PDA

View Full Version : FOR LADIES OF HIEPKHIDAO.COM ONLY



GauTUTAM
07-11-2006, 05:51 AM
Thân Gái 12 Bến Nước

Hôm nọ tình cờ đọc được một bài thơ thật hay không biết chủ tác giả là ai nhưng xem ra cũng hợp với chị em phụ nữ chúng ta , nên đem về đây cùng chị em bạn gái mổ xẻ xem thể nào :


Con gái nên cưới nhiều chồng
Một ông rửa chén, một ông lau nhà
Một ông cứ việc tà tà
Khi nào em rảnh dắt chàng đi chơi

Một ông chuyên quét lá rơi
Một ông thay tã tắm gội cho con
Một ông lo chuyện cháo cơm
Còn một ông nữa chuyên môn... sơn nhà

Làm vợ ta cứ tà tà
Xem phim, on net, dũa mài móng tay
Thích thì : "anh hỡi em đây"
Không thích thì : "khiếp... ông này vô duyên"

Phụ nữ ta hãy vùng lên
12 bến nước lênh đênh qua rồi
Bây giờ ta ngồi một nơi
Chỉ tay 5 ngón chồng thời ... hầu ta ...

Như vậy cũng chưa hết a
Thiếu một ông giỏi massa cho nàng
Mau mau đi kiếm vài chàng
ể ta cao mặt làm sang với đời

hihihi.

noface
07-11-2006, 09:37 AM
Hay quá chị Gaututam ui, ủng hộ chị 2 tay 2 chân luôn,:drinks: ,lần này cho mấy anh biết thế nào là con gái aikido :biggrin:

aiki
07-11-2006, 02:30 PM
Hồi Giáo thì cho lấy 4 zợ tối đa vì nếu hơn, thánh 'mohamed' sợ 'lang quân' sẽ đi xe lăn ... :ohmy: :lol: :lol: :funny:

Còn đạo của GauTT này chắc là 'đạo thờ bà' rùi wá! Công nhận mấy 'của quý' HKD.com cũng là thứ zữ!

Tui sẽ chống mắt ra mà nhìn và tới ngày 'của quý' nào trêm HKD.com lên xe hoa, sẽ đem bài thơ này ra mà đọc xem có thật khg nhe ... :danger: :danger: :danger: :focus: :focus: :lol: :lol:


Hahahahaha

levan
07-11-2006, 07:20 PM
Các cô aikido này cứ hay mơ mộng mộng mơ phải không anh aiki ? Đòi cưới một lần bảy tám ông chồng như thế thì ghê gớm thật ! Nhiều chồng thế thì tránh sao được cảnh ''đầu năm sinh trai cuối năm sinh gái'', chẳng mấy chốc đủ cầu thủ cho hai đội bóng đá ! Lúc ấy làm gì còn thời gian viết bài chia xẻ với bà con cô bác của hkđ.com nữa ???:biggrin: :bigsmile: :dazzler:

psi_ops2001
07-11-2006, 08:41 PM
úi ! của quý trong HKD đang phản công lại kìa :bigsmile: :bigsmile:

cutemoon41
07-12-2006, 12:43 AM
Trời ơi, chị Gấu đúng là siêu phàm, có 1 bài thơ wá "độc" , cho chị 1 tràn pháo.............bông luôn !!Ủng hộ chị đến cùng!!

camngot
07-12-2006, 01:14 AM
bài nì độc đáo wa chị ui!ủng hộ chị nhìu nhìu!:bigsmile:

Ăn mày
07-13-2006, 09:32 AM
Thân Gái 12 Bến Nước

Hôm nọ tình cờ đọc được một bài thơ thật hay không biết chủ tác giả là ai nhưng xem ra cũng hợp với chị em phụ nữ chúng ta , nên đem về đây cùng chị em bạn gái mổ xẻ xem thể nào :


Con gái nên cưới nhiều chồng
Một ông rửa chén, một ông lau nhà
Một ông cứ việc tà tà
Khi nào em rảnh dắt chàng đi chơi

Một ông chuyên quét lá rơi
Một ông thay tã tắm gội cho con
Một ông lo chuyện cháo cơm
Còn một ông nữa chuyên môn... sơn nhà

Làm vợ ta cứ tà tà
Xem phim, on net, dũa mài móng tay
Thích thì : "anh hỡi em đây"
Không thích thì : "khiếp... ông này vô duyên"

Phụ nữ ta hãy vùng lên
12 bến nước lênh đênh qua rồi
Bây giờ ta ngồi một nơi
Chỉ tay 5 ngón chồng thời ... hầu ta ...

Như vậy cũng chưa hết a
Thiếu một ông giỏi massa cho nàng
Mau mau đi kiếm vài chàng
ể ta cao mặt làm sang với đời

hihihi.


Đúng ra Khất không có quyền đăng bài trong này vì bên ngoài treo cái bảng chình ình "Dành Cho Nữ Giới của Hiệp Khí Đạo chấm Côm" (Thú thật là Khất phải nhờ người dịch mới biết đây là "đất diễn" của các "quỷ cái"... ối nhầm... "của quý" (vả 100 lần chuộc lỗi!):madflame: .
Thôi thì... cho Khất một lần (nhiều lần càng tốt) được họa lại bài thơ này nhá! Thú thật xem bên Đặc Trưng rồi nhưng chưa có cơ hội để họa lại:

Thân Gái phải biết chiều Chồng
Nấu cơm, rửa chén, bồng con, lau nhà...
Cho Chồng ngơi nghỉ tà tà
Để chồng rảnh rỗi cà rà... "bia ôm"
:lol:

Một ra vườn quét lá rơi
Hai lo thay tã, giặt phơi đồ Chồng
Ba lo ngon ngọt canh cơm
Cho chồng yên chuyện nước non, cửa nhà!
:no1:

Làm Vợ phải biết vị tha
Tiêu tiền như rác có mà trắng tay
Chồng gọi "Chàng hỡi, thiếp đây"
Không nên đanh đá "Ông này dzô doeng".
:iwink:

Ngày nay Phụ nữ... "vùng lên"
Mười hai bến nước lềnh phềnh nổi trôi
May mắn "vớt" được Chồng rồi
Tay ôm cho chặt... Chồng thời... của ta!
:flirt:

Dung nhan "nâng cấp" mặn mà...
Kẻo không "Ổng" khoái "mát-xa" thì phiền!
Phu Nhân Mệnh Phụ Đoan Trang
Tha hồ ngẩng mặt làm sang với Đời!!!
:lol:

Anh Em nhề!

AM

cucat
07-13-2006, 06:25 PM
Hahahahah,..Anh Ăn mày ưi, hay quá ! Chắc chút mấy ảnh zo^ đọc là "phái" lắm đây! :icool: :cool:

psi_ops2001
07-13-2006, 07:37 PM
ồ rất hay anh ăn mày ơi :bigsmile:

Zen
07-13-2006, 07:54 PM
khặc khặc, lại sắp có chiến sự mới rùi :oops: :oops: :oops:

hungkid3
07-14-2006, 11:06 AM
Cầu thánh Ala cho con vượt qua được "cuộc thánh chiến" này, con còn yêu đời và rất yêu ... người đẹp. con không muốn vì liên lụy vào cuộc thánh chiến này mà đi tong đâu, hic hic hic.

Ăn mày
07-16-2006, 05:32 AM
Cầu thánh Ala cho con vượt qua được "cuộc thánh chiến" này, con còn yêu đời và rất yêu ... người đẹp. con không muốn vì liên lụy vào cuộc thánh chiến này mà đi tong đâu, hic hic hic.

Giê-su-ma... Lạy Thánh A-la... Mô Phật
Con không muốn "dẻ xương sườn" trật khỏi... ngực con!
Ngày lại ngày con mong đợi mỏi mòn...
Ước Nàng tìm đến Tim con... đậu vào!

Ngồi thấp tịt ước cao... vòi vọi
Ngã té nhào trặc lọi tay chân
Đêm nằm ôm gối thở than:
Nào đâu người ngọc dung nhan mặn mà???


Note: Nếu Đức Chúa. Đức Thánh và Đức Phật từ bi có nghe nhời khẩn cầu của coăn thì làm ơn độ trì cho coăn gặp Nàng ạ! Coăn đang nhớ Nàng lắm rồi!

AM