

1. Nếu bạn gửi mẩu tin này đến các bạn trai, họ sẽ thề đấy không phải là sự thật, nếu không, họ bảo "phụ nữ là chúa rắc rối".

2. Nếu bạn có những hành vi đối xử tốt với anh ta, anh ta bảo bạn đang để ý anh ta. Còn ngược lại anh ta bảo "cô ấy kiêu ngạo".

3. Nếu bạn tranh luận với anh ta, anh ta bảo bạn cứng đầu. Nếu bạn im lặng, anh ta bảo bạn không biết động não.

4. Nếu bạn thông minh hơn anh ta, anh ta sẽ bị mất mặt. Còn nếu anh ta thông minh hơn bạn, anh ta bảo mình vĩ đại.

5. Nếu bạn không yêu anh ta, anh ta tiếp tục đeo đuổi bạn. Nếu bạn yêu anh ta, anh ta có thể bỏ rơi bạn.

6. Nếu bạn kể khó khăn cho anh ta nghe, anh ta bảo bạn là người rắc rối, nếu không bạn là người không thật lòng.

7. Nếu bạn trách móc anh ta, anh ta bảo bạn giống bảo mẫu. Còn anh ta trách móc bạn thì cho rằng đang quan tâm đến bạn.

8. Nếu bạn không giữ lời, anh ta bảo bạn không đáng tin cậy. Nếu anh ta không giữ lời, anh ta sẽ có lý do chính đáng.

9. Nếu bạn ăn mặc hở hang, anh ta bảo bạn không đàng hoàng. Nếu anh ta hút thuốc, anh ta là người sành điệu.

10. Nếu bạn làm bài thi tốt hoặc làm ăn tấn tới thì anh ta bảo bạn gặp may mắn. Nếu anh ta làm tốt là do anh ta thông minh.

11. Nếu bạn làm tổn thương anh ta, anh ta bảo bạn tàn nhẫn. Nếu anh ta làm bạn tổn thương, anh ta bảo bạn là người quá nhạy cảm.


(Đọc báo)

Guest
08-16-2006, 12:40 AM
Tui có thể sai, anh có thể sai, bạn có thể sai, Bác Zen có thể sai, Hungkid3 có thể, Aiki, Lion of Aikido, Bác Khất v.v.. có thể sai hết. Nhưng dân số đàn ông trên thế giới không thể nào tất cả cùng sai khi nói về phụ nữ qua kho tàng ngạn ngữ của họ:

-Gió thay đổi chiều mỗi ngày, người Phụ nữ thì thay đổi mỗi giâỵ
[Tục ngữ Tây Ban Nha]

-Nơi nào có người Phụ nữ đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dại ngao ngán.
[Tục Ngữ Hungary]

- Ai có thể cai trị được một người Phụ nữ cho tốt thì người ấy có thể cai trị được một nước.
[Ngạn ngữ Áo]

- Danh tướng ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người Phụ nữ ốm yếu nhỏ bé.
[Danh nhân Napoleon và ngạn ngữ Pháp]

-Có một cách khen tặng người Phụ nữ là cho cô ta biết bạn là bạn không hiểu gì về co ta, cố ấy và phụ nữ là những triết nhân.
[Ngạn ngữ Hy Lạp]

-Không có người Phụ nữ nào mà không thích nghe người khác nói xấu kẻ thù của mình hơn là nói tốt cho chồng mình.
[Tục ngữ Liên Xô]

-Người Phụ nữ đẹp là thiên đàng của cặp mắt, mà là địa ngục của tâm hồn mọi đàn ông.
[Tục ngữ Ý]

-Lòng người Phụ nữ là một biển thẳm, mà đáy biển còn có thể dò được, nhưng lòng dạ Phụ nữ thì không.
[Ngạn ngữ Đức]

-Phụ nữ rất thích tiết kiệm... Trong sự hoang phí của họ
[Tục ngữ Anh]

-Tranh đấu để chống lại trái tim của người Phụ nữ khó khăn không thua gì uống hết một biển nước
[Tục ngữ Malaysia]

- Người ta càng nói mình hiểu về đàn mà thì mình chính là thằng ngu ngơ nhất thế gian, đàn bà mà hiểu giống thì như lấy cây tăm chống lại Hy Mả Lạp Sơn."
[Tục ngữ Tây Tạng]

Trên đời có ba thứ nguy hiểm nhất:
-Rượu ngon làm ta mất trí.
-Tiền nhiều thì làm ta bất chính.
-Vợ đẹp thì làm ta đau khổ nhiều nhất.

Vì:
-Rượu ngon khiến ta thích uống.
-Tiền nhiều thường làm mờ át lương trị
-Vợ đẹp thường hay phản bộị
Do đó tốt nhất là nên mất cả ba.
[Ngạn ngữ Trung Hoa]

Đàn bà... Đàn bà là những niềm đau.. làm tim ta rĩ máu..
[Nhạc Việt Nam]


DCH.:friends: :friends:

souxauxi
08-16-2006, 12:53 AM
Đàn bà... Đàn bà là những niềm đau.. làm tim ta rĩ máu..
[Nhạc Việt Nam]




Vậy mà đàn ông cứ luôn muốn yêu đàn bà.



Chọc DCH rồi:funny:

Guest
08-16-2006, 01:01 AM
Gửi người phụ nữ

Hỡi người phụ nữ,

nếu có nghìn đàn ông yêu em

em có biết trong nghìn người ấy,

có Raxun Gamzatốp nữa mà.

***

Còn nếu như chỉ có,

trăm đàn ông yêu em, em hãy nhớ trong số trăm người đó,

Nhất định Razxun Gamzatốp có tên.

***

Còn nếu như yêu em.

àn ông chỉ còn một chục,

thì Raxun Gamzatốp,

đứng thứ bảy hay tám trong hàng.

***

Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,

tôi xin thề - người đó không ai khác,

ngoài Raxun Gamzatốp, em ơi.

***

Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,

không ai yêu em nữa,

thì có nghĩa ở một nơi nào đó.

trên núi cao, Gamzatốp chết rồi...

Rasyl Gamsatop (Nga)

Đoàn Minh Tuấn dịch

Lion of aikido
08-17-2006, 08:50 AM
Xin tiếp lời Anh DCH đến "của quý" HKD là cho dù tất cả những người đàn ông trên thế gian này mà bạn có thể cho là ko chung tình hoặc là tất cả những người đàn ông ở nơi đâu mà ko chung thủy với bạn đi nửa ,Nhưng tui xin hứa với các bạn là tất cả đàn ông trên HKD này đều chung tình và chung thủy đó :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:


Em xin có chúc lời thơ dựa trên bài viết của anh DCH nhờ các AKI,HùngKID,ZEN,Bác Khất và các Anh EM trên HKD xem có phải khi yêu 1 người phụ nử đẹp thì Anh em mình yêu như vậy ko


Hảy cho tôi 1 ngăn 1 ngăn nhỏ
1 ngăn nhỏ trong triệu ngăn trái tim em
Hảy cho tôi tình yêu tình yêu nhỏ
Tôi xin làm! cỏ rác lòng em
1000 người yêu em trong đó có tôi
Và 10 người yêu em trong đó còn tôi
và 2 người yêu emmmmmmm
người kia rồi sẻ ra đi ,còn tôi thì ở lại
Và những lúc trên đời khi em cảm thấy cô đơn nhất
Thì còn tôi là người sẻ mãi chờ đợi em


Hehe nhờ anh DCH mà lâu lâu hứng làm 1 bài thơ cho anh em ,có gì sai hay ko đúng xin bà con bỏ qua ,cụng cái nào
:drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:

Thân

souxauxi
08-17-2006, 08:55 AM
ANH CÓ BIẾT

Anh ngồi đấy mà chừng xa xôi quá
Mắt môi kia sao nghe bỗng không gần
Nụ cười kia, tuy mãi vẫn thấy thân
Nhưng sau đó , cả một trời gian dối

souxauxi
08-17-2006, 08:59 AM
Xin tiếp lời Anh DCH đến "của quý" HKD là cho dù tất cả những người đàn ông trên thế gian này mà bạn có thể cho là ko chung tình hoặc là tất cả những người đàn ông ở nơi đâu mà ko chung thủy với bạn đi nửa ,Nhưng tui xin hứa với các bạn là tất cả đàn ông trên HKD này đều chung tình và chung thủy đó :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:


Em xin có chúc lời thơ dựa trên bài viết của anh DCH nhờ các AKI,HùngKID,ZEN,Bác Khất và các Anh EM trên HKD xem có phải khi yêu 1 người phụ nử đẹp thì Anh em mình yêu như vậy ko


Hảy cho tôi 1 ngăn 1 ngăn nhỏ
1 ngăn nhỏ trong triệu ngăn trái tim em
Hảy cho tôi tình yêu tình yêu nhỏ
Tôi xin làm! cỏ rác lòng em
1000 người yêu em trong đó có tôi
Và 10 người yêu em trong đó còn tôi
và 2 người yêu emmmmmmm
người kia rồi sẻ ra đi ,còn tôi thì ở lại
Và những lúc trên đời khi em cảm thấy cô đơn nhất
Thì còn tôi là người sẻ mãi chờ đợi em


Hehe nhờ anh DCH mà lâu lâu hứng làm 1 bài thơ cho anh em ,có gì sai hay ko đúng xin bà con bỏ qua ,cụng cái nào
:drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:

Thân


Lion,



Bài thơ của Lion dễ thương lắm.

Ăn mày
08-17-2006, 09:22 AM
...Em xin có chúc lời thơ dựa trên bài viết của anh DCH nhờ các AKI,HùngKID,ZEN,Bác Khất và các Anh EM trên HKD xem có phải khi yêu 1 người phụ nử đẹp thì Anh em mình yêu như vậy ko...

Chú Sư tử rất là khéo "vẽ":
Lôi Khất vào... vui vẻ đội hình:lol:
Lời Thơ Sư tử rất... Tình!!!
Nghe như lời hát bên mình bao đêm...

Hùng "dê", Kid, Aiki, Zen, Khất...
Đều hiểu người "duy nhất của mình"
Chứ không dám... "hiểu linh tinh"
Lỡ mà "Bả" hóa... Trằn Tinh thêm phiền!!!

Mười một lẽ giản đơn hiểu lắm
Nhưng làm như "hỏng hiểu hết trơn":lol:
Cho Giang Sơn sớm vui an,
Thêm Hòa Bình giữa Thế Gian ngập tràn.:friends:

Đừng nghi ngại Đàn Ông "dốt nát"
Chẳng qua là muốn... "mát lòng ai"
Cho nên khéo giả quên hoài
Những là thói tật của "Người bên ta"!!!:happytear

Ha ha ha!!! Các "của quý" đâu ra mà "trùm chăn" Khất đây nè! Chứ Anh Em trong này không ai To Gan như Khất đâu nhá!:lol:

Thân chúc ACE vui nổ trời!

AM

Lion of aikido
08-17-2006, 11:14 PM
:no1: :no1: thơ hay lắm Bác Khất ơi chỉ có anh em HKD chúng ta mới có tài làm thơ thôi đúng ko Bác


@ souxausi :hehe tại nhờ bài post của Anh DCH nên có hứng làm bài thơ vậy thôi chứ mình chẳng biết tí gì về thơ ca cả

Chúc bà con luôn vui
Thân

Guest
08-19-2006, 02:40 AM
ANH CÓ BIẾT

Anh ngồi đấy mà chừng xa xôi quá
Mắt môi kia sao nghe bỗng không gần
Nụ cười kia, tuy mãi vẫn thấy thân
Nhưng sau đó , cả một trời gian dối



Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Để Undo những gì đã xảy ra
Ngay cả những lập trình viên quốc tế
Còn có thể mắc lỗi nữa là...

Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Một lần, chỉ đúng một lần thôi.
Anh sẽ Debug những lỗi lầm đáng ghét
Em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi.

Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Thì khi này anh đã ở bên em
Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
Những con Virus đang tràn ngập trái tim.

Nhưng anh không thể ấn Ctrl+Z
Trong phần mềm có tên gọi là tình yêu
Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
Và tất nhiên anh chưa muốn em xa.

Hãy hiểu cho lòng anh em nhé
Và xin em, hãy rộng mở lòng em

VNNET.com

souxauxi
08-19-2006, 05:27 AM
Bóng hình anh ẩn hiện vẩn vơ
Em thử cố tìm hoài mà không thấy
Ở nơi nào anh có nhớ em không
Hay đường xa đã làm mờ nỗi nhớ

Bình minh lên không bừng sáng mùa đông
Em lang thang tìm lại một tấm lòng
Tim thổn thức giữa ngày dài tê buốt
Gọi tên anh trong khúc nhạc dạo buồn