PDA

View Full Version : Phần Giới Thiệu của DCH dịch.



Guest
08-02-2006, 04:04 AM
Amen !! nam mô !!! Đây là lần thứ 3 DCH dịch nó... Dịch xong lại thấy nó quái đản quá, xé làm lại, càng dịch thấy nó càng kì cục, xin các anh chị em thẳng tay trừng trị, sửa đổi dùm DCH.

Dịch rất nhiều nhưng chưa bao giờ như lần này.. Có cảm tưởng như mình là 1 cậu học trò đangđứng trước 1 nhóm dịch giả quốc tế đầy kinh nghiệm...

Thân mến.:friends: :friends: .


PHẦN GIỚI THIỆU:
QUYỂN SÁCH NÀY TỐT CHO VIỆC GÌ?

Hiệp Khí Đạo là một môn nghệ thuật lạ thường, với nguyên lý hằn sâu giửa Võ thuật và Triết học. Không giống các môn võ thuật khác, Hiệp Khí Đạo được tiếng là không hề phụ thuộc vào hình dạng thể xác con người trong cách dùng các đòn thế, hoàn toàn độc lập với kỹ thuật của từng cá nhân. Bởi vậy, đòn thế và kỹ thuật Hiệp Khí Đạo rất đổi danh tiếng, sự nổi tiếng không thể diễn tả được này đã làm cho Hiệp Khí Đạo trở nên lôi cuốn, đồng thời cũng chính nó làm cho những người bắt đầu nhập môn cảm thấy khó khăn để thấu hiểu.

Tôi thấy rằng sự cố gắng tập luyện Hiệp Khí Đạo từ sách vở gần như là bất khả, không chỉ vì lý do là những tác giả của các cuốn sách Hiệp Khí Đạo không biết cách viết, hoặc các hình ảnh không được mạch lạc rõ ràng, nhưng chỉ vì đối với Hiệp Khí Đạo, những gì bạn thấy thường không là những gì bạn được nhận.

Sự năng động trong Hiệp Khí Đạo thường không được rành mạch hoặc nhận định rõ ràng ngoại trừ bạn đã thật sự biết mình muốn và đi tìm điều gì nơi nó. Nguyên lý của Hiệp Khí Đạo chính là sự tập hợp của xúc giác, hiểu biết về yếu tố thiên nhiên, vật lý, năng lực và cách xử lý tình huống. Để thấm nhuần được những nguyên lý trên, bạn phải tập trải kinh nghiệm của chính bản thân mình, các cảm giác, tâm trí - thường đi theo tuần tự như vậy. Bạn phải học nó qua sự liên hệ trực tiếp. Sự diễn tả không thể nào làm cho bạn thỏa đáng.

Nếu nói như vậy, tại sao chúng ta phải viết về Hiệp Khí Đạo? Mục đích của quyển sách này không chỉ dùng để mô tả về kỹ thuật Hiệp Khí Đạo, nhưng cố gắng trong hướng dẫn sự chú ý của bạn, như một môn sinh mới chập chững nhập môn, đến với các yếu tố bên trong của sự cảm xúc đầy hương vị của các kinh nghiệm Hiệp Khí Đạo.

Bằng cách biết được những gì mình đi tìm, bạn có thể để sự chú tâm của mình vào các nguyên lý bên trong của nghệ thuật Hiệp Khí Đạo. Thường các môn võ thuật dạy bạn từ bên ngoài vào. Có nghĩa là các đòn thế được luyện tập một cách bên ngoài và người võ sinh luyện tập những đòn thế đó liên tiếp không ngừng nghỉ, thường là hàng năm, nếu họ kéo dài sự tập luyện thuần nhuyễn, họ mới có thể hiểu được khiá cạch bên trong của môn võ thuật.

Cũng chính vì Hiệp Khí Đạo đặt nặng quá nhiều kinh nghiệm bên trong để chúng ta có thể lần lược thao tác đúng cách, ta thấy như là ích lợi hơn khi học nó từ phiá bên trong lần lượt ra đến bên ngoài. Nó 1 cách khác, nếu bạn có thể tập luyện bằng cách tìm hiểu sự đặc trưng của "hương vị" bên trong của nguyên lý Hiệp Khí Đạo học để cảm nhận và tái thử nghiệm hương vị của nó khi cần thiết - Bạn có thể "làm chủ" được nguyên lý của Hiệp Khí Đạo. Các nguyên lý ấy sẽ tạo dáng một cách tự nhiên, không cần phải cố gắng nhiều, nó sẽ tự xuất hiện ra một cách nhẹ nhàng thuân thả.

Mục đích của quyển sách nầy là chỉ bạn đến với nguyên lý Hiệp Khí Đạo, cho bạn cảm giác nó có "hương vị" thế nào, cung cấp một bảng chỉ đường để bạn có thể nhận thức và tìm thấy được các nguyên lý trong việc tập luyện. Quyển sách rất tiện lợi cho những người đã từng và đang tập luyện môn Hiệp Khí Đạo, tối thiểu là đã quen thuộc với các khái niệm căn bản, nguyên lý, và kỹ thuật Hiệp Khí Đạo.

Ghi chú về phần giới tính: Một sự hiển nhiên, Hiệp Khí Đạo có thể tập luyện bởi cả 2 giới tính (Nam và nữ) với sự hữu hiệu ngang nhau. Giới tính được ám chỉ trong quyển sách này là nam giới, nhưng được áp dụng đồng điều cho cả hai giới.

Nếu mục đích của quyển sách này là cung cấp hàng loạt bảng hướng dẩn về nguyên lý bên trong của Hiệp Khí Đạo, nó có thể diễn tả được đầy đủ một cách ý nghĩa hay không? Tôi nghĩ rằng có, nhưng chỉ khi nào chính bạn cộng thêm vào kinh nghiệm cá nhân của riêng bạn vào.

Các nguyên lý được trình bày nơi đây được ghi nhận từ quá trình tập luyện Hiệp Khí Đạo của riêng tôi, từ những người bạn đồng môn đã từng chia sẽ kinh nghiệm, và cả những đồ đệ của tôi, thường không danh không tánh, từng tham gia vào những thử nghiệm đôi lúc bất thường và kỳ lạ của tôi.

Với mục đích học hỏi vị giác bên trong của nguyên lý Hiệp Khí Đạo, tôi xin được chia nó ra thành từng phần như sau:

Kết nối

Hoà hợp

Thăng bằng và trọng tâm

Sự uyển chuyển

Khoảng cách thích hợp (ma ai)

Khí

Atemi

Với các nhìn của tôi, những nguyên lý trên chính là hạt nhân của những kinh nghiệm Hiệp Khí Đạo. Tất cả các đề tài còn lại cũng rất là quan trọng, tuy nhiên các nguyên lý trên rõ ràng đã xây dựng nên nền tảng của phần còn lại. Tôi hy vọng rằng, bằng cách bắt đầu nơi đây, bạn sẽ khám phá ra những phần chính tối quan trọng để hướng dẫn bạn vuợt qua những mê lộ của các mâu thuẩn qua việc học tập, giảng daỵ, mà bạn sẽ gặp phải trên hành trình của mình.