PDA

View Full Version : ADAM và EVA, ai hơn ai???



GauTUTAM
07-21-2006, 03:02 AM
Khác biệt giữa Adam và Eva.

Họ là đại diện cho hai phái trên thế giới vốn không thể tách rời. Họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng sống, cùng yêu thương. Nhưng ở họ vẫn có những khác biệt cơ bản nhiều khi thú vị.

- Ấn bản thứ nhất lúc nào cũng có những sơ sót (các Adam), ấn bản thứ 2 là lấy hết những kinh nghiệm đã qua, hợp nhất với những tân tiến tốt nhất tạo nên, đó chính là các Eva.

- Cùng nhìn vào bức tranh, các Adam có thể thấy một bức tranh nhưng các Eva sẽ hiểu đó là bức tranh của một cả gia đình, vì hình ảnh của Eva gồm có chồng, con, mái ấm. Ấy là vì đàn ông có dư khả năng định hướng, họ thường quan tâm tới thành quả. Còn phụ nữ thường mơ duy nhất về hình ảnh người chồng hay những đứa con trong tương lai.

- Đàn ông muốn đạt được thành tích đề ra. Nếu phải mua bán gì, họ sẽ mua đúng thứ mình cần. Phụ nữ thì khác. Họ phải "nhân tiện" mua nào tăm, nào gia vị, sữa tắm, và quần áo cho cả nhà, gọi là quan xuyên, đa?m đang.

- Ai cũng bảo đàn ông tiêu tiền rất giỏi. Thực tế, đàn ông và đàn bà mỗi người tiêu tiền một kiểu nhưng mức độ thì chẳng ai kém ai, Adam thường tiêu cho mình, Eva thường tiêu cho kẻ khác, chồng con, ba mẹ, ba mẹ chồng v.v...

- Tiền là thứ bảo đảm với đàn ông nhưng phụ nữ cho nó chỉ là thứ thể hiện tình yêu và hạnh phúc.

- Đàn ông mua một chiếc áo khoác và mặc tới khi hỏng khóa, bạc màu. Đàn bà mua tới vài chiếc, mặc và để dành, có khi không mặc lại cho đi. Nhưng em mặc đẹp vì ai có bao giờ anh hỏi?

- Phụ nữ có thể sống nghèo và tiết kiệm một chút. Nhưng đàn ông thì chán nản khi phải ăn tiêu dè xẻn, dù họ chẳng có nhiều tiền. Ấy là do đàn ông luôn có sự cạnh tranh, còn chị em thì muốn chia sẻ.

- Đàn ông kiếm được nhiều tiền hơn vợ, tự cho mình quyền quyết định mọi việc. Đàn bà kiếm được nhiều tiền vẫn muốn có sự đồng ý của chồng khi chi tiêu. Vì thế, khi tiêu một món tiền lớn, đàn ông tự quyết, còn phụ nữ phải bàn bạc thống nhất cả nhà.

- Đàn ông trúng quả, họ cho đó là sự thông minh; khi mất tiền, họ cho đó là sự may rủi. Phụ nữ kiếm được tiền, họ tin là đang được phù hộ; khi mất tiền, họ tự dằn vặt mình sao dại thế.

- Đa số đàn ông khôn ngoan đưa tiền cho vợ giữ (tất nhiên, vẫn có quỹ đen). Theo họ, như thế cả hai vợ chồng, nhất là người đàn ông an tâm không lo thất thoát lớn.

- Còn đàn bà, giữ đồng tiền nào là chắc đồng tiền ấy. Đây là cách họ thể hiện sự gắn bó và trách nhiệm với gia đình, để đẩy lùi cảm giác mình "ăn bám".

Đã đến giờ G, lúc phản công chị em ơi.

aiki
07-21-2006, 01:43 PM
Khác biệt giữ Adam và Eva (2)


Ấn bản đầu của Eva còn tệ hơn Adam nữa mấy bạn ạ:



-Cùng nhìn vào bức tranh, các Adam có thấy một ''túp lều lý tưởng'' trong khi Eva thì mơ thấy lâu đài quyền quí.

-Nhìn vào Eva, đàn ông chỉ thấy vẻ đẹp của thiên nhiên : eo biển đài loan, nuí đồi vĩ đại, thung lũng suối mơ, trong khi phụ nữ khi nhìn Adam thì chỉ thấy ''bảo đảm xã hội''.

-Adam thường tiêu cho mình vì muốn để dành tiền cho Eva, Eva thường tiêu cho kẻ khác. Anh tiêu tiền ít, có bao giờ em hỏi tại sao??

-Đàn ông lòng thương vô bờ bến, tình yêu chia xẻ khắp nơi, trong khi Eva lúc nào cũng muốn dành riêng cho mình.

-Đàn ông lúc nào cũng chiều và hiểu vợ, mua xe cho vợ chọn mầu, cần thứ gì thì nhờ vợ mua sắm dùm cho thỏa mãn tính shopping.

Vì thượng đế thấy rõ sự khác biệt giữa Adam và Eva wá nên mới làm ra phiếm Eva 2 cho công bằng lại chút xíu ....


Phản công không có dễ vậy đâu mấy của quí ơi ...:lol: :lol: :iwink: :iwink:

beginer
07-21-2006, 09:37 PM
:bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
Anh aiki hay quá!