PDA

View Full Version : POST DÀNH CÁC KHOA HỌC GIA CỦA HKD.COM



Guest
07-15-2006, 01:39 AM
Với phong cách đi xa về hay "nói phét", tui xin gởi cái nầy...

Đây là tư liệu khoa học về một nguyên tố mới được thêm vào "bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học":

1. Tên nguyên tố: Con Gái (Còn gọi là "đàn bà" ở một số khoa học gia khó tính)

2. Ký hiệu: Gi (Girl)

3. Khối lượng nguyên tử:

Thường nặng 44kg. Các đồng vị khác có khối lượng chênh lệch từ 38kg 250kg cũng đã được tìm ra và phân loại.

4. Phạm vi tồn tại:

Có một số lượng lớn ở tất cả các thành phố, miền quê, miền núi vùng sâu vùng xa và thậm chí ở cả những chỗ mà người ta không muốn có sự hiện diện của chúng.

5. Tính chất vật lý:

* Thường có hình tròn trịa. Sôi và đông lạnh, phừng lửa không dự báo. Tan chảy khi được đối xử đúng mức.
* Bề mặt được bao phủ bởi lớp màng có màu cũng như các chất hoá học bí hiểm, đỏ ở môi, xanh ở mắt, hồng ở má.
* Sôi không cần ngoại lực tác động và đóng băng không cần nguyên nhân. Có những lúc bùng lửa đều đặn theo chu kỳ.

6. Tính chất hóa học:

Hoạt tính cao, không ổn định. Chịu sức hút của vàng, bạc và bạch kim. Có thể hấp thụ năng lượng thực phẩm lớn. Có thể bị đổi mầu khi đứng cạnh các vật mẫu "nổi" hơn. Có thể tự động phát nổ mà không có dấu hiệu cảnh báo và tiếng nổ chỉ tắt đi sau nhiều ngày.

7. Sử dụng:

* Là chất xúc tác mạnh cho sự phân tán tài sản.
* Làm vật trang trí gây ấn tượng mạnh, đặc biệt trong xe hơi thể thao và rạp chiếu bóng.
* Có thể trở thành một phương tiện hữu ích giúp ta nghỉ ngơi thư giãn nhưng cũng có thể là nhân tố gây căng thẳng, nói chung là phải tuỳ vào chủng loại.

Tests:

* Loài kiểu mẫu sẽ chuyển sang màu đỏ khi bị phát hiện trong trạng thái "Không hài lòng".
* Đa số sẽ chuyển sang màu xanh khi bị xếp dưới một loài có tính năng trội hơn. Lúc đó nó sẽ tìm mọi cách giết chết đối thủ bằng bất cứ giá nào.

Sự nguy hiểm:

* Cực kỳ nguy hiểm nếu người sở hữu nó không có kinh nghiệm. Các thiết bị điện tử trong tay nó thậm chí có thể biến thành những quả bom.
* Phải rất thận trọng, tuyệt đối cẩn thận vì chuyện không ngờ có thể cung cấp cho ta thêm 1 nguyên tố nửa, tuy nhỏ nhưng nhưng có thể đau khổ cà đời trai.

(Sưu tầm từ NET).


Thân mến.:drinks: :drinks: :drinks:

Lion of aikido
07-15-2006, 02:41 AM
:razz: :razz: :razz: :razz: :no1: :no1:

Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn :no1: :no1:

vậy xin hỏi Anh DCH có cách nào gôm gọn các chất hóa học này tập trung tại 1 chổ để thí nghiêm được ko anh .Và làm sao để ngăn sự phát triển của các chất hóa hoc này được .Xin chỉ giáo :friends: :friends:

Mến Anh nhiều

Zen
07-15-2006, 03:11 AM
các "của quý" đọc kĩ nghen, sưu tầm từ NET chứ hông fải từ ZEN đâu àh :dry: :dry: :dry:
Anyway, chào mừng anh DCH đã trở về với sát cánh cùng anh em trong cuộc "thánh chiến" này. Vừa mới trở lại anh DCH đã tặng các "của quý" 1 quả bom tấn rùi :lol: :lol: :lol:

Nofuss
07-17-2006, 08:58 PM
:no1: :no1: :no1: Ha ha ha Vậy mà cha nội DCH nói cũng được, fục à nhe, hôm nào anh DCH về Việt nam, nhớ ghé tui mình đi nhậu để nói chuyện dóc chơi nhe.

Trong mấy cái pót cái này là Nofuss khoái nhất, Anh DCH cho Nofuss lấy bảng quyền để in ra dụ mấy con ghệ nó coi, cho nó lé con mắt luôn.

Thân.

amianegypt
07-17-2006, 10:34 PM
bác DCH này mới về là đã chọc rồi, vậy có nguyên tố nào có tên con trai không hả bác
To nofuss: cho dù nofuss lấy bản quyền in ra nhiều nhưng chắc gì đã dụ được các bạn gái chứ con gái bây giờ không khờ như trước cho anh dụ đâu coi chừng mình lại bị đó :ihmm: :ihmm:

Yo
07-17-2006, 10:52 PM
Uhm cô bé đến từ Ai Cập nói đúng đó , chính tui đây bị GK với hội của quý HDK lừa gạt nè :happytear Khổ thân trai 12 bến nước quá :laugh:

Gia_Khue
07-18-2006, 01:09 AM
Oái, đồng chí Yo, GK lừa gạt đồng chí hồi nào đâu?
Dạo này GK thấy đồng chí Yo hay chĩa mũi kiếm về GK lắm à nha. Bjờ đồng chí Yo muốn sao đây? Không chọc được sư tử đai trắng nên vô chọc GK hả?

Zen
07-18-2006, 01:15 AM
khẹc khẹc sư tử nào đai trắng vậy anh Yo :lol: :lol: :lol:

noface
07-18-2006, 10:22 PM
Sắp có chiến sự xảy ra nữa rùi, chị GK ui, làm cho tới bến luôn đi chị, ủng hộ chị :friends:

Guest
07-18-2006, 11:09 PM
Đừng lo Bác Zen !!! Tui đọc trên NET có nói là trong 100% thành viên online để bỏ tài liệu trên NET, có đến 75% là nam giới !!!! 12% là dân gay nên số còn lại là phụ nữ...
Ý DCH muốn nói là hầu hết bài vở trong NET hầu hết tác giả là của phái đàn ông mình... mấy chị, mấy cô muốn tìm tài liệu để tấn công chúng ta... Như là chuyện mò kim dưới sông Sài Gòn... Chúng ta cứ yêu đời, yêu người và yêu em... thoải mái đi... Không có cái gì để mấy chị phản pháo đâu bác !
Hehehe ! Cám ơn Chúa cho con sinh ra làm kiếp đàn ông. Amen !

Thân:friends: :friends: :friends:

Ăn mày
07-18-2006, 11:16 PM
Hề hề... Bác DCH cóa chắc không? Khất này là "thương" Anh-Em-Ta lắm à nha nếu không Khất chỉ gởi PM cho một vài "nường" trong này đảm bảo Liền Ông chúng ta tha hồ mà cụp cả "tứ chi" đó! Đường link của Nữ Giới phải khẳng định là... nhiều chứ không ít đâu "ông cao-bồi Melbourne" ạ! Ha ha...
Hôm nay có chuyện gì vui quá xá hay sao mà vô THƯ GIÃN rải bài thế này?
Chúc Anh Hùng luôn vui vẻ nha!

AM

aikihoasen
07-19-2006, 02:28 AM
Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
Bỏ thêm một ký ớt bằm
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
Nước mắt cá sấu tám xô
Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
Nêm thêm chín chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
......................................
Bổng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên nó: E-va
Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".

Zen
07-19-2006, 03:04 AM
bài thơ này đã được post ở topic "Tặng các của quý" rùi anh aikihoasen...
Thân