PDA

View Full Version : Aikido - hữu duyên??



Amateur_aikidoka
07-14-2006, 10:02 AM
Ngày ....

Lần đầu tiên bước vào 1 võ đường Aikido, mọi cái đều mới mẻ, tâm trạng tò mò muốn tìm hiểu và thử sức với một môn võ đạo mới mà từ lâu, qua sách báo, tranh ảnh và nhất là nhưng đoạn phóng sự ngắn trên truyền hình. Những bước di chuyển thoăn thoắt, những đòn đánh thật đẹp mắt, những cú ngã... Một câu hỏi đặt ra với cu cậu lúc ấy: Tài thật họ làm thế nào mà đối phương chỉa sau vao động tác đã nằm gọn dưới đất vậy?


....năm 1997.
Một lần đi học qua đường Lê Duẩn, bất chợt nhìn thấy một cái biển ghi một dòng chữ mà đã bao lâu nay mình cất công tìm kiếm ở HN mà ko thể nào tìm ra : " Tuyển sinh Aikido". Cảm thấy sung sướng dã man, cái mong muốn bấy lâu có cơ thành sự thật. Thằng cu phi xe lên vỉa, chui vào ngôi nhà có biển hiệu May và cũng là nơi đặt cái biển quảng cáo ở trên, rồi hỏi han, rồi ghi tên đăng ký, rồi đóng tiền tháng đầu, tiền mua đồ tập... tất cả chỉ diễn ra trong vòng có hơn chục phút. Thằng bé hân hoan đạp xe về nhà, trong đầu chỉ tưởng tượng và mong sao cho đến buổi tập đầu tiên...

... buổi tập đầu tiên
háo hức, sung sương, xen lẫn hồi hộp bao trùm lấy thăng bé khi bước từng bước chân lên cầu thang dẫn đến phòng tập (Nhà văn hóa quận HK), những phút hồi hộp chờ thầy đến... Rốt cuộc một xô nước dội từ đầu đến chân. Thầy thông báo đây là lớp Vĩnh xuân nhu quyền chứ ko phải Aikido. Cảm giác bị lừa phải xua mai mới tạm biết đi và thay vào đó là suy nghĩ, ừ thì tập cho biết.

...một năm sau, hình như nó hết duyên với Vĩnh xuân, việc tập tành phải bỏ dở giữa chừng vì thời gian dành cho việc học, nhưng có cái gì đó đã nhóm lên trong lòng nó, tình yêu võ thuật chăng???

...thời gian trôi đi, cuộc sống thay đổi nhiều, hắn có mặt ở một miền đất xa lạ và cũng chính tại nơi đây hắn bắt đầu những cú Ukemi đầu tiên, những bước Taishabaki lẫm chẫm. Aikido thực sự làm hắn bị mê hoặc, những giờ tập đem lại cho hắn cái cảm giác tự do một cách kỳ lạ, mọi điều nhỏ nhặt của cuộc sống dường như biến đi hết, chỉ còn lại mong muốn duy nhất: Hòa nhập. Mỗi khi giờ tập kết thúc, hắn lại cảm thấy thật tiếc và ước gì nó keo dài thêm một chút để hắn có thể thử lại những động tác còn lỗi. Những lúc lo lắng nhiều hắn chi mong sao được lên Tatami, được lăn, được té thậm chí được làm Uke ko cũng được. Cảm giác thật lạ chưa từng có... cảm ơn Aikido!!!

aiki
07-14-2006, 06:32 PM
Đúng là hữu duyên! đọc mà cứ tưởng chuyện xi nê vậy đó!

Guest
07-15-2006, 12:33 AM
Đúng là hữu duyên! đọc mà cứ tưởng chuyện xi nê vậy đó!

Tui thì đọc thấy cảm động và tình cảm như truyện của QUỲNH GIAO...

Cảm nhận thật sự của người viết.. sẽ làm cho người đọc cảm giác sự thật, như bạn đã viết...

Thân mến:friends: :friends:

thevagrant
07-16-2006, 05:26 AM
Truyện hay lắm, phải có tình yêu Aikido sâu đậm mới viết được !!!

Amateur_aikidoka
07-19-2006, 08:33 AM
Truyện hay lắm, phải có tình yêu Aikido sâu đậm mới viết được !!!

Cảm ơn các bác đã quá bộ ngó qua, em đinh dùng cái này viêt cảm nhận sau mỗi buổi tập cũng là để lưu lại một cái gì đấy.

Thứ 3 Ngày...

17h45 buổi tập bắt đầu, 17h30 lên đên nơi đã thấy mấy đứa cùng lớp loay hoay xếp thảm. Trời nóng như điên, 31 độ lận, của đáng tội cái phòng tập nó lại nằm tít trên tầng trên cùng. Tầm cuối giờ chiều, chẳng khác gì chui vô lò bát quái. Màn khởi động vẫn như mọi khi, mình mải nhìn ông thầy mà quên mất đổi tay khởi động đến lúc gần xong mới nhớ ra bụng chột dạ, hôm nay mà lại có NIKKIO thì teo. Cũng may cả buổi chỉ tập kỹ thuật túm vai từ sau, lần lượt Ikkiu Omote/Ura, Irimi rồi kỹ thuật quỳ. Đến đòn Irimi loay hoay mãi chẳng thể nào đánh ra hồn cả, cứ chui khỏi tay Uke la bi tắc, mất sức dã man, tay thì mỏi nhừ. Ông thầy chạy ra coi bảo đúng rồi cứ làm tiếp mà sao làm mãi vẫn cứ tắc. Tức hộc máu.
Hôm nay tập mệt dã man, cứ sau mỗi lần ông thầy dừng để sửa sai hay chỉ đòn mới lại thấy thằng bé thở hồng hộc. Đến gần cuối đánh cùng một con bé to vật vã, cao cỡ 1m90 nặng chắc gần tạ, đánh quì Ikkiu mà mỗi lần chui ra được thì gần như bò dưới đất, ngẩng lên nhìn Uke thấy nó cũng bê bết ko hơn gì mình. Hết giờ, đầu óc vẫn lơ mơ cái Irimi chưa ra sao.
Về đến nhà mở mấy Video ra coi, tự dưng nghĩ ra, đứng ra giữa nhà quay đi quay lại (Thì ra lúc tập quay nhầm bên, đáng ra sang trái thì mình lại chui như đánh Ikkiu) Thằng bạn đi học về mở của trông thấy buông một câu: Hôm nay mát dây hả mày.!!!:oops: :oops:

Amateur_aikidoka
01-12-2007, 04:30 PM
12.1.07

Có ai đã từng có cảm giác như mình ko nhỉ....

Buổi tập diễn ra như thường lệ, sau màn khởi động, lộn vài vòng thì bắt dầu tập kỹ thuật. Đánh Randori khi quỳ mệt muốn đứt hơi, phần vì di chuyển quỳ vẫn chưa quen phần vì mình cũng ko có thời gian đi tập nhiều. Trong dầu vừa đánh vừa luẩn quẩn lời giải thích của thầy: Taisabaki cũng giống như bước đi bình thường, rất tự nhiên và sẽ tự nhiên nếu ta ko cử động chân mà thay vào đó là di chuyển trọng tâm. Nghĩ mãi mà vẫn ko ra....

...Đòn Irimi Ura trực tiếp (ko biết mình có nhớ đúng tên ko nữa). Trước giờ tập đòn này lúc nào cũng lỗi, cảm giác dùng lực cánh tay qua nhiều. Tập với 1 chú vóc dáng tương đương mình mà sao thấy nó đánh nuột thế; tất nhiên rồi, nó tập lâu hơn mình tận 2 năm cơ mà. Đang nghĩ mãi ko ra, dầu óc lơ mơ lại hơi bực mình vì cứ tập được 1 teo lại dừng nghe ông thầy giả thích, tự nhiên ông thầy đánh chậm lại cánh tay đón Katatetori dang rông ra tay còn lại đưa cùi chỏ vào cằm Uke cùng lúc với bước Taisabaki, trong dầu thằng bé mới nảy ra....
Thử 1 lần ...OK lần nữa cũng OK, với Uke khác cũng OK. Mỗi lần Uke vào đòn cảm giác di chuyển thật nhẹ nhàng, cánh tay hoàn toàn thả lỏng, cứ quay đi rồi quay lại, lâng lâng như bay vậy, sướng hết biết... Có ai có cảm giác như mình ko nhỉ???:smile:

aiki
01-13-2007, 07:16 AM
Mừng AA mới "khám phá" ra cái cảm tưởng đó! :smile: :smile: Với thời gian AA sẽ còn có những cảm giác như vậy nữa!:smile: :smile: Khi đưa cùi chỏ vào cầm thì phản ứng tự nhiên của Uke là sẽ né và như vậy Nage đã lấy ưu thế rồi!:laugh: Tiếp tục đi ...

tieutot
01-13-2007, 09:15 AM
Nhớ laị lúc mình mới tập đòn Irimi nage cũng vậy đó. Đánh tốn sức quá trời mà Uke vẫn tỉnh bơ khộng té (mình xui học chung với 1 nhóm đã từng học Teawkondo, Karatedo và võ cổ truyền nên ai cũng đánh cương cả, không chịu hợp tác tự té đâu), còn mình mà đánh Uke té được thì hôm sau thế nào cũng bị mắng vốn "maỳ đánh tau sưng hết cả cổ rồi nè". Tập cả tháng trời mà vẫn không ăn thua gì.....nản quá chừng. Một lần đang cố gạt cổ cho Uke té bổng HLV nhắc: "áp dụng menuchi ikkyoundo". Theo phản xạ xoay cổ tay, nâng cánh tay lên thì thấy đầu Uke ngữa ra sau và té một cách nhẹ nhàng mà mình thì không phaỉ tốn sức gì hết. Đã quá thử laị 1 lần nửa rồi một lần nửa kết quả Uke vẫn té dù đã cố để cưởng laị. Cảm giác lúc đó sướng không thể tả được.

Amateur_aikidoka
01-15-2007, 05:54 PM
Nhớ laị lúc mình mới tập đòn Irimi nage cũng vậy đó. Đánh tốn sức quá trời mà Uke vẫn tỉnh bơ khộng té (mình xui học chung với 1 nhóm đã từng học Teawkondo, Karatedo và võ cổ truyền nên ai cũng đánh cương cả, không chịu hợp tác tự té đâu), còn mình mà đánh Uke té được thì hôm sau thế nào cũng bị mắng vốn "maỳ đánh tau sưng hết cả cổ rồi nè". Tập cả tháng trời mà vẫn không ăn thua gì.....nản quá chừng. Một lần đang cố gạt cổ cho Uke té bổng HLV nhắc: "áp dụng menuchi ikkyoundo". Theo phản xạ xoay cổ tay, nâng cánh tay lên thì thấy đầu Uke ngữa ra sau và té một cách nhẹ nhàng mà mình thì không phaỉ tốn sức gì hết. Đã quá thử laị 1 lần nửa rồi một lần nửa kết quả Uke vẫn té dù đã cố để cưởng laị. Cảm giác lúc đó sướng không thể tả được.


Cách của bác tieutot cũng là 1 mẹo nhưng chi áp dụng được với Uke có chiều cao tương đương thôi. Em mà cứ áp dụng cách đấy với UKe cao khoảng 1m90 thì nó chả té gì cả mà chỉ lùi lại sau. Đánh mãi mới thấy lỗi của mình là quá chú ý đến cánh tay giữ đầu Uke còn cánh tay kia để chết, nên quay taishabaki rất khó khăn mà đến khi thực hiện kỹ thuật ném thì lại càng khó. Sau này sửa được ko để cánh tay kia chết nữa mà dùng để dẫn UKe thì thấy quay tốt hơn, kể cả với Uke cao 2m....he he

URECA
03-31-2007, 09:35 AM
Tôi là người không có duyên với Aikido. Lần đầu tôi học là một trung tâm ở Q1sau chừng gần một năm thì tôi nghỉ vì chán nản do không tiến bộ. Khi ở Q9 mở lớp tôi có đi học lại nhưng cũng gần được một năm lại nghỉ vì lớp không có học viên. Sau đó tôi lên Q3 học được đúng ba ngày thỉ phải nghỉ vì bị bệnh tôi đã có dịp được anh Hung kid hưỡng dẫn, anh hưỡng dẫn rất tận tình khác hẳn những nơi tôi đã học. Sau đó tôi khỏe lại nhưng lại chán không học nữa vì nhà xa (nhà tôi ở Q9). Hiện giờ tôi rất muốn đi học lại nhưng Q9 chưa có nơi nào dạy. Tôi theo dõi diễn đàn từ ngày còn ở bên "võ thuật" cho đến khi có "hiepkhidao.com". Nhưng vì kiến thức hạn chế nên không tham gia bình luận cũng như đăng kí thành viên. Tôi chỉ có mấy lời tâm sự cùng mọi người và mong muốn Q9 cũng có lớp dạy Aikido.:smile:

hagakure
03-31-2007, 11:31 AM
Anh ureca đi tập lại đi & đừng chán nản như lần đầu nhé - Có tâm và có nhẫn nại thì sẽ hữu duyên thôi anh . :smile: :smile: :smile:

Amateur_aikidoka
04-25-2008, 11:45 AM
Hà nội... một chiều mát mẻ...

Trước tiên em phải cảm ơn bác GHHA đã tạo điều kiện cho em có buổi off cá nhân rất bổ ích, cá nhân em học được rất nhiều đặc biệt là từ những chỉ dẫn của bác...

7h tối có mặt tại phòng tập, thằng cha chỉ dám đứng ngoài nhìn phần vì chưa rõ quy định của clb thế nào, phần vì hẹn bác GHHA từ 6h30 nhưng mãi nửa tiếng sau mới có mặt. Thôi đành đứng ngòai xem lớp khởi động. Lớp có tất cả 6 người + 2 HLV là 8. Sau màn khởi động cơ bản đển màn ukemi thì bác GHHA chay ra cửa hỏi han:

AA nhớ mang máng:
- Anh,.. cậu có phải trên Internet ko?
- Dạ vâng ạ
- Có mang đồ tập ko?
- Có ạ
- Thế sao ko thay đồ vào tập cùng đi
- Dạ tại em ko biết thủ tục CLB mình thế nào
- Ôi có gì đâu.

AA lật đật vào thay đồ vừa lúc AA khởi động sơ qua xong là đến màn ukemi qua ngựa. Liều lên thử phát.
1 Ngựa thấp... ko sao, có điều chưa quen lắm vì cũng lâu chưa ukemi như thế
2 Ngựa thấp... bắt đầu thấy lọang choạng, tiếp đất ko ngon cho lắm
2 Ngựa cao........................hự ự.........................nguyên cái lưng đập xuống thảm, tức thở mất 1 phút......thôi em xin, chay sang tập với mấy em gái đai trắng đang bay qua 1 ngựa thấp. Qua được nhưng vẫn bị bác gì nhắc vì lúc bật ko chụm chân. Vụ này nói chung là em vẫn hãi.

Đòn đầu tiên, em quên tên rồi..
Đòn thứ 2: Kokyo Ho
Đòn thứ 3: Aihanmi iriminage Ura
Đòn thứ 4: Aihanmi Kotegashi
(Hị hị, sai tên đừng kười iem)

Cảm ơn bác GHHA đã "chiều" mà quăng em mấy phát Kotegashi, lâu lắm rồi em mới được (bị) quăng sướng thế...hế hế...

aiki
04-25-2008, 01:55 PM
Thế là AA có dịp gặp mặt GHHA rồi! vui nhỉ? đi dạo 1 vòng mấy CLB tập rồi lên kể chuyện đi!:laugh: :laugh: :laugh:

Amateur_aikidoka
05-15-2008, 10:59 AM
Như em đã hứa, có chút thời gian la em lượn qua mấy clb xem hy vọng la thông tin được với các bác nhất là các bác ở nước ngoài về Aikido HN, tuy nhiên điều kiện kỹ thuật ko cho phép nên em chỉ có mấy đoạn video quay bằng di động. Khi nào sắm được máy xịn, cam đoan với các bác là sẽ có phim nét để xem. Thôi em ko dài dòng nữa, tap trung vào chuyên môn thôi...

1. Aikido Hà Nội - Nhà văn hóa 10-10 buổi tập: t2 - t6 từ (0 bít) đến 21h
Chỗ này đang quay dở thì bị vợ gọi về nên em ko quay được hết. Lúc em đến thì là đang khởi động. Lớp này chia làm 2, một bên chủ yếu toàn thấy Hakama chắc là trình cao, bên kia la đai trắng, bên đai trắng lại chia làm 2, con trai tập riêng còn mấy cô con gái lại tập chung với nhau, ko biết là do tự phát hay câu lạc bộ quy định như thế (vì lý do tế nhị gì đó).
Mà khởi động ko có gì đặc biệt, sau màn khởi động là đến Ukemi:
http://www.youtube.com/watch?v=wjwS_OtB4Zs
Sau đấy là đến màn hướng dẫn đòn:
http://www.youtube.com/watch?v=avVC0im70Wg
http://www.youtube.com/watch?v=Ku56ouxVTts
http://www.youtube.com/watch?v=PPOdqoZIpxk

Về kỹ thuật thì em ko dám nhận xét tuy nhiên em có nhận xét thế này: Lớp có một số Hakama trẻ tuổi (15 đổ xuống) mà em để ý là đeo đai đen. Ko biết Aikido HN có theo gót các bộ môn khác của sở TDTT thành phố về việc thăng đai đẳng hay ko. Nếu như thế thì em thấy hơi tiếc.

Amateur_aikidoka
05-15-2008, 11:12 AM
2- Aikido Shudokan Vjcc
Nhìn chung thì đây là nơi có cách tập khá giống với chỗ em tập trước kia nghĩa là tập lẫn lộn ko phân biệt trình độ, sau mỗi đòn lại chuyển người tập, ko có thời gian tự tập đầu giờ sau khởi động như bên Aikido Hoa sen. Có một người đứng lớp chung chứ ko chia ra từng nhóm như bên Aikido HN hay Hoa sen.
Video clip đây ạ:
http://www.youtube.com/watch?v=X_ksLPo4jLY
http://www.youtube.com/watch?v=CWTjzlRNVzk
http://www.youtube.com/watch?v=dhiYIW6hdjQ
http://www.youtube.com/watch?v=FZGTODFgiQU
http://www.youtube.com/watch?v=RRzGwaB0DEE

aiki
05-15-2008, 07:32 PM
Cám ơn AA đã post mấy clip!

công nhận 2 nơi tập khác nhau nhỉ! 1 bên thí thấy có vẻ tà tà và kỹ thuật còn khá sơ bản còn bên kia thì nghiêm túc hơn chút xíu!:biggrin: :biggrin:

Amateur_aikidoka
05-16-2008, 07:15 AM
Cám ơn AA đã post mấy clip!

công nhận 2 nơi tập khác nhau nhỉ! 1 bên thí thấy có vẻ tà tà và kỹ thuật còn khá sơ bản còn bên kia thì nghiêm túc hơn chút xíu!:biggrin: :biggrin:

Em mới dò thêm được 2 cái clip nữa của VJCC Shudokan, clip đầu Nage là người nhật thì phải
http://www.youtube.com/watch?v=pimj9f2sUM0
http://www.youtube.com/watch?v=y2QNAeb1hMY
http://www.youtube.com/watch?v=hA5ZfXJLGow

bluemoutain
05-17-2008, 06:15 AM
anh AA có vẻ thích đi tham quan đuwowngf quá ha, xin hỏi anh đang tập võ đường nào vậy ạ?

Hôm nào anh qua võ đường em chơi để em tiện bề học hỏi :smile:

Amateur_aikidoka
05-17-2008, 07:14 AM
anh AA có vẻ thích đi tham quan đuwowngf quá ha, xin hỏi anh đang tập võ đường nào vậy ạ?

Hôm nào anh qua võ đường em chơi để em tiện bề học hỏi :smile:

Yuki chỗ bạn mình cũng đã có dịp ghé qua rồi còn việc đi thăm các võ đường chỉ là muốn học hỏi những cái khác nhau thôi mà. Bạn mà đè mình ra đòi học hỏi thì mình sợ lắm, mình chỉ là amateur thôi.:wacko: :wacko: :wacko: :suicide:

Amateur_aikidoka
06-05-2008, 10:56 AM
Mới đi tập mấy buổi lại có chuyện để kể:

chuyện thứ nhất:
Buổi tập thứ 2, tập cùng 1 anh hình như là Shodan vì mình thấy có lần đứng lớp, ko biết có phải do mình dại khai ra đã đi tập rồi hay ko mà tập Nikkio ăn bẻ đau thế, đập tay đến mấy lần mà vẫn bị bẻ, đến lúc mình phải kêu lên mới thôi, thôi em chừa lần sau em cứ bẩu là em chửa biết gì....:sad: :sad: :sad:

Chuyện thứ hai:
Chắc cũng tại duyên số, bữa trước vừa hỏi các bác cách vào đòn của thầy Nishio xong, hôm sau đụng ngay thằng đệ tử của thầy (nó bảo thế), nó đánh gyakuhanmi katatetori shihonage mà vào đòn y chang trong clip của thầy, mình hết thắc mắc vụ phản đòn luôn chỉ có mỗi điều lúc vào shihonage, ko biết vì nó cao hơn mình hay nó chán mà đánh mình chẳng thấy mtb gì cả, khổ thân cái tính hay nghịch ngợm thằng bé lại quay vòng vòng sau lưng nó thế là hết đòn mà hai thằng lại nắm tay nhau thân ai như lúc chưa đánh, ai ngờ đâu nó lại nghĩ mình chơi nó, nó làm cái huỵch một phát ko biết là đòn gì chỉ biết là thằng bé ngã lăn ra, cái kính đeo trên mũi văng xuống đất méo mó, trên mũi thằng bé xuất hiện vết xuớc to tướng, mk: mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :suicide:

aiki
06-05-2008, 07:42 PM
AA tập ở đâu mà Nage kỳ vậy? đập tay mà vẫn bẻ tiếp???:blink: :blink: :blink:

còn shiho mà khg MTB tui cũng hay thấy lắm ... :laugh: :laugh:

Amateur_aikidoka
06-05-2008, 09:15 PM
AA tập ở đâu mà Nage kỳ vậy? đập tay mà vẫn bẻ tiếp???:blink: :blink: :blink:

@Bác Aiki, em tập ở chỗ bác khen nghiêm túc hơn tí xíu đó bác, tại lớp hôm đấy là lớp cơ bản, lúc anh ấy bảo ai mới tập sang 1 bên để hướng dẫn ukemi, em bảo là em ngã được thế là lúc sau gặp nhau anh ấy hỏi em tập bao lâu rồi, sau đấy là hình như bẻ để thử bác ạ:sad: :sad: :sad:


còn shiho mà khg MTB tu icu4ng hay thấy lắm ... :laugh: :laugh:

thằng này nó chỉ em mấy cái lỗi vào đòn mà bị sờ múi đúng lắm mà sao đánh shiho mắc cười muốn chết, em chi muốn nhắc nó tí vì nghĩ nó quên mà nó cũng đánh em thành sẹo, ai dè hỏi ra thì là 1 thằng Đức, hắn đứng giữa sân chửi thề em nghe thấy được xông ra hỏi thì ông bắt đầu nói chữa,... pó tay:nea: :nea: